Tổng Phục Vụ thăm viếng Tỉnh Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm (Tây Ban Nha)
Đặc sủng lớn lao hơn chính chúng ta, đặc sủng sống với chúng ta và vượt ra ngoài chúng ta
Từ ngày 01 đến ngày 06 tháng 6, Tổng Phục vụ Dòng, anh Massimo Fusarelli, cùng với Tổng Cố vấn Dòng, anh Cesare Vaiani, đã thực hiện chuyến viếng thăm Tỉnh Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Tây Ban Nha. Đây là một chuyến viếng thăm huynh đệ với chủ đề: “Theo Đức Kitô nghèo khó, được sai đi loan báo Tin Mừng”. Hành trình này đi qua nhiều vùng của Tây Ban Nha: từ Madrid đến Andalusia, từ Extremadura đến vùng Levante và Murcia, kết nối những nơi lưu giữ ký ức Phan sinh với những vấn đề của đời sống hiện nay.
Chuyến viếng thăm bắt đầu tại Madrid, ở San Antonio del Retiro, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ của Ban Thư ký Phúc Âm Hóa và Truyền Giáo, cùng với thời gian cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường San Francisco el Grande. Từ đó, đoàn tiếp tục đến Đền thánh Nuestra Señora de Loreto gần Seville; sau đó đến ẩn viện El Palancar và Guadalupe; tiếp đến là Santo Espíritu del Monte ở vùng Levante thuộc Valencia; và cuối cùng dừng lại tại Cartagena, Santa Catalina del Monte và Murcia. Ở mỗi nơi, các cuộc gặp gỡ đều kết hợp giữa cầu nguyện chung - Kinh Sáng, Thánh lễ, những giây phút thinh lặng trong các ẩn viện - với những cuộc trò chuyện thân tình với các anh em.
Trong các cuộc gặp gỡ với toàn thể anh em Phan sinh tại Loreto và Santo Espíritu, cũng như trong cuộc trao đổi với Ban Cố vấn Tỉnh Dòng, mọi người đã có những cuộc đối thoại thẳng thắn và cởi mở. Các anh em cùng nhau nhìn lại hiện trạng và tương lai của sự hiện diện Phan sinh trong xã hội Tây Ban Nha hôm nay. Tây Ban Nha đang trải qua một “sự thay đổi thời đại”: Hội Thánh được mời gọi chuyển từ việc chỉ quan tâm đến số lượng sang việc làm cho sự hiện diện của mình trở nên có ý nghĩa và có sức sống hơn. Đồng thời, người ta cũng nhận thấy một dấu hiệu tích cực: một số người trẻ đang khám phá lại đức tin một cách sâu sắc và tự do hơn - không chỉ vì được truyền lại từ gia đình, nhưng vì chính họ lựa chọn. Một câu hỏi quan trọng đã được đặt ra trong tất cả các cuộc gặp gỡ, dựa trên tài liệu Ratio Evangelizationis Ite in mundum và Thư Tổng Phục Vụ dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống “QUA BAO THẾ KỶ: CHÍNH THẦN KHÍ LÀ ĐẤNG BAN SỰ SỐNG”. Ngày hôm nay, đặc sủng Phan sinh đang làm nên hình ảnh người Anh Em Hèn Mọn như thế nào? Trong tất cả những suy tư này, luôn hiện diện lời mời gọi hướng về 800 năm cuộc vượt qua của thánh Phanxicô: đây không chỉ là dịp để nhớ lại quá khứ, nhưng là lời mời gọi đổi mới và bắt đầu lại. Đồng thời, các Tỉnh Dòng Phan sinh tại bán đảo Iberia cũng được mời gọi cùng nhau bước đi với sự chân thực và niềm hy vọng.
Các cuộc gặp gỡ với các chị em Clara, các chị Em Đức Mẹ Vô Nhiễm và các cộng đoàn chiêm niệm khác tại Loreto và Santo Espíritu đã nhấn mạnh một điểm quan trọng của đặc sủng Phan sinh hôm nay: đời sống chiêm niệm chính là nền tảng và trung tâm của đời sống Phan sinh. Các chị em chia sẻ về những khó khăn thực tế của các đan viện, về việc đón nhận những ơn gọi mới của những người nữ có những hành trình khác nhau, và về việc đào tạo trong một môi trường đa văn hóa. Trong các cộng đoàn này, những chị em đến từ các nền văn hóa khác nhau đã góp phần làm cho khuôn mặt Đức Kitô trở nên phong phú hơn. Sự đa dạng văn hóa ấy không chỉ là một thực tế phải thích nghi, nhưng tự nó đã trở thành một cách loan báo Nước Thiên Chúa.
Các cuộc gặp gỡ với Huynh đoàn Phan sinh Tại thế (OFS), với sinh viên, giáo viên, những người phụ trách 14 trường học của Tỉnh Dòng cũng như trường học tại Cartagena, và với những người trẻ chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng tại Tây Ban Nha, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của giáo dân trong sứ mạng Phan sinh. Trong lãnh vực giáo dục, mục vụ giới trẻ và hoạt động xã hội, giáo dân không chỉ hỗ trợ các tu sĩ khi thiếu nhân sự, nhưng đang trở thành những người cùng chia sẻ trách nhiệm trong sứ mạng. Đây là một cách mới mà Thần Khí đang thực hiện: đặc sủng Phan sinh tiếp tục được sống qua nhiều người khác nhau.
Tất cả những khuôn mặt, những nơi chốn và những cuộc gặp gỡ trong chuyến viếng thăm này đều quy về một xác tín chung: Đặc sủng Phan sinh lớn hơn chính chúng ta. Vì thế, đặc sủng không chỉ thuộc về thế hệ hiện tại, nhưng được sống nơi chúng ta và sẽ tiếp tục được trao truyền cho những thế hệ sau. Những điều được khơi lên trong những ngày này không kết thúc khi đoàn trở về Roma, nhưng tiếp tục qua sự đối thoại, sự phân định chung và một cái nhìn đầy hy vọng về tương lai.
Nguồn:https://ofm.org/en/the-minister-general-visits-the-province-of-the-immaculate-conception-spain.html
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.