365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 20
NGÀY 20: ĐẶT TÊN LÀ YÊU THƯƠNG
Lời Chúa
“ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy đất từ mặt đất nặn ra mọi dã thú và mọi chim trời, rồi dẫn đến với con người xem con người gọi chúng là gì. Con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên của nó sẽ là như vậy.” (St 2,19)
Chiêm ngắm
Có lẽ một trong những cảnh đẹp nhất của buổi bình minh tạo dựng không phải là khi biển tách khỏi đất hay khi các vì sao bừng sáng, nhưng là khi Thiên Chúa lần lượt dẫn từng con vật đến trước mặt con người. Thật lạ! Đấng có thể tự mình đặt tên cho muôn loài lại muốn con người cộng tác vào công việc ấy.
Khu vườn Êđen hôm ấy hẳn đầy những bước chân, tiếng chim, tiếng thú rừng và sự ngỡ ngàng của con người trước vẻ phong phú vô tận của sự sống. Mỗi sinh vật mang một dáng vẻ riêng, một nhịp sống riêng, một vẻ đẹp không lặp lại. Không con chim nào giống con chim nào. Không chiếc lá nào hoàn toàn giống chiếc lá khác. Thiên Chúa dường như vui thích trước sự khác biệt ấy.
Đặt tên không chỉ là phân biệt. Đó là ngắm nhìn đủ lâu để nhận ra nét độc đáo của một tạo vật. Chỉ người biết dừng lại mới có thể gọi tên. Người hấp tấp chỉ nhìn thấy một đàn chim. Người biết chiêm ngắm sẽ thấy từng tiếng hót khác nhau. Người vô tâm chỉ thấy một cánh đồng.
Người biết yêu sẽ nhận ra mỗi bông hoa đều mang một vẻ đẹp riêng mà Thiên Chúa không lặp lại lần thứ hai. Có lẽ vì thế mà Thiên Chúa trao việc đặt tên cho con người. Người muốn con người học cách nhìn thế giới bằng đôi mắt biết ngạc nhiên. Mỗi tên gọi là một lời thưa: “Ta đã nhận ra ngươi.”
Thánh Phanxicô Assisi cũng đã sống bằng cái nhìn ấy. Trong Bài Ca Thụ Tạo, ngài nhìn thế giới bằng đôi mắt của một người đã khám phá ra rằng mọi sự đều bắt nguồn từ Thiên Chúa và đều hướng về Người. Vì thế, trước vẻ đẹp của tạo thành, Phanxicô không dừng lại ở những gì mắt thấy, nhưng đi xa hơn để nhận ra Đấng Tạo Hóa đang hiện diện trong từng thụ tạo. Thiên nhiên đối với ngài không chỉ là nơi con người đang sống, nhưng là một lời ca mời gọi con người cùng cất tiếng tạ ơn Thiên Chúa.
Chúng ta không thiếu kiến thức về thiên nhiên. Điều chúng ta thiếu là khả năng dừng lại để nhìn. Khi không còn biết gọi tên, chúng ta cũng dần quên biết trân trọng. Một khu rừng chỉ còn là gỗ. Một dòng sông chỉ còn là nguồn nước. Một cánh đồng chỉ còn là diện tích sản xuất. Một con chim chỉ còn là một loài trong bảng phân loại. Nhưng với Thiên Chúa, không tạo vật nào chỉ là một con số. Mỗi loài đều có chỗ của mình trong bản giao hưởng của tạo thành.
Nguyện cầu
Xin cho Hội Thánh biết giúp con người học lại nghệ thuật chiêm ngắm, để qua mỗi thụ tạo, mọi người nhận ra vẻ đẹp và sự khôn ngoan của Đấng Sáng Tạo.
Xin cho nhân loại biết tôn trọng sự phong phú kỳ diệu của muôn loài, để không vì lợi ích trước mắt mà làm nghèo đi vẻ đẹp Thiên Chúa đã đặt trong công trình tạo dựng.
Xin cho con có đôi mắt biết dừng lại, biết gọi tên những hồng ân nhỏ bé mỗi ngày và biết cảm tạ Chúa vì không có tạo vật nào là vô nghĩa.
Bước chân Phan Sinh hôm nay
Hãy dành vài phút quan sát một tạo vật nhỏ bé: một chú chim, một chiếc lá, một bông hoa hay một con côn trùng. Đừng vội bước qua. Hãy ngắm nhìn như thể đó là lần đầu tiên bạn gặp nó và cầu nguyện: “Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì vẻ đẹp độc nhất này.”
Nguyện kết
Lạy Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, Chúa đã dựng nên một thế giới phong phú đến nỗi không có hai tạo vật nào hoàn toàn giống nhau. Xin mở đôi mắt con để con biết ngạc nhiên trước vẻ đẹp âm thầm của muôn loài và biết nhận ra nơi mỗi thụ tạo một dấu vết của tình yêu Chúa.
Xin đừng để con đi ngang qua thế giới với ánh mắt hờ hững, nhưng biết dừng lại để chiêm ngắm, biết gọi tên bằng lòng kính trọng và biết cảm tạ vì mọi điều Chúa đã dựng nên đều tốt đẹp.
Nhờ lời chuyển cầu của thánh Phanxicô Assisi, xin cho con học sống như một người anh em của mọi loài, để mỗi ngày cuộc đời con cũng trở thành một bài ca chúc tụng Đấng đã gọi cả vũ trụ vào hiện hữu. Amen.
Paulus Long OFM
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.