ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10)
Ngôn ngữ

365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 22

BTT OFMVN 04
BTT OFMVN 04
2026-09-22 09:00 UTC+7 140

NGÀY 22: KHÁT VỌNG ĐƯỢC HIỂU THẤU

Lời Chúa

“Con người đặt tên cho mọi gia súc, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng đối với chính mình, con người không tìm được một trợ tá tương xứng.” (St 2,20)

Chiêm ngắm

Sau khi Thiên Chúa dẫn các loài vật đến trước mặt Ađam, bản văn kể một chi tiết rất ngắn: “nhưng đối với chính mình, con người không tìm được một trợ tá tương xứng.” Đó không phải là một thất bại của công trình tạo dựng. Đó là một khám phá. Ađam đi qua cả khu vườn. Ông ngắm nhìn chim trời, thú đồng, muôn loài đang tung tăng giữa thế giới vừa được dựng nên. Mỗi loài đều có vẻ đẹp riêng, mỗi loài đều phản chiếu sự khôn ngoan của Đấng Tạo Hóa. Thế nhưng, giữa muôn vàn sự sống ấy, trái tim con người vẫn còn một khoảng trống.

Thiên Chúa không vội lấp đầy khoảng trống ấy. Người để Ađam nhận ra nó. Bởi chỉ người biết mình đang thiếu mới có thể vui mừng khi đón nhận hồng ân. Có những điều Thiên Chúa không ban ngay lập tức. Không phải vì Người chậm trễ, nhưng vì Người đang chuẩn bị trái tim chúng ta. Một mảnh đất phải được cày xới trước khi đón hạt giống. Một chiếc bình phải mở miệng mới có thể đón dòng nước. Cũng vậy, trái tim con người cần học biết khát khao trước khi biết tạ ơn. Đó là quy luật rất đẹp của tình yêu. Thiên Chúa không muốn con người sống bằng sự đầy đủ giả tạo, nhưng bằng niềm vui được đón nhận điều mình không thể tự làm ra.

Thánh Phanxicô Assisi hiểu điều ấy suốt cuộc đời mình. Ngài không xem mình là người đã có tất cả. Trong mọi hoàn cảnh, ngài luôn biết xin, biết đón nhận và biết cảm tạ. Chính vì không khép kín nơi bản thân, trái tim ngài luôn còn chỗ cho Thiên Chúa, cho anh em và cho mọi thụ tạo. Người nghèo của Assisi không nghèo vì thiếu thốn, nhưng vì muốn giữ cho tâm hồn mình luôn rộng mở trước hồng ân.

Thế giới hôm nay lại thường sợ sự thiếu vắng. Chúng ta cố lấp đầy mọi khoảng trống bằng công việc, bằng tiếng ồn, bằng những cuộc giải trí hay những lần lướt màn hình không dứt. Chúng ta sợ phải đối diện với chính mình. Nhưng đôi khi, khoảng trống ấy không phải là điều cần loại bỏ. Nó chính là nơi Thiên Chúa muốn bước vào.

Có lẽ vì thế, điều đầu tiên Thiên Chúa chữa lành nơi con người không phải là sự yếu đuối, mà là sự cô độc của trái tim. Người không tạo dựng chúng ta để tự khép kín trong thế giới của mình, nhưng để mở lòng đón nhận tình yêu, rồi trao ban tình yêu ấy cho người khác. Mỗi khát vọng sâu xa trong lòng người, nếu được gìn giữ trong đức tin, đều có thể trở thành cánh cửa để Thiên Chúa đi vào.

Nguyện cầu

Xin cho Hội Thánh trở thành mái nhà giúp những người cô đơn, bị bỏ quên và khao khát được lắng nghe tìm thấy tình huynh đệ và niềm hy vọng.

Xin cho con người biết vượt qua lối sống khép kín và cá nhân, để xây dựng những tương quan chân thành, biết lắng nghe và nâng đỡ nhau.

Xin cho con biết can đảm nhìn nhận những khoảng trống trong lòng mình và mở chúng ra cho Thiên Chúa, thay vì vội vàng lấp đầy bằng những điều chóng qua.

Bước chân Phan Sinh hôm nay

Hôm nay, khi cảm thấy một nỗi trống vắng hay một khát vọng chưa được lấp đầy, đừng vội tìm cách quên đi. Hãy ở lại vài phút trong cầu nguyện và thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin dạy con biết chờ đợi hồng ân của Ngài với một trái tim rộng mở.”

Cuối ngày, chúng ta hãy tự hỏi: “Hôm nay tôi đã lấp đầy trái tim mình bằng điều gì: sự vội vã, hay sự hiện diện của Thiên Chúa?”

Nguyện kết

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân hậu, Chúa biết những khát vọng sâu kín nhất của lòng con trước cả khi con cất lời. Xin cho con đừng sợ những khoảng trống trong cuộc đời mình, vì nhiều khi chính nơi đó Chúa đang chuẩn bị một hồng ân lớn hơn điều con có thể tưởng tượng. Xin dạy con biết chờ đợi với lòng tín thác, biết mở lòng để đón nhận và biết cảm tạ khi Chúa đến.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh Phanxicô Assisi, xin cho trái tim con luôn nghèo khó và rộng mở, để mỗi hồng ân Chúa ban đều được đón nhận với niềm vui đơn sơ của một người con. Amen.

Paulus Long OFM

hinh-22-1788945080.JPG

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp