365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 19
NGÀY 19: MỌI SỰ ĐỀU LÀ HỒNG ÂN
Lời Chúa
“Đức Chúa là Thiên Chúa làm mọc lên từ đất mọi thứ cây trông thì đẹp mắt, ăn thì ngon.” (St 2,9a)
Chiêm ngắm
Có những điều quý giá nhất trong cuộc đời lại đến với chúng ta mà không thể mua được. Một buổi bình minh. Hơi thở đầu ngày. Tiếng chim trên cành. Hương của đất sau cơn mưa. Một dòng suối mát. Một trái cây chín ngọt. Không ai trong chúng ta tạo ra những điều ấy. Chúng đã có đó trước khi ta mở mắt và vẫn tiếp tục hiện hữu dù ta có nhận ra hay không.
Sách Sáng Thế kể rằng Thiên Chúa làm cho mọi thứ cây “trông thì đẹp mắt, ăn thì ngon” mọc lên từ đất (St 2,9). Thật thú vị khi Kinh Thánh không chỉ nói đến ích lợi, nhưng còn nói đến vẻ đẹp. Thiên Chúa không tạo nên một thế giới chỉ đủ để con người tồn tại; Người còn làm cho thế giới trở nên đáng yêu, để con người biết vui sống và biết ngợi khen.
Một bông hoa đâu cần phải đẹp đến thế để hoàn thành chức năng của nó. Trái cây đâu cần mang nhiều hương vị khác nhau để nuôi sống con người. Hoàng hôn cũng chẳng cần nhuộm bầu trời bằng biết bao sắc màu. Nhưng Thiên Chúa đã muốn như vậy. Tình yêu luôn quảng đại hơn điều cần thiết.
Đó là lý do người có đời sống thiêng liêng sâu xa luôn biết ngạc nhiên. Họ không đi qua thế giới như một người tiêu dùng, nhưng như một người hành hương. Họ biết dừng lại trước một chiếc lá, lắng nghe tiếng gió, cảm nhận hương thơm của cánh đồng và nhận ra tất cả đều đang âm thầm nói về Đấng Tạo Hóa.
Thánh Phanxicô Assisi có đôi mắt như thế. Điều khiến ngài khác thường không phải vì ngài nhìn thấy những điều người khác không thấy, nhưng vì ngài không bao giờ thôi ngạc nhiên trước những điều ai cũng thấy. Một tia nắng, một chú chim sẻ, một cành cây hay một giọt nước đều đủ để lòng ngài cất lên lời chúc tụng. Đối với thánh Phanxicô, tạo thành không phải là phông nền của cuộc sống, nhưng là cuốn sách mở ra để kể về lòng quảng đại của Thiên Chúa.
Có lẽ điều làm trái tim con người nghèo đi không phải vì thế giới có ít hồng ân hơn, nhưng vì chúng ta đã quen với hồng ân đến nỗi không còn nhận ra chúng nữa. Khi mọi sự trở thành điều đương nhiên, lòng biết ơn dần khép lại. Và khi lòng biết ơn mất đi, niềm vui cũng lặng lẽ rời khỏi tâm hồn.
Mỗi ngày, Thiên Chúa vẫn âm thầm bày ra trước mặt chúng ta một khu vườn đầy những món quà. Không phải món quà nào cũng lớn lao, nhưng tất cả đều nói rằng: “Con đang được yêu thương.” Có lẽ hạnh phúc bắt đầu từ giây phút con người học lại nghệ thuật đón nhận.
Nguyện cầu
Xin cho Hội Thánh trở thành cộng đoàn biết không ngừng tạ ơn, để giữa một thế giới dễ quên hồng ân, Hội Thánh luôn nhắc mọi người rằng mọi sự đều phát xuất từ tình yêu quảng đại của Thiên Chúa.
Xin cho con người biết gìn giữ vẻ đẹp của thiên nhiên, để những khu rừng, dòng sông, cánh đồng và muôn loài vẫn tiếp tục kể cho các thế hệ mai sau câu chuyện về Đấng Tạo Hóa.
Xin cho con có đôi mắt biết ngạc nhiên trước những điều bình dị mỗi ngày, để lòng biết ơn lớn lên và biến cuộc đời con thành một bài ca chúc tụng.
Bước chân Phan Sinh hôm nay
Hôm nay, hãy đi chậm lại vài phút giữa thiên nhiên. Nhìn một chiếc lá, một bông hoa, một khoảng trời hay một cây xanh, và cầu nguyện cùng Thiên Chúa: “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì món quà này.”
Nguyện kết
Lạy Thiên Chúa là Đấng rộng ban mọi điều tốt đẹp, xin mở mắt con để con nhận ra rằng cuộc sống này được dệt nên bởi vô vàn hồng ân âm thầm. Xin đừng để con đi ngang qua những vẻ đẹp Chúa đã đặt trên mặt đất mà không một lần dừng lại để tạ ơn. Xin ban cho con trái tim của thánh Phanxicô Assisi, luôn biết ngỡ ngàng trước từng tạo vật, luôn nhận mọi sự như quà tặng phát xuất từ tình yêu của Chúa.
Ước gì mỗi ngày sống của con đều bắt đầu bằng lòng biết ơn, lớn lên trong niềm vui và kết thúc bằng lời chúc tụng Đấng đã làm cho thế giới này vừa đẹp mắt vừa tốt lành. Amen.
Paulus Long OFM
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.