365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 27
NGÀY 27: ĐẤNG KHÔNG AI TẠO DỰNG
Lời Chúa
“Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất” (St 1,1)
Chiêm ngắm
Suốt những ngày qua, chúng ta đã cùng chiêm ngắm bầu trời, ánh sáng, biển cả, cây cối, chim trời, muông thú và con người. Mỗi tạo vật đều khơi lên cùng một câu hỏi: Ai đã làm nên vẻ đẹp này? Nhưng rồi lại xuất hiện một câu hỏi khác, rất quen thuộc, nhất là nơi những người trẻ: “Nếu Thiên Chúa tạo dựng mọi sự, vậy ai đã tạo dựng Thiên Chúa?” Thoạt nghe, câu hỏi ấy có vẻ hợp lý. Nhưng chính Sách Sáng Thế lại âm thầm cho chúng ta câu trả lời ngay ở câu đầu tiên.
Kinh Thánh không bắt đầu bằng việc kể Thiên Chúa xuất hiện thế nào. Không hề có câu chuyện nào về “sự ra đời” của Thiên Chúa. Không có một chương nào nói Người được dựng nên. Bản văn chỉ cho biết: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.” Điều đó có nghĩa là: khi mọi khởi đầu bắt đầu, Thiên Chúa đã hiện hữu.
Mọi sự đều có điểm khởi đầu. Chỉ mình Thiên Chúa thì không. Đó là điều làm nên sự khác biệt tuyệt đối giữa Đấng Tạo Hóa và mọi thụ tạo. Mọi sự trong thế giới này đều nhận sự hiện hữu từ một Đấng khác. Một hạt giống mọc lên từ hạt giống trước đó. Một dòng sông bắt đầu từ nguồn. Một ngôi sao được hình thành trong lòng vũ trụ. Chính chúng ta cũng nhận sự sống từ cha mẹ. Không một tạo vật nào tự mình hiện hữu.
Nhưng Thiên Chúa chính là Sự Hiện Hữu. Khi mặc khải Danh Thánh cho ông Môsê, Thiên Chúa đã nói: “Ta là Đấng Hiện Hữu.” (Xh 3,14) Đó là nền tảng của toàn bộ đức tin Kinh Thánh. Điều cần được giải thích không phải là sự hiện hữu của Thiên Chúa, nhưng là sự hiện hữu của chúng ta. Không phải Thiên Chúa cần một nguyên nhân. Chính thế giới mới cần một Đấng làm nền tảng cho sự hiện hữu của mình. Vì thế, Sáng Thế không cố chứng minh Thiên Chúa có thật. Bản văn chỉ mời gọi chúng ta mở mắt tâm hồn. Mỗi bình minh. Mỗi nhịp tim. Mỗi hơi thở. Mỗi khuôn mặt. Mỗi hạt bụi trong vũ trụ. Tất cả đều đang âm thầm nói rằng mình đã được nhận lãnh sự hiện hữu. Và chỉ có Đấng luôn hiện hữu mới có thể ban sự hiện hữu cho mọi loài.
Đó cũng là điều thánh Phanxicô Assisi cảm nghiệm. Ngài không khởi đầu bằng việc tìm kiếm những bằng chứng về Thiên Chúa. Ngài khởi đầu bằng sự ngỡ ngàng trước thế giới. Đối với ngài, mỗi tạo vật đều giống như một ô cửa nhỏ mở ra Đấng Vô Cùng. Càng chiêm ngắm vẻ đẹp của tạo thành, Phanxicô càng xác tín rằng phía sau tất cả vẻ đẹp ấy là Đấng không bao giờ qua đi. Có lẽ đó là hoa trái đẹp nhất của hai mươi bảy ngày đầu tiên. Chúng ta không dừng lại ở việc thán phục công trình. Nhưng nhờ công trình, chúng ta nhận ra Đấng đã dựng nên công trình. Bởi vẻ đẹp của thế giới không kết thúc nơi chính nó. Nó luôn chỉ về Đấng Hằng Hữu, Đấng đã có trước mọi khởi đầu và sẽ còn mãi sau mọi cùng tận.
Nguyện cầu
Xin cho Hội Thánh luôn dẫn đưa con người từ việc chiêm ngắm vẻ đẹp của tạo thành đến gặp gỡ chính Đấng Tạo Hóa là nguồn mạch của mọi sự hiện hữu.
Xin cho những ai đang kiếm tìm ý nghĩa cuộc đời biết mở lòng trước mầu nhiệm của Đấng Hằng Hữu, để giữa một thế giới đổi thay, họ tìm được nền tảng vững bền cho niềm hy vọng.
Xin cho con biết sống mỗi ngày với lòng biết ơn, vì con không tự tạo nên mình nhưng đang từng giây từng phút nhận lãnh sự sống từ Thiên Chúa.
Bước chân Phan Sinh hôm nay
Hôm nay, mỗi khi bạn nhìn một tạo vật đẹp, đó có thể là một bông hoa, một áng mây, một gương mặt hay một dòng nước, xin đừng dừng lại ở vẻ đẹp ấy. Nhưng hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, nếu công trình của Chúa đã đẹp đến thế, thì chính Chúa còn đẹp biết bao!
Nguyện kết
Lạy Thiên Chúa Hằng Hữu, trước khi có bầu trời và mặt đất, Chúa đã hiện hữu. Trước khi con cất tiếng khóc chào đời, Chúa đã biết con. Trước khi có thời gian, Chúa đã là Đấng Hiện Hữu. Xin giải thoát con khỏi ảo tưởng rằng con là trung tâm của cuộc sống. Xin cho con biết khiêm tốn nhận rằng mọi sự con có, mọi điều con là và từng hơi thở con đang sống đều là hồng ân phát xuất từ Chúa.
Nhờ lời chuyển cầu của thánh Phanxicô Assisi, xin cho con biết chiêm ngắm muôn loài với đôi mắt ngỡ ngàng, để từ vẻ đẹp của tạo thành, con luôn được dẫn đến tình yêu vô tận của Đấng Hằng Hữu, Đấng đã có trước mọi khởi đầu và sẽ mãi là cùng đích của mọi sự. Amen.
Paulus Long OFM
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.