ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh Thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10) - Các Thánh Nam Nữ (01/11) - Cầu cho TÍN HỮU QUA ĐỜI (02/11) - Thánh Carôlô (04/11)
Ngôn ngữ

Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Viễn ảnh Phan Sinh 2025

BTT OFMVN 01
BTT OFMVN 01
2025-12-21 16:26 UTC+7 149

Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Viễn ảnh Phan Sinh (FVGS) tiếp tục sứ mạng đầy cảm hứng trong năm 2025, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp của một cuộc hành hương kỹ thuật số mang tầm vóc quốc tế.

Sau khi cử hành kỷ niệm Bát bách chu niên Bản Luật năm 1223 và Lễ Giáng Sinh tại Greccio vào năm 2023, tiếp đến là kỷ niệm 800 năm ơn thánh nhận Ấn tích vào năm 2024, FVGS giờ đây đã hoàn tất Năm Thánh kỷ niệm 800 năm Bài ca các Thụ tạo. Hành trình này đã đưa Gia đình Phan Sinh và thế giới đến gần hơn với việc tái khám phá linh đạo thụ tạo của Thánh Phanxicô Assisi, dưới ánh sáng của những thách đố sinh thái và nhân sinh ngày nay.

FVGS năm nay, do TAU: Tạp chí Quốc tế Phan Sinh (OFM–Ấn Độ) tổ chức, đã đào sâu thông điệp trường tồn của Bài ca: mọi thụ tạo đều là anh, là chị, được dệt nên trong một mạng lưới tương thân tương ái thánh thiêng. Những lời chúc lành của Anh Tổng Phục vụ Carlos Alberto Trovarelli, OFMConv, cùng lời chào mừng nồng nhiệt của Chị Tổng Phục vụ Fatima Rodrigues, FMCK, và sự điều phối của Anh Giám tỉnh Xavier Durairaj, OFM, đã khai mạc FVGS 2025 vào ngày 25 tháng 01 vừa qua. Các phiên họp được điều phối bởi Anh Arokiam John, OFM, Giáo sư tại Đại học Giáo hoàng Antonianum (Rôma) và là Chủ biên của tạp chí TAU.

Hành trình năm nay mở ra qua một chuỗi các phiên thảo luận chuyên đề hàng tháng, dẫn đưa các tham dự viên đi sâu vào chiều kích tâm linh, thần học, sinh thái và văn hóa của Bài ca các Thụ tạo. Hội thảo khai mạc do Anh Mauro Botti, OFM, Ý, Phụ trách Tu viện San Damiano hướng dẫn, đã đưa các tham dự viên trở lại nơi khai sinh của Bài ca, tạo tiền đề cho một năm đầy suy tư. Tiếp nối là các nghiên cứu nền tảng về văn bản và cấu trúc của Bài ca với Anh Cesare Vaiani, OFM; và phần khám phá của Anh Joseph Dolphy Pais, OFM Cap, về những bài giảng của Thánh Phanxicô dành cho chim chóc cùng ý nghĩa của chúng đối với sự hòa hợp sinh thái hôm nay.

Xuyên suốt các tháng, FVGS đã quy tụ những học giả Phan Sinh lỗi lạc để làm sáng tỏ các khía cạnh khác nhau của linh đạo thụ tạo. Anh Giuseppe Buffon, OFM, đã suy niệm về “Ca đoàn các Thụ tạo”; trong khi Anh Martin Carbajo Núñez, OFM, kết nối Bài ca với Thông điệp Laudato Si’, nhấn mạnh sự hòa quyện giữa “tiếng kêu của Trái đất và tiếng kêu của người nghèo”. Sự đáp trả của tinh thần Phan Sinh trước biến đổi khí hậu đã được Chị Francisco Nirmala Gnanapragasam, FMM, trình bày, mang lại những hiểu biết quý giá cho những người đang dấn thân trong lĩnh vực khoa học và các phong trào sinh thái dưới nhãn quan Phan Sinh.

Nửa cuối năm cũng giới thiệu các chủ đề kết nối Bài ca với kinh nghiệm sống Phan Sinh: Anh Gilberto Cavazos-González, OFM, suy niệm về Laudato Si’: Một Linh đạo Thụ tạo trong tình thân thuộc. Anh Noel Muscat, OFM, khám phá tầm ảnh hưởng của Bài ca đối với Thánh Clara Assisi và các nữ tu Phan Sinh thời đầu; và Anh Arokiam John, OFM, trình bày về Bài ca như một nguồn hy vọng của linh đạo Phan Sinh – Maria.

Vào tháng 10, các quan điểm sinh thái của thổ dân được đưa lên hàng đầu với phần trình bày của Anh Santosh Ekka, OFM về bộ tộc Oraon. Tiến sĩ Michael Hahn đã dựa trên tư tưởng của Thánh Bonaventura và Thánh Angela thành Foligno để làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về thụ tạo như một tình huynh đệ và tỉ muội được mời gọi hướng tới thần hóa. Năm nay kết thúc với một buổi thảo luận quốc tế của các anh chị em Phan Sinh từ khắp các châu lục, chia sẻ chứng tá về cách Bài ca truyền cảm hứng cho niềm hy vọng và sinh thái toàn diện trong các nền văn hóa khác nhau. Phiên thảo luận kết thúc này mang tên “Những viễn ảnh mới về Bài ca các Thụ tạo: Những chứng tá hy vọng thúc đẩy Linh đạo Thụ tạo Phan Sinh và Sinh thái Toàn diện hôm nay”, cống hiến một bức tranh phong phú về kinh nghiệm sống và cam kết mới trong việc chăm sóc ngôi nhà chung.

Xây dựng trên sự cộng tác toàn cầu này, FVGS đã phát triển thành một diễn đàn nơi các anh em, các chị em, các thành viên Phan Sinh Tại thế, các học giả và các cộng tác viên giáo dân gặp gỡ nhau trong tinh thần huynh đệ. Hội nghị được tổ chức miễn phí và mở rộng cho tất cả mọi người thông qua các phiên họp đa ngôn ngữ, phản chiếu tính phổ quát của thông điệp Phan Sinh. Ban điều phối trải rộng khắp các châu lục khẳng định cam kết của gia đình Phan Sinh về sự hiệp thông và cộng tác.

Sau khi kinh qua ba đại lễ Bát bách chu niên quan trọng, FVGS giờ đây nhìn về phía trước với lòng nhiệt thành mới. Vào năm 2026, hội nghị sẽ bắt đầu một sứ vụ lớn lao tiếp theo: dành trọn một năm cho các phiên họp trực tuyến hàng tháng hướng tới kỷ niệm 800 năm Cuộc Vượt Qua (Easter) của Thánh Phanxicô Assisi, đánh dấu mốc thời gian vị Thánh Nghèo của Thiên Chúa bước vào đời sống vĩnh cửu.

Nguồn: https://ofm.org/en/franciscan-vision-global-summit-2025-12403.html

screenshot-2025-12-21-at-162152-1766308999.png
franciscan-vision-global-summit-fvgs-2025-online-copia-1766309115.png
franciscan-visionglobalsummit-india2025-1-1766309152.jpg
franciscan-visionglobalsummit-india2025-5-1766309172.jpg
franciscan-visionglobalsummit-india2025-6-1766309189.jpg

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp