ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10)
Ngôn ngữ

365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 17

BTT OFMVN 04
BTT OFMVN 04
2026-09-17 09:00 UTC+7 111

NGÀY 17: LÀM CHỦ HAY PHỤC VỤ?

Lời Chúa

“Thiên Chúa phán: ‘Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú và mọi loài bò sát trên mặt đất.’” (St 1,26)

CHIÊM NGẮM

Có một điều thật lạ trong thế giới Thiên Chúa tạo dựng. Mặt trời lớn hơn trái đất rất nhiều, nhưng chưa bao giờ giữ ánh sáng cho riêng mình. Dòng sông không uống nước của mình. Đám mây không giữ cơn mưa trong lòng. Biển cả ôm lấy muôn loài mà không đòi chúng phải biết ơn.

Trong tạo thành, điều mạnh hơn không tồn tại để đè nặng điều yếu hơn, nhưng để nâng đỡ sự sống. Quyền năng của thiên nhiên không phô trương chính mình; nó âm thầm trở thành điều kiện để muôn loài được lớn lên.

Có lẽ vì thế, khi đến lượt con người xuất hiện, Thiên Chúa trao cho họ một vị trí đặc biệt. Con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và được trao quyền trên các loài thụ tạo. Nhưng quyền ấy không phải là một phần thưởng. Đó là một lời mời bước vào chính cách hành động của Thiên Chúa.

Đấng Tạo Hóa không cai quản thế giới như một bạo chúa. Người không làm cho các tạo vật lệ thuộc vào mình bằng sợ hãi. Người làm cho mặt trời mọc, cho mưa rơi, cho hạt giống nảy mầm và cho sự sống không ngừng được tiếp diễn. Quyền năng của Thiên Chúa luôn là quyền năng làm cho người khác được sống.

Nếu con người mang hình ảnh Thiên Chúa, thì quyền lực của con người cũng phải phản chiếu quyền năng ấy. Bởi vậy, câu “làm bá chủ” trong Sách Sáng Thế không phải là giấy phép để khai thác trái đất đến kiệt quệ. Đó là lời mời gọi trở thành người làm vườn của Thiên Chúa. Một người làm vườn không sở hữu khu vườn. Họ yêu khu vườn, chăm sóc khu vườn và vui mừng khi thấy khu vườn ngày càng xanh hơn.

Có lẽ đây là điều nhân loại đã nhiều lần quên mất. Chúng ta chặt nhanh hơn cây mọc. Lấy đi nhiều hơn hoàn lại. Tiêu thụ nhiều hơn biết ơn. Khi coi mình là chủ tuyệt đối, con người không chỉ làm tổn thương trái đất mà còn làm nghèo chính tâm hồn mình. Bởi ai chỉ biết chiếm hữu sẽ dần đánh mất khả năng chiêm ngắm; ai chỉ biết thống trị sẽ quên mất niềm vui được phục vụ.

Thánh Phanxicô Assisi đã chọn một con đường khác. Ngài không đứng trên tạo thành, nhưng bước vào giữa tạo thành như một người anh em. Ngài tin rằng mọi loài đều phát xuất từ cùng một tình yêu của Thiên Chúa. Đó cũng là điều Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở trong Laudato Si. Con người không phải là chủ nhân tuyệt đối của trái đất, nhưng là người quản lý trung tín của một hồng ân. Chúng ta nhận thế giới này từ bàn tay Thiên Chúa và được mời gọi trao lại cho thế hệ mai sau với vẻ đẹp còn nguyên vẹn hơn.

Đức Giêsu đã đưa chân lý ấy đến chỗ viên mãn. Người là Chúa của muôn loài, nhưng lại quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Người cho thấy quyền lực cao quý nhất không nằm ở chỗ có bao nhiêu người phục vụ mình, nhưng ở chỗ mình có thể làm cho bao nhiêu người được sống. Mỗi ngày, Thiên Chúa vẫn trao vào tay chúng ta một phần nhỏ của công trình tạo dựng.

Nguyện cầu

Xin cho Hội Thánh luôn phản chiếu khuôn mặt của Đức Kitô Tôi Tớ, để mọi thừa tác vụ và mọi trách nhiệm đều trở thành sự phục vụ khiêm tốn, đem lại sự sống và hy vọng cho con người.

Xin cho những người đang nắm giữ quyền lãnh đạo biết sử dụng quyền bính để bảo vệ phẩm giá con người, gìn giữ ngôi nhà chung và kiến tạo hòa bình, thay vì chỉ tìm kiếm lợi ích cho riêng mình.

Xin cho con biết dùng mọi khả năng Chúa ban để phục vụ. Xin đừng để con tìm cách lớn hơn người khác, nhưng biết làm cho người khác lớn lên nhờ sự hiện diện của con.

Bước chân Phan Sinh hôm nay

Hôm nay, hãy chăm sóc một điều nhỏ bé mà Thiên Chúa đã trao vào tay bạn. Có thể là tưới một chậu cây, dọn sạch một khoảng sân, giúp đỡ một người đang cần, hoặc âm thầm làm một việc mà không chờ ai ghi nhận.

Trong khi làm, hãy thầm cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết yêu thế giới này như người quản gia trung tín, chứ không như một người chủ.

Nguyện kết

Lạy Thiên Chúa là Cha của muôn loài, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã tín nhiệm trao vào đôi tay con một phần nhỏ của công trình tạo dựng. Xin đừng để con quên rằng mọi sự đều là hồng ân trước khi là tài sản. Xin dạy con biết sử dụng sức mạnh để nâng đỡ, dùng quyền bính để phục vụ và dùng tự do để yêu thương. Xin cho con biết cúi xuống như Đức Kitô đã cúi xuống, biết chăm sóc như thánh Phanxicô đã chăm sóc, và biết nhìn mọi tạo vật như những người anh chị em cùng cất tiếng ngợi khen Đấng Tạo Hóa.

Ước gì khi đi qua thế gian này, con không để lại những vết thương vì lòng thống trị, nhưng để lại những dấu chân bình an của một người biết phục vụ. Amen.

Paulus Long OFM

hinh-17-1788945080.JPG

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp