Đức Giáo hoàng Lêô tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ các Thiên Thần
Lời mời gọi xây dựng nền văn minh tình yêu gửi tới 2.500 bạn trẻ Châu Âu
Tám thế kỷ sau ngày 30 tháng 5 năm 1221 - thời điểm năm ngàn anh em họp tại nhà thờ Đức Mẹ các Thiên Thần để gặp gỡ và cầu nguyện - vào ngày 6 tháng 8 năm 2026, hai ngàn năm trăm bạn trẻ từ khắp châu Âu đã quy tụ cũng chính nơi đây. Họ họp nhau để cầu nguyện, gặp gỡ và đối thoại với Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhân chuyến viếng thăm thứ hai của ngài tới Nhà nguyện Porziuncola trong triều đại giáo hoàng của mình.
Cuộc gặp gỡ diễn ra vào cuối Đại hội Giới trẻ Phan Sinh “GO!”, do các Tổng Phục vụ trong Gia đình Phan Sinh đềxướng, các Anh Em Hèn Mọn tại Assisi (OFM, OFMCap và OFMConv) đã tổ chức với sự cộng tác của Giáo phận Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino và Foligno cùng Chính quyền Thành phố Assisi. Sự kiện đã diễn ra thành công mỹ mãn đúng như mong đợi.
Tại sân trước Vương cung Thánh đường đông kín các bạn trẻ và tín hữu, Đức Giáo hoàng Lêô đã được Anh Marco Vianelli OFM (Giám tỉnh Tỉnh dòng Thiên Thần Anh Em Hèn Mọn vùng Umbria và Sardinia) hân hoan chào đón, với sự tham dự của các Tổng Phục vụ của Gia đình Phan Sinh.
Tiếp đó là cuộc gặp gỡ rất được mong chờ với các bạn trẻ. Ba người trẻ - cô Karolina đến từ Croatia, cùng anh Giovanni và anh Luigi đến từ Ý - đã đặt ra cho Đức Thánh Cha nhiều câu hỏi về đời sống giới trẻ, thực tế cuộc sống, cùng một thế giới đang biến đổi quá nhanh khiến họ không khỏi nghi ngờ và hoang mang.
Đối với Karolina (đến từ Zagreb) khi cô hỏi làm sao để mang lại hy vọng cho bạn bè cùng lứa, Đức Giáo hoàng Lêô đã đưa ra gợi ý từ chính tấm gương của Thánh Phanxicô: sống Phúc Âm một cách triệt để, bước theo Đức Kitô và tìm thấy niềm vui khi quy tụ bên nhau nhân danh Ngài. Đức Thánh Cha nhắn nhủ: "Hãy làm chứng cho lối sống này ở khắp mọi nơi, nhất là trong thời đại mà công nghệ đang làm chúng ta dần mất thói quen gặp gỡ trực tiếp giữa những con người bằng xương bằng thịt."
Còn anh Giovanni đến từ Bologna lại băn khoăn về cách đưa ra những quyết định dấn thân trọn đời giữa một thế giới đang bị chi phối bởi văn hóa sống tạm bợ. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng một lựa chọn dấn thân trọn đời không phải là một chiếc lồng sắt, mà là một "hành động cách mạng". Nếu được thực hiện bằng niềm tin, lòng trông cậy và sự phó thác nơi Đức Kitô, lựa chọn ấy sẽ mở ra những con đường mới để khám phá nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa. Ngài cũng chia sẻ về trải nghiệm ơn gọi của chính mình: "Chúa chưa bao giờ bỏ rơi cha: Người luôn đồng hành và gửi đến cho cha những người bạn đường cùng bước đi. Nhờ đó, trong ơn gọi làm linh mục, làm một tu sĩ dòng Thánh Augustinô, rồi làm truyền giáo, cha đã tìm thấy ánh sáng dẫn đường cho đến tận hôm nay, cho tới khi phải đáp lại tiếng 'xin vâng' trước một lời mời gọi vô cùng đặc biệt: trở thành Giáo hoàng."
Anh Luigi, đại diện Giới trẻ Phan Sinh (YouFra) tại Paternò — một thị trấn nhỏ xứ Sicilia — bày tỏ trăn trở về một câu nói mà nhiều người trẻ ngày nay hay nhắc tới: "họ tin Chúa nhưng không tin Giáo hội". Trước trăn trở này, Đức Giáo hoàng Lêô đã nhắc lại trải nghiệm của Thánh Phanxicô khi ngài tái khám phá ra Đức Kitô lúc chiêm ngắm Thánh Giá San Damiano — nơi Chúa mời gọi ngài: "Hãy đi sửa lại nhà Ta". Đức Thánh Cha nhắn nhủ: "Mỗi người chúng ta đều có một vị trí trong công trường luôn rộng mở này. Dù mang những trách nhiệm và ơn gọi khác nhau, chúng ta vẫn cùng bước đi bên nhau, truyền cảm hứng, hỗ trợ và sửa lỗi cho nhau. Điều quan trọng là mỗi người phải hoàn thành phần việc của mình. Khi ấy, chúng ta sẽ nói về Giáo hội bằng tình hiếu thảo dành cho Mẹ Hiền, bởi chúng ta nhận biết mình thực sự thuộc về Người."
Sau khi chào thăm hàng chục anh em trong Tu viện Vương cung thánh đường, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ nhân ngày Lễ Chúa Hiển Dung. Trong bài giảng, Ngài nhấn mạnh rằng nhà thờ Đức Mẹ các Thiên Thần đối với Thánh Phanxicô, và sau đó là Thánh Clara, chính là nơi chốn diễn ra sự biến đổi hình dạng của các ngài. Tại nơi đây, các ngài đã đón nhận Phúc Âm sine glossa — "không thêm bớt, không thỏa hiệp, và cuộc đời Đức Giêsu đã được bắt đầu lại trọn vẹn nơi các ngài."
Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng ánh sáng hiển dung cũng chính là ánh sáng của buổi sáng Phục Sinh, của một ngày mới "mà chúng ta đang hướng về, dù chung quanh và đôi khi ngay trong lòng chúng ta trời vẫn còn tối mịt. Chúng ta nhận ra bình minh ấy nơi các thánh hiển tu như Thánh Phanxicô, Thánh Clara, và nơi vô số anh chị em đang lấy thiện trả ác. Chúng ta không hề đơn độc! Trong những ngày qua, các con đã được nghiệm chứng điều đó", Đức Giáo hoàng Lêô phát biểu khi nhắc lại những trải nghiệm của giới trẻ tại Đại hội Giới trẻ Phan Sinh “GO!”. Mượn lại chủ đề của sự kiện, Đấng Kế vị Thánh Phêrô đã đưa ra lời tha thiết mời gọi toàn thể người trẻ: "Ngày nay, Châu Âu và toàn thế giới đang tìm kiếm nơi các con những vị thánh mới: hãy can đảm tin vào lời Phúc Âm, hãy trở nên những con người đích thực trong sự tự do của Đức Giêsu Kitô, hãy ôm trọn lấy người chị Chị Nghèo Khó!
Chủ đề đại hội của các con - "Hãy đi!" (Go!) - chính là một sứ vụ, một lời sai đi dấn thân vào những con đường chưa từng có bản đồ vẽ sẵn. Bởi vì những con đường ấy chỉ mở ra khi ta biết lắng nghe cõi lòng, vâng nghe Thánh Thần và bước theo Đấng Phục Sinh đến nơi Ngài muốn đến trước chúng ta. Hãy đi! Hãy đi! Hay đúng hơn: Chúng ta hãy cùng đi! Chúng ta hãy cùng đi! Hãy đi ra tới những vùng ngoại biên - nơi sự bất công cùng lòng ngạo mạn của một số ít người đang cướp mất phẩm giá và ước mơ của biết bao người, quá nhiều người con của Thiên Chúa. Hãy đi để xây dựng một "nền văn minh tình yêu" - nền văn minh mà các con đã tìm thấy mầm sống qua vô số tấm gương trao hiến vô vị lợi, và là nền văn minh biến đổi (theo hình ảnh Đức Kitô) biết bao con người đang nỗ lực gieo mầm hòa bình, phụng sự sự sống ngay giữa những thảm cảnh chết chóc đau thương nhất.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, anh Francesco Varone, đại diện cho toàn thể các bạn trẻ tham dự đại hội, đã dâng lời cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự diện diện quý báu của ngài, đồng thời xin ngài luôn cầu nguyện cho giới trẻ trên toàn thế giới.
Nguồn: https://ofm.org/en/pope-leo-at-our-lady-of-the-angels-santa-maria-degli-angeli.html
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.