ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh Thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10)
Ngôn ngữ

365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 28

BTT OFMVN 04
BTT OFMVN 04
2026-09-28 09:00 UTC+7 267

NGÀY 28: ĐỪNG DỪNG LẠI Ở CÔNG TRÌNH, HÃY GẶP ĐẤNG SÁNG TẠO

Lời Chúa

“Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp.” (St 1,31a)

Chiêm ngắm

Đọc Sáng Thế chương một, nhiều người nghĩ rằng Kinh Thánh muốn giải thích thế giới đã được tạo dựng như thế nào. Thật ra, đó không phải là điều tác giả quan tâm trước hết. Nếu đọc chậm từng câu, chúng ta sẽ khám phá một điều rất thú vị: chỉ trong ba mươi mốt câu của chương đầu tiên, danh “Thiên Chúa” xuất hiện hơn ba mươi lần. Cứ như thể tác giả không ngừng hướng ánh mắt người đọc về cùng một nhân vật. Nhân vật chính của Sáng Thế không phải là ánh sáng. Không phải bầu trời. Không phải biển cả. Không phải con người. Mà là Thiên Chúa.

Chương đầu tiên của Kinh Thánh không chỉ là câu chuyện về công trình tạo dựng, nhưng trước hết là bức chân dung của Đấng Tạo Hóa. Qua từng ngày sáng tạo, chúng ta gặp một Thiên Chúa biết suy nghĩ: “Thiên Chúa phán...” Chúng ta gặp một Thiên Chúa biết chọn lựa: “Thiên Chúa gọi...”. Một Thiên Chúa biết chúc phúc: “Thiên Chúa chúc phúc...” Một Thiên Chúa biết vui mừng trước công trình của mình: Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp.”

Đó không phải là một sức mạnh vô danh. Không phải một định luật lạnh lùng. Không phải một năng lượng vô hình. Thiên Chúa là một Ngôi Vị. Người nói. Người nhìn. Người yêu. Người chúc lành. Người bước vào tương quan với công trình do chính tay mình dựng nên. Có lẽ đây là vẻ đẹp lớn nhất của đức tin Kitô giáo.

Chúng ta không tin vào một quyền lực vô cảm điều khiển vũ trụ từ xa. Chúng ta tin vào một Thiên Chúa biết ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới, biết vui khi sự sống triển nở và muốn con người sống trong tình thân với Người. Vì thế, tạo thành không chỉ kể cho chúng ta biết thế giới đẹp thế nào. Tạo thành còn mặc khải trái tim của Đấng đã dựng nên thế giới. Một bức tranh luôn mang nét của người họa sĩ. Một bản nhạc luôn phản chiếu tâm hồn của người sáng tác. Cũng vậy, vũ trụ phản chiếu phần nào vẻ đẹp, sự khôn ngoan và lòng nhân hậu của Đấng Sáng Tạo.

Thánh Phanxicô Assisi hiểu điều ấy bằng cả cuộc đời mình. Ngài không dừng lại nơi mặt trời, mặt trăng hay muôn loài. Mỗi lần gọi “Anh Mặt Trời”, “Chị Nước”, “Mẹ Đất”, trái tim ngài lập tức hướng về Thiên Chúa với lời ca ngợi: “Lạy Chúa chí cao, mọi lời chúc tụng đều thuộc về Chúa.” Đối với thánh Phanxicô, tạo vật không phải là điểm đến. Chúng là những ô cửa mở vào mầu nhiệm của Đấng Tạo Hóa.

Sau hai mươi tám ngày chiêm ngắm Sáng Thế, có lẽ điều đẹp nhất chúng ta học được không phải là hiểu thêm về thế giới. Nhưng là biết yêu mến hơn Đấng đã dựng nên thế giới. Bởi nếu chỉ dừng lại ở công trình, chúng ta mới ngắm nhìn vẻ đẹp. Còn khi gặp được Đấng Sáng Tạo, chúng ta gặp chính nguồn mạch của mọi vẻ đẹp.

Nguyện cầu

Xin cho Hội Thánh luôn giúp con người đi từ việc chiêm ngắm tạo thành đến gặp gỡ chính Thiên Chúa là Cha giàu lòng yêu thương.

Xin cho những người say mê khám phá vũ trụ cũng biết mở lòng trước mầu nhiệm của Đấng đã ban cho vũ trụ sự hiện hữu và trật tự kỳ diệu.

Xin cho con đừng dừng lại nơi những hồng ân Chúa ban, nhưng biết tìm gặp chính Chúa trong mọi hồng ân của cuộc sống.

Bước chân Phan Sinh hôm nay

Hôm nay, khi bạn nhìn ngắm một cảnh đẹp của thiên nhiên hãy thưa cùng Thiên Chúa: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, vì qua vẻ đẹp này, con được gặp chính Chúa.

Nguyện kết

Lạy Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, xin đừng để con chỉ dừng lại trước vẻ đẹp của thế giới mà quên mất Đấng đã làm nên mọi vẻ đẹp ấy. Xin mở đôi mắt đức tin để con nhận ra rằng đằng sau mỗi bình minh là lòng quảng đại của Chúa, đằng sau mỗi bông hoa là sự tinh tế của Chúa, và đằng sau từng nhịp sống của muôn loài là tình yêu không ngừng tuôn chảy từ trái tim Chúa.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh Phanxicô Assisi, xin cho con biết nhìn mọi tạo vật như những dấu chỉ dẫn đường, để từ công trình con tìm gặp Đấng Sáng Tạo, từ vẻ đẹp con gặp Tình Yêu, và từ thế giới con luôn trở về với Chúa là nguồn mạch của mọi sự hiện hữu. Amen.

Paulus Long OFM

conclusione-programma-integrazione-comune-eac-2026-4-1788339367.jpg

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp