Skip to content
Main Banner
Ngôn ngữ

Ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa - Thắp sáng cho Thánh Địa và toàn thế giới

BTT OFMVN 00
2024-08-15 19:52 UTC+7 117
Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa đã gửi thư kêu mời toàn thể các tín hữu cùng nhau tổ chức cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa vào ngày 15 tháng 8, Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời.

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa đã gửi thư kêu mời toàn thể các tín hữu cùng nhau tổ chức cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa vào ngày 15 tháng 8, Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời.

“Nhiều tháng đã trôi qua kể từ khi cuộc chiến khủng khiếp này bắt đầu. Nỗi đau khổ do cuộc xung đột này gây ra và sự kinh hoàng trước những gì đang xảy ra không chỉ không thuyên giảm mà dường như còn được tiếp thêm sức mạnh bởi lòng căm thù, oán giận và khinh miệt, những điều này chỉ làm gia tăng bạo lực và đẩy lùi khả năng tìm ra giải pháp” Đức Hồng Y đã viết trong lá thư, trong đó ngài mời gọi tất cả các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình.

Để hiện thực hóa điều này, Đức Hồng y Pizzaballa gợi ý: “Vào ngày này, trước hoặc sau khi cử hành Thánh Thể hoặc vào thời điểm thích hợp khác, tôi mời mọi người dành một phút cầu nguyện cho hòa bình với Đức Trinh Nữ Maria. Tôi hy vọng rằng các giáo xứ, các cộng đồng tu trì: chiêm niệm và tông đồ, và thậm chí cả một số ít anh chị em hành hương đang ở giữa chúng ta sẽ hiệp nhất trong ước vọng chung về hòa bình mà chúng ta trao phó cho Đức Trinh Nữ Maria”.

Anh Francesco Patton, giám hạt của Hạt Dòng Thánh Địa cũng hiệp thông với lời kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình này, “Tôi dường như thấy một dấu hiệu hy vọng thực tế là các bên liên quan đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza, giải thoát các con tin và các tù nhân chính trị vào đúng ngày chúng ta mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, một dấu chỉ hy vọng và an ủi chắc chắn cho chúng ta, những người hành hương trên trái đất”, anh Francesco đã viết trong thư gửi đến các anh em đang sống tại Thánh Địa. Anh cũng mời gọi anh em tham dự ngày cầu nguyện tại Vườn Giếtsêmani vào ngày 14 và 15 theo chương trình của hạt dòng.

Lời cầu xin hòa bình với Đức Mẹ lên trời

Lạy Mẹ Thiên Chúa vinh quang,
được tôn vinh hơn các thiên thần,
xin cầu bầu cho chúng con cùng với Tổng lãnh thiên thần Micae,
với toàn thể các thiên thần trên thiên đàng,
và toàn thể các thánh,
lên Người Con chí thánh và yêu dấu của Mẹ,
là Chúa và là Thầy của chúng con.

Xin ban cho Thánh Địa,
cho tất cả con cái của Người
và cho toàn thể nhân loại
ơn hòa giải và hòa bình.

Xin cho lời ngôn sứ của Mẹ được ứng nghiệm:
những kẻ kiêu căng sẽ bị dẹp tan trong trí lòng họ;
những kẻ quyền thế sẽ bị lật đổ khỏi ngai vàng,
và những người khiêm nhường sẽ được nâng lên;
Xin cho những người đói khát được no nê những điều tốt lành,
những người hòa thuận được chứng nhận là con cái của Chúa
và những người khiêm nhu được đón nhận đất hứa làm gia nghiệp.

Xin Chúa Giêsu Kitô, Con của Mẹ, ban cho chúng con điều này,
hôm nay, Người đã tôn vinh Mẹ trên các ca đoàn thiên thần,
Người đã đội cho Mẹ triều thiên Vương quốc,
và đã đặt Mẹ lên ngai huy hoàng vĩnh cửu.
Kính dâng Người mọi danh dự và vinh quang đến muôn thủa muôn đời. 
Amen.

OFMVN/nguồn: https://ofm.org/en/day-of-prayer-for-peace-in-the-holy-land.html

Chia sẻ