Đây là Thiên Chúa chúng ta: Đức Giêsu, Vua Hòa bình
“Đây là Thiên Chúa chúng ta: Đức Giêsu, Vua Hòa bình”
Ngày 29 tháng 3 năm 2026
Chúa nhật, ngày 29 tháng 3, lúc 10 giờ, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Giáo Hội đã khai mạc Tuần Thánh với nghi thức tưởng niệm việc Chúa tiến vào Giêrusalem. Trước Đài tưởng niệm Obelisco, Tin Mừng về việc Đức Giêsu vào thành Giêrusalem đã được công bố và diễn ra nghi thức làm phép lá; sau đó, cuộc rước đã dẫn các tín hữu tiến về bàn thờ để cử hành Thánh lễ.
Ở trung tâm của phụng vụ, bài giảng của Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhấn mạnh hình ảnh Đức Kitô là “Vua hòa bình”, trong một thời đại đầy bạo lực và xung đột. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hướng nhìn về Đức Giêsu, Đấng mà khi xung quanh người ta chuẩn bị chiến tranh, Người “vẫn kiên định trong sự hiền lành”; hướng về Đức Giêsu, Đấng mà khi những người khác “cầm gươm và gậy”, Người “hiến mình như một cử chỉ yêu thương dịu dàng cho nhân loại”; hướng về Đức Giêsu, Đấng mà khi “bóng tối sắp bao phủ mặt đất”, Người là “ánh sáng của thế gian”.
Dựa trên Kinh Thánh, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Vua Mêsia tiến vào Giêrusalem “cưỡi trên lưng một con lừa, chứ không phải trên lưng ngựa”, để hoàn tất lời ngôn sứ loan báo một nền hòa bình có khả năng bẻ gãy “cung tên chiến tranh” và vươn tới “các dân nước”. Và khi một trong các môn đệ rút gươm, Đức Kitô đã ngăn lại bằng những lời dứt khoát: “Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm”.
Bài giảng sau đó suy ngẫm về Cuộc Khổ Nạn như một sự mặc khải về sự hiền lành của Thiên Chúa: Đức Giêsu, “gánh chịu những đau khổ của chúng ta và bị đâm thâu vì tội lỗi chúng ta”, “đã không mở miệng” và, thay vì tự cứu mình, “đã để cho mình bị đóng đinh vào thập giá”, để ôm lấy “tất cả những thập giá được dựng lên trong mọi thời đại và mọi nơi xuyên suốt lịch sử nhân loại.” Do đó, lời kêu gọi xuyên suốt thánh lễ là: “Đức Kitô, Vua Hòa Bình, vẫn còn kêu lên từ thập giá của Người: Thiên Chúa là tình yêu! Hãy xót thương! Hãy hạ vũ khí xuống, hãy nhớ rằng anh em là anh em của nhau!”
Cuối bài giảng, Đức Giáo Hoàng đã phó thác lời kêu gọi này cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, đồng thời nhắc lại lời của Tôi Tớ Chúa Tonino Bello, với niềm xác tín rằng: “dẫu thế nào đi nữa, cái chết sẽ không còn thống trị chúng ta” và “nước mắt của mọi nạn nhân của bạo lực và đau khổ sẽ sớm được lau khô”.
Kết thúc Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã hướng dẫn đọc kinh Truyền Tin. Ngay đầu Tuần Thánh, ngài bày tỏ sự gần gũi của Giáo Hội đối với “các Kitô hữu tại Trung Đông”, những người đang chịu thử thách vì một “cuộc xung đột tàn khốc”, và mời gọi dâng lời khẩn cầu lên “Hoàng tử Hòa bình”, để Người nâng đỡ “các dân tộc bị tổn thương bởi chiến tranh” và mở ra “những con đường cụ thể của hòa giải và hòa bình”. Ngài cũng nhớ đến các thủy thủ là nạn nhân của chiến tranh và những người di cư đã chết trên biển, đồng thời lặp lại lời kêu gọi: “Đất, trời và biển được tạo dựng cho sự sống và cho hòa bình!”
Nguồn: https://ofm.org/papa-leone-celebra-la-domenica-delle-palme-a-san-pietro.html
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.