ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10)
Ngôn ngữ

365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 25

BTT OFMVN 04
BTT OFMVN 04
2026-09-25 09:00 UTC+7 299

NGÀY 25: TRONG SUỐT TRƯỚC THIÊN CHÚA

Lời Chúa

“Hai người đều trần truồng mà không thấy xấu hổ trước mặt nhau.” (St 2,25)

Chiêm ngắm

Đây là câu cuối cùng của chương hai Sách Sáng Thế. Một câu rất ngắn. Không có phép lạ. Không có tiếng sấm. Không có lời truyền dạy. Chỉ có hai con người đứng trước nhau và đứng trước Thiên Chúa, họ không che giấu điều gì. Kinh Thánh nói họ trần truồng mà không xấu hổ. Điều đó không chỉ nói về thân xác. Đó còn là hình ảnh của một trái tim hoàn toàn trong suốt.

Con người không cần đeo mặt nạ. Không cần phòng vệ. Không cần chứng minh giá trị của mình. Không sợ bị khinh thường. Không sợ bị từ chối. Bởi họ biết mình đang được yêu. Có lẽ đây mới là vẻ đẹp nguyên thủy của tạo thành. Không chỉ là bầu trời xanh, dòng sông trong hay khu vườn đầy hoa trái. Vẻ đẹp lớn nhất là một trái tim không phải ẩn nấp.

Ngày nay, chúng ta quen sống phía sau rất nhiều lớp vỏ. Có khi là địa vị. Có khi là thành công. Có khi là những nụ cười gượng gạo. Có khi là những lời nói để người khác nghĩ tốt về mình. Chúng ta sợ người khác nhìn thấy sự mong manh của mình. Nhưng Thiên Chúa không dựng nên con người để sống trong nỗi sợ ấy. Người dựng nên chúng ta để được sống trong ánh sáng. Một dòng suối đẹp vì nước trong. Một bầu trời đẹp vì không bị che phủ. Một tâm hồn cũng trở nên đẹp khi không còn phải giấu mình trước Thiên Chúa.

Thánh Phanxicô Assisi đã chọn sống sự đơn sơ ấy. Ngài không muốn xây dựng một hình ảnh đẹp về bản thân. Ngài chỉ mong mình trở thành một người bé nhỏ trước mặt Chúa. Chính vì không cần che giấu điều gì, khuôn mặt ngài luôn có một niềm vui rất thanh thản. Người ta chỉ thật sự tự do khi không còn phải đóng một vai nào khác ngoài chính con người mà Thiên Chúa yêu thương.

Có thể đó cũng là điều tạo thành vẫn đang âm thầm dạy chúng ta. Bầu trời không cố trở thành biển. Hoa huệ không cố trở thành hoa hồng. Mỗi tạo vật bình an vì được là chính mình. Chỉ con người nhiều khi mệt mỏi vì luôn cố trở thành một ai khác. Thiên Chúa không đòi chúng ta phải trở thành người hoàn hảo để được yêu. Người chỉ mời gọi chúng ta bước ra khỏi nơi ẩn nấp. Và để Người yêu chính con người thật của chúng ta.

Nguyện cầu

Xin cho Hội Thánh luôn là nơi con người được đón nhận trong sự thật và lòng thương xót, để không ai phải sống bằng những chiếc mặt nạ vì sợ hãi.

Xin cho con người biết xây dựng những tương quan chân thành, nơi sự thật được nói trong yêu thương và sự khác biệt được đón nhận với lòng tôn trọng.

Xin cho con can đảm sống thật trước mặt Chúa, nhận ra những yếu đuối của mình mà không tuyệt vọng, vì biết rằng tình yêu của Chúa luôn đi trước mọi giới hạn của con.

Bước chân Phan Sinh hôm nay

Hôm nay, chúng ta hãy dành vài phút cầu nguyện trong thinh lặng. Bạn đừng xin điều gì, đừng cố nói nhiều nhưng chỉ cần đơn sơ ở lại trước mặt Chúa như chính con người của bạn, với niềm vui, nỗi buồn, những giới hạn và những hy vọng.

Cuối ngày, chúng ta có thể tự hỏi: Hôm nay tôi đã sống bằng con người thật của mình chưa, hay bằng một chiếc mặt nạ?

Nguyện kết

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân hậu, trước mặt Chúa, con không cần che giấu điều gì. Chúa biết con hơn chính con biết mình, và Chúa vẫn yêu con. Xin giải thoát con khỏi nỗi sợ phải chứng minh giá trị của bản thân. Xin cho con biết sống đơn sơ, chân thật và trong sáng, để trái tim con trở nên như dòng nước trong phản chiếu ánh sáng của Chúa.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh Phanxicô Assisi, xin cho con mỗi ngày biết cởi bỏ những chiếc mặt nạ của kiêu ngạo, sợ hãi và giả tạo, để được sống trong tự do của người con Thiên Chúa. Amen.

Paulus Long OFM

dsc05914-1788788526.JPG

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp