365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 24
NGÀY 24: TRỞ NÊN MỘT
Lời Chúa
“Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt.”
(St 2,24)
Chiêm ngắm
Có những điều chỉ trở nên trọn vẹn khi con người biết thuộc về nhau. Một người có thể ở giữa rất nhiều người mà vẫn cô đơn. Vì thế, ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã dựng nên con người để gặp gỡ, yêu thương và trao ban. Kinh Thánh đã viết: “Người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt.” Hai người vẫn là hai, nhưng tình yêu làm cho họ trở nên một. Tình yêu không xóa đi sự khác biệt, nhưng làm cho những khác biệt có thể ở bên nhau.
Điều kỳ diệu ấy cũng hiện diện trong tạo thành. Một cánh rừng không chỉ có những thân cây đứng cạnh nhau. Cây cần đất, nước và ánh sáng. Hoa cần ong bướm. Chim cần cành cây. Chiếc lá rơi xuống đất rồi trở thành dưỡng chất cho một mầm sống khác. Không có sự sống nào chỉ sống cho riêng mình. Có lẽ đó cũng là vẻ đẹp Thiên Chúa muốn đặt vào cuộc đời con người. Chúng ta lớn lên nhờ người khác. Một lời yêu thương, một bàn tay nâng đỡ, một người biết ở lại lúc ta yếu đuối, tất cả đều âm thầm làm nên con người chúng ta. Đôi khi, điều cứu chúng ta không phải là một lời nói lớn lao, mà chỉ là một người đã chọn ở lại.
Thánh Phanxicô đã nhìn tạo thành bằng đôi mắt rất đơn sơ. Với ngài, muôn loài không phải là những vật xa lạ, nhưng là một gia đình lớn cùng được sinh ra từ tình yêu của Thiên Chúa. Mỗi loài vẫn là chính mình, nhưng không sống cho riêng mình. Cây vẫn là cây, chim vẫn là chim, người vẫn là người. Cái đẹp của tạo thành không nằm ở chỗ mọi sự giống nhau, nhưng ở chỗ những khác biệt biết cùng nhau làm nên một thế giới. Con người chỉ thực sự sống khi biết mình thuộc về ai, được yêu thương bởi ai, và cuộc đời mình có thể trở thành quà tặng cho ai.
Nguyện cầu
Xin cho các gia đình, cộng đoàn và những người đang sống trong cô đơn biết tìm lại con đường gặp gỡ, biết lắng nghe, tha thứ và mở lòng cho nhau.
Xin cho nhân loại biết nhận ra vẻ đẹp của ngôi nhà chung mà Chúa đã trao ban, biết tôn trọng mọi sự sống và biết sống trong sự hài hòa với con người cũng như với muôn loài thụ tạo.
Xin cho con biết bước ra khỏi cái tôi khép kín, biết đón nhận người khác như một quà tặng, biết trao ban điều tốt đẹp nơi mình và biết nhận ra rằng cuộc đời con luôn được nâng đỡ bởi biết bao người và biết bao sự sống chung quanh.
Bước chân Phan Sinh hôm nay
Hôm nay, hãy làm một điều nhỏ bé để diễn tả rằng “tôi thuộc về anh chị em”. Bạn có thể gọi điện hỏi thăm một người đang xa cách, chủ động làm hòa, giúp đỡ một người trong cộng đoàn, hoặc đơn giản là ngồi bên một người đang cần được hiện diện cùng.
Nguyện kết
Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi hiệp thông, Chúa đã không dựng nên con người để sống cô độc, nhưng để biết thuộc về nhau trong tình yêu. Xin chữa lành nơi con những gì đang làm con khép kín, ích kỷ và chiếm hữu. Xin dạy con biết yêu mà không sở hữu, biết gắn bó mà không trói buộc, biết trao ban mà không tính toán.
Nhờ lời chuyển cầu của thánh Phanxicô Assisi, xin cho con biết nhìn mọi người và mọi tạo vật như những người anh chị em, để cuộc đời con trở thành một nhịp cầu nối kết thay vì một bức tường chia cách. Xin cho con biết sống trong sự hiệp thông của toàn thể tạo thành, cho đến ngày mọi sự được quy tụ nên một trong tình yêu của Chúa. Amen.
Paulus Long OFM
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.