Đấng Đáng Kính Berardo Atonna, OFM
Vào ngày 18 tháng 12, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp kiến Đức Hồng y Marcello Semeraro, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, và phê chuẩn việc công bố sắc lệnh về các đức tính anh hùng của Tôi tớ Chúa Berardo Atonna, tu sĩ linh mục thuộc Dòng Anh Em Hèn Mọn. Ngài sinh tại Episcopio di Sarno ngày 01 tháng 07 năm 1843 và qua đời tại Naples ngày 04 tháng 03 năm 1917.
Đấng Đáng Kính Berardo Atonna từ thời trẻ đã được đào tạo trong linh đạo khổ hạnh và sám hối của các Anh Em Hèn Mọn Alcantarine tại Naples, nơi ngài tuyên khấn lần đầu vào năm 1860.
Ngài đã trải qua những năm đầu của đời linh mục trong tình trạng ngoại trú, do sắc lệnh giải thể các tu viện của chính phủ tự do Ý. Vì thế, ngài đã lưu lại một thời gian tại quê nhà Sarno để tiếp tục thi hành tác vụ cách nhiệt thành. Sau khi đời sống chung được tái lập, năm 1873, ngài trở lại tu viện Santa Maria Occorrevole ở Piedmonte d’Alife để hiến thân cho việc cầu nguyện, học hỏi và giảng thuyết, noi gương Thánh Gioan Giuse Thánh Giá, vị thánh đã từng sống một thời gian dài tại nơi đây.
Cha Atonna đã dành trọn đời mình cho vô số các cuộc đại phúc tại vùng Campania, Apulia và Molise. Qua việc rao giảng Lời Chúa và mục vụ giải tội, ngài đã khơi dậy những cuộc hoán cải đích thực. Ngài tiếp cận mọi tầng lớp xã hội, nhưng luôn dành sự ưu ái cho những người yếu thế và bị bỏ rơi. Ngài tận tụy chữa lành những vết thương luân lý và thể chất cho dân Chúa bằng lòng thương xót và sự dịu dàng. Ngài có lòng trắc ẩn đặc biệt đối với các bệnh nhân, đồng thời nỗ lực cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và thực hành đạo đức đi Chặng Đàng Thánh Giá. Ngài được ban ơn linh hướng và đã hỗ trợ sự ra đời của các hội dòng nữ mới, trong đó có Hội dòng Chị em Phan Sinh Alcantarine tại Castellammare di Stabia.
Vào năm 1897, khi Đức Giáo hoàng Lêô XIII truyền lệnh hợp nhất các nhánh Phan Sinh thành một Dòng Anh Em Hèn Mọn duy nhất (simpliciter dicti), Cha Atonna, dù rất mực yêu mến truyền thống của nhánh Alcantarine, đã nỗ lực thúc đẩy việc thực thi cuộc canh tân này vì ích lợi thiêng liêng của từng anh em và của các huynh đệ đoàn. Trong hoàn cảnh đó, ngài được bổ nhiệm làm Giám tỉnh tiên khởi của Tỉnh dòng Anh Em Hèn Mọn Thánh Giacôbê vùng Marches mới được thành lập, nhiệm kỳ từ năm 1902 đến 1905. Trong cương vị này, ngài đã phải chịu đựng những lời vu khống và sự khước từ từ những anh em chưa thể đón nhận sắc lệnh hợp nhất với tâm hồn bình an; dù vậy, ngài luôn tỏ ra khiêm nhường và sẵn lòng tha thứ.
Ngài sống những năm cuối đời tại Naples để phục vụ cho công cuộc từ thiện “Casa San Giuseppe” (Nhà Thánh Giuse) trên đồi Capodimonte. Đây là nơi đón nhận những phụ nữ cao niên và thiếu nữ nghèo khổ, do các Nữ tu Phan Sinh Thừa sai Đức Mẹ điều hành. Tại đây, ngài giữ vai trò là tuyên úy, là người cha, người thầy và là vị hướng dẫn tâm linh.
Những người đương thời đã nhận thấy nơi ngài những nét đặc thù của một người anh em hèn mọn đích thực, dung hòa giữa chiều kích chiêm niệm và tông đồ của Thánh Phanxicô Assisi. Với mong muốn lưu truyền mẫu gương của ngài cho các thế hệ tương lai, án phong Chân phước cho ngài đã được khởi sự vào năm 1930.
Nguồn: https://ofm.org/en/venerable-berardo-atonna-ofm.html
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.