Lễ Trọng Kính Thánh Phanxicô Assisi 2025
Từ Bài Ca Các Thụ Tạo đến Transitus
Vào ngày 04 tháng 10 vừa qua, trong tư cách là Gia đình Phan Sinh, chúng ta đã mừng kính Thánh Phanxicô Assisi trong bối cảnh Bát bách Chu niên Bài Ca Vạn Vật và trên hành trình hướng đến Bát bách Chu niên Lễ Thánh Phanxicô Qua Đời vào năm 2026. Thánh Phanxicô đã sống Tin Mừng "sine glossa" (không giải thích thêm), được Đức Kitô kêu gọi "sửa lại" Hội Thánh của Ngài, đã ôm lấy những người phong cùi và đã chọn "Bà Chúa Nghèo" bằng việc từ bỏ mọi sự. Khi Chúa ban cho ngài các anh em, ngài đã bắt đầu sống đời huynh đệ tại Portiuncula, mời gọi những ai theo ngài hãy bước theo Đức Kitô trong đức vâng phục, không có của riêng và trong đức khiết tịnh, với một đời sống và tu luật đã được "Đức Thánh Cha" phê chuẩn. Vào cuối đời, ngài đã nhận được hồng ân in năm dấu thánh và khi gần kề cái chết, ngài đã mời gọi mọi người hát lên lời ca tụng Đấng Tối Cao và toàn thể thụ tạo.
Trong tinh thần đó, tại Portiuncula, Anh Francesco Ielpo, Giám hạt Thánh Địa, đã bắt đầu các buổi cử hành với Tam nhật lấy cảm hứng từ Bài Ca Các Thụ Tạo. Vào ngày 03 tháng 10, Lễ Kỷ niệm Thánh Phanxicô Qua Đời đã được cử hành: vào buổi sáng, giải thưởng "Bông Hồng Bạc 2025 – Chị Jacopa" đã được trao cho bà Adele Previtali, quê ở Sulmona, vùng Abruzzo – một vùng trong năm nay sẽ dâng cúng dầu để thắp sáng ngọn đèn kính trên mộ Thánh Phanxicô Assisi.
Sau đó, Thánh lễ trọng thể Kỷ niệm Thánh Phanxicô Qua Đời đã được Anh Francesco Piloni, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn vùng Umbria và Sardinia, chủ tế.
Vào buổi tối, các chức sắc dân sự và tôn giáo của vùng Abruzzo và Umbria đã tham dự Giờ Kinh Chiều I, do Đức ông Emidio Cipollone chủ sự, với sự tham dự của Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime và lời chào mừng của Anh Tổng Phục vụ Dòng Anh Em Hèn Mọn, Massimo Fusarelli.
Vào tối đó được thắp sáng bằng buổi Canh thức tại Đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần-Santa Maria degli Angeli, do Anh Tổng Phục vụ Dòng Anh Em Hèn Mọn Capuchin, Roberto Genuin, chủ sự.
Vào ngày 04 tháng 10, tại Vương Cung Thánh Đường Assisi đã cử hành long trọng lễ mừng Thánh Bổn mạng nước Ý với nhiều hoạt động khác nhau. Trong Thánh lễ do Anh Massimo Fusarelli chủ tế lúc 7 giờ sáng tại Hạ Nguyện đường của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phanxicô, anh đã tập trung chia sẻ về tình trạng thiếu vắng hòa bình, vốn là đặc điểm của thời đại Thánh Phanxicô và không may, cũng là của thời đại chúng ta. Anh Tổng Phục vụ đã đặt câu hỏi: "Hôm nay, trong một thế giới một lần nữa đang phải trải qua bạo lực chiến tranh – tại Ukraine, tại Dải Gaza và Trung Đông, tại miền Đông Congo, cũng như ở rất nhiều nơi khác trên thế giới thường bị lãng quên – Thánh Phanxicô hỏi chúng ta: hòa bình bắt đầu từ đâu?". Anh đồng thời nhấn mạnh rằng Thánh Antôn Padua, người đã bước theo dấu chân của Vị Thánh Nghèo, nhắc nhở mọi người hãy bắt đầu bằng việc hòa giải với chính tâm hồn mình, với chính bản thân mình.
Trong Thư gửi các nhà cầm quyền, Thánh Phanxicô đã mời gọi những người có quyền thế hãy chuyển từ logic của chiến tranh sang logic của Thánh Thể. Anh Massimo nhận định: "Nhận ra vinh quang của Thiên Chúa là nhận ra phẩm giá của con người. Đây chính là tinh thần chống bạo lực, chống chiến tranh của Thánh Phanxicô. Một tư tưởng mang tính thiên sai, mở ra tương lai ngay trong hiện tại nặng nề và u ám này". Anh cũng mời gọi tất cả Anh Em Hèn Mọn "hãy ở lại nơi những biên cương rạn nứt của thế giới, giữa những người di dân, người nghèo và những người bị loại trừ," chọn lấy phần tốt nhất như Chị Maria dưới chân Chúa Giêsu.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, Anh Tổng Phục vụ đã dâng lời nguyện và cũng tha thiết kêu gọi mọi người cầu nguyện cho nền hòa bình mà chúng ta đang rất cần trong thời đại này.
Nguồn: https://ofm.org/en/solemnity-of-st-francis-of-assisi-2025.html







Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.