Skip to content
Main Banner
Ngôn ngữ

Lễ Tang Của Anh Manuel Blanco Rodríguez, OFM

BTT OFMVN 00
2024-07-04 11:19 UTC+7 431
Lễ tang của Anh Manuel Blanco Rodríguez được cử hành vào ngày 24 tháng 6 tại Nhà thờ Bốn mươi vị tử đạo và Thánh Paschal Baylon ở Rome. Hiện diện trong thánh lễ có các anh: Joaquin Zurera Ribó, Giám tỉnh của Tỉnh dòng Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội của Tây Ban Nha, Anh Jimmy Zammit và Anh Cesare Vaiani Tổng cố vấn, các tu sĩ từ các tu viện khác nhau tại Rôma, các tu sĩ, gia đình và bạn bè của Anh Manuel.

Lễ tang của Anh Manuel Blanco Rodríguez được cử hành vào ngày 24 tháng 6 tại Nhà thờ Bốn mươi vị tử đạo và Thánh Paschal Baylon ở Rome. Hiện diện trong thánh lễ có các anh: Joaquin Zurera Ribó, Giám tỉnh của Tỉnh dòng Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội của Tây Ban Nha, Anh Jimmy Zammit và Anh Cesare Vaiani Tổng cố vấn, các tu sĩ từ các tu viện khác nhau tại Rôma, các tu sĩ, gia đình và bạn bè của Anh Manuel.

Trong bài giảng, Anh Joaquin đã cảm ơn người cha của lòng thương xót vì ngài thấy ở Anh Manuel một trái tim quảng đại và ngoan ngoãn để thực hiện sứ mệnh của mình: "Người đã có thể bước vào mầu nhiệm tình yêu." Cha Tỉnh phục vụ nói, "và hôm nay chúng ta tạm biệt thi hài của ngài, ý thức được những gì ngài để lại cho chúng ta: chứng tá cuộc đời ngài với những món quà mà Chúa đã ban cho ngài và ngài có thể phục vụ người khác, để lại ấn tượng đẹp nơi những người nam nữ mà ngài phục vụ"

"Những phẩm chất tuyệt vời về con người, thiêng liêng và trí tuệ: ngài là một Tu sĩ Hèn mọn thực thụ, một người thông minh, ham học, quyết đoán và luôn chính xác trong những phán đoán và niềm tin của mình về những vấn đề của cuộc sống", Cha Antonio de la Presilla, phụ trách nhiều cộng đoàn và là thành viên trong nhiều tu viện, chia sẻ sau Thánh lễ. Cha cũng kể lại hành trình của mình và những việc phục vụ khác nhau mà ngài đã thực hiện, bao gồm: Tỉnh phục vụ, phụ trách nhiều cộng đoàn, Giám thị và Đại diện Tổng phục vụ trong nhiều đơn vị của Dòng, Phó Viện trưởng, Trưởng khoa và Giáo sư của Đại học Antonianum.

Cha Manuel cũng là cha giải tội của Đức Giáo hoàng Phanxicô, được chọn làm cha giải tội của ngài ngay từ đầu Triều đại Giáo hoàng của ngài. "Hôm kia, Cha Manuel Blanco, một tu sĩ Phanxicô đã sống bốn mươi bốn năm tại Nhà thờ Bốn mươi vị tử đạo và Thánh Paschal Baylon ở Rome, đã qua đời. Ngài là bề trên, người giải tội, người cố vấn. Khi tưởng nhớ ngài, tôi muốn nhắc đến nhiều anh em Phanxicô, người giải tội và nhà giảng thuyết đã và đang tôn vinh trong Hội Thánh Rôma. Cảm ơn tất cả mọi người!" Đức Thánh Cha đã nói sau Kinh Truyền Tin ngày 23 tháng 6. Anh Antonio kể lại rằng cùng ngày hôm đó, Đức Thánh Cha đã đến nhà nguyện tang lễ của tu viện, nơi ngài cùng cầu nguyện với toàn thể anh em cho sự an nghỉ vĩnh hằng của Anh Manuel; Sau Kinh Sáng, Đức Giáo hoàng đã có lời khuyên ngắn gọn cho các tu sĩ, nêu bật một số nhân đức của Anh Manuel: "khiêm tốn, giản dị, huynh đệ, là một Anh em Hèn mọn, thông minh và nhạy bén trong phán đoán".

Trên trang web của Vatican News, Michele Raviart và Benedetta Capelli cũng thuật lại chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Phanxicô tới các tu sĩ thuộc cộng đoàn Bốn mươi vị tử đạo và Thánh Paschal Baylon.

OFMVN/nguồn: https://ofm.org/en/the-funeral-rites-of-br-manuel-blanco-rodriguez-ofm.html


cq5damthumbnailcropped1500844-1720066723.jpeg
Chia sẻ