Skip to content
Main Banner
Ngôn ngữ

Đây là cách chúng ta trùng tu Portiuncula

BTT OFMVN 00
2025-04-05 10:34 UTC+7 17
Trong năm thánh Hi vọng, cũng là năm kỷ niệm 800 năm Bài ca Thụ tạo, Vương cung thánh đường đã trở lại với vẻ đẹp lộng lẫy. Các trận động đất năm 1832, 1997 và đặc biệt là năm 2016 đã gây thiệt hại nặng nề cho công trình: do đó cần phải thực hiện một cuộc can thiệp cấu trúc sâu rộng trên mái vòm, cũng như gia cố và bảo đảm an toàn cho các bức bích họa ở các nhà nguyện bên cạnh, bàn thờ Thánh Phêrô Bị Xiềng Xích và một phần mặt bên của nhà thờ.

Vào ngày 25 tháng Ba, Lễ Truyền Tin và dịp kỷ niệm ngày đặt viên đá đầu tiên năm 1569, các anh em thuộc Tỉnh Dòng Sốt mến Thánh Phanxicô Assisi đã tổ chức sự kiện Portiuncula trở lại với các tín hữu sau công cuộc trùng tu Vương cung thánh đường Đức Bà các Thiên Thần, vốn bắt đầu từ tháng 4 năm 2023.

Trong năm thánh Hi vọng, cũng là năm kỷ niệm 800 năm Bài ca Thụ tạo, Vương cung thánh đường đã trở lại với vẻ đẹp lộng lẫy. Các trận động đất năm 1832, 1997 và đặc biệt là năm 2016 đã gây thiệt hại nặng nề cho công trình: do đó cần phải thực hiện một cuộc can thiệp cấu trúc sâu rộng trên mái vòm, cũng như gia cố và bảo đảm an toàn cho các bức bích họa ở các nhà nguyện bên cạnh, bàn thờ Thánh Phêrô Bị Xiềng Xích và một phần mặt bên của nhà thờ.

Tại sự kiện giới thiệu công việc trùng tu, anh Tỉnh Phục vụ Francesco Piloni đã phát biểu rằng đây là "một hành động của lòng yêu mến, thực hiện tỉ mỉ theo hướng trùng tu có tầm nhìn, vững chắc như đức tin mà những bức tường này thể hiện". Cùng chung quan điểm, kỹ sư Riccardo Vetturini, cho biết: "Một cuộc trùng tu 'được đo lường', được hiệu chỉnh theo nhu cầu thực tế của Vương cung thánh đường, không xâm phạm nếu không thực sự cần thiết. Chúng tôi đã lắng nghe từng vết nứt, từng rung động, như những bác sĩ của một cơ thể đáng kính trọng."

Cùng có mặt tại sự kiện là anh Tổng Phục vụ Massimo Fusarelli, người đã nhấn mạnh rằng nơi đây tiếp tục là "ngọn hải đăng của lòng thương xót và sự tha thứ dành cho vô số khách hành hương để họ tìm thấy sự đổi mới và một khởi đầu mới trong đời sống Kitô hữu. Việc trùng tu mà chúng ta đang cử hành không chỉ là sự phục hồi vật chất mà còn là dấu hiệu của cam kết bảo tồn di sản tinh thần, vốn thuộc về toàn thể Giáo Hội, Gia đình Phan Sinh, thành phố Assisi, vùng Umbria và tất cả những ai tìm kiếm sự hòa giải với Thiên Chúa."

Vào buổi chiều, trong sự kiện mang tên "Ánh sáng mới tại Portiuncula", lời của ông Costantino D'Orazio, Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Umbria, đã thổi hồn vào nghệ thuật của Vương cung thánh đường thông qua phần trình bày lôi cuốn về các tác phẩm được lưu giữ tại đây, xen kẽ với các phần trình diễn âm nhạc của Ca đoàn Portiuncula do anh Matteo Ferraldeschi chỉ huy.

Nhà sử học nghệ thuật Giovanni Luca Delogu đã nhấn mạnh rằng Vương cung thánh đường Đức Bà các Thiên Thần là "một bảo tàng sống động, nơi mỗi bức bích họa kể một câu chuyện riêng về đức tin và sáng tạo". Nó "bảo vệ" nguyện đường Portiuncula, hiện diện khiêm nhường bên trong nó, vốn là nơi Thánh Phanxicô Assisi đã thành lập Dòng Phan Sinh năm 1209. Tại đây, Chúa Kitô đã hiện ra với Phanxicô và ban Ơn Toàn Xá Assisi  qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria (1216). Gần cung thánh của Vương cung thánh đường là Nhà nguyện Transitus, nơi Thánh Phanxicô đã chào đón “Chị Chết” vào ngày 3 tháng 10 năm 1226.

Với sự đóng góp của Văn phòng Truyền thông thuộc Tỉnh Dòng Sốt mến Thánh Phanxicô Assisi.

OFMVN/Nguồn ofm.org - “This is how we saved the Portiuncula”

inaugurazione-porziuncola-2025-01-1743997080.jpg
inaugurazione-porziuncola-2025-06-1743997098.jpg
inaugurazione-porziuncola-2025-02-1743997142.jpg
inaugurazione-porziuncola-2025-09-1743997159.jpg
inaugurazione-porziuncola-2025-12-1743997184.jpg
inaugurazione-porziuncola-2025-10-1743997204.jpg
Chia sẻ

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.