ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh Thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10) - Các Thánh Nam Nữ (01/11)
Ngôn ngữ

365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 31

BTT OFMVN 04
BTT OFMVN 04
2026-10-01 09:00 UTC+7 159

NGÀY 31: NHÌN THẾ GIỚI BẰNG ÁNH MẮT CỦA THIÊN CHÚA

Lời Chúa

“Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp.” (St 1,31)

Chiêm ngắm

Ba mươi ngày trước, chúng ta bắt đầu bằng một câu rất ngắn: “Ban đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.” Từ đó đến nay, chúng ta đã cùng chiêm ngắm ánh sáng đầu tiên bừng lên giữa hỗn mang, khoảng trời mở rộng trên mặt nước, cây cối phủ xanh mặt đất, chim trời tung cánh, muôn loài sinh vật tràn đầy sự sống, con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và ngày Sabát trở thành nhịp nghỉ thánh của toàn thể tạo thành.

Nhưng nếu đọc kỹ chương đầu tiên của sách Sáng Thế, chúng ta sẽ nhận ra điều được lặp lại nhiều nhất không phải là ánh sáng, cây cối hay con người. Điều được lặp lại nhiều nhất là ánh mắt của Thiên Chúa. Sau mỗi ngày sáng tạo, Kinh Thánh đều nói: “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.” Và khi mọi sự hoàn tất, Người còn nhìn toàn thể công trình ấy và nói: “Quả là rất tốt đẹp.”

Điều đó cho thấy vẻ đẹp của tạo thành không bắt đầu từ cái nhìn của con người, nhưng từ cái nhìn của Thiên Chúa. Thế giới tốt đẹp không phải vì con người khen là đẹp, nhưng vì ngay từ đầu, Thiên Chúa đã nhìn nó bằng tình yêu. Mọi thụ tạo đều hiện hữu trước hết trong ánh mắt yêu thương của Đấng đã dựng nên chúng.

Có lẽ đây là điều con người hiện đại dễ quên nhất. Chúng ta quen nhìn thế giới bằng lăng kính của lợi ích. Một khu rừng trở thành gỗ. Một dòng sông trở thành nguồn nước. Một cánh đồng trở thành giá trị kinh tế. Thậm chí, con người cũng dễ bị đánh giá theo năng suất, địa vị hay thành công. Khi chỉ nhìn bằng tiêu chuẩn hiệu quả, chúng ta dần đánh mất khả năng ngạc nhiên trước vẻ đẹp vốn có của tạo thành.

Sách Sáng Thế mời gọi chúng ta học một cách nhìn khác. Trước khi hỏi một tạo vật có ích gì, hãy học nhìn nó như Thiên Chúa đã nhìn. Một bông hoa không cần chứng minh giá trị của mình để được nở. Một con chim không cần biện minh cho tiếng hót của nó. Một em bé không cần lập nên thành tích để được yêu thương. Mỗi tạo vật đều có giá trị vì được Thiên Chúa muốn có, được Thiên Chúa gọi vào hiện hữu và được Người vui nhìn.

Đó cũng là bí quyết trong linh đạo của thánh Phanxicô Assisi. Ngài không yêu tạo thành vì nó hoàn hảo, nhưng vì trong mỗi thụ tạo, ngài nhận ra dấu vết của Đấng Tạo Hóa. Vì thế, trước thiên nhiên, muôn loài và cả những con người bé nhỏ nhất, ngài luôn giữ một thái độ kính trọng, biết ơn và huynh đệ. Với Phanxicô, tạo thành không phải là một thế giới xa lạ để con người chiếm hữu, nhưng là một gia đình được Thiên Chúa trao ban để cùng nhau đón nhận và chăm sóc.

Ba mươi mốt ngày qua không chỉ giúp chúng ta hiểu hơn hai chương đầu của sách Sáng Thế. Điều quan trọng hơn là chúng ta đã được tập nhìn lại thế giới. Cùng một bầu trời, cùng một dòng sông, cùng một con người, nhưng nếu ánh mắt thay đổi thì cả thế giới cũng đổi thay. Cuộc hoán cải đầu tiên mà Thiên Chúa thực hiện nơi chúng ta không phải là thay đổi công trình tạo dựng, nhưng là đổi mới trái tim để chúng ta biết nhìn mọi sự như Người nhìn.

Và khi biết nhìn bằng ánh mắt ấy, chúng ta sẽ khám phá rằng thế giới này, dù còn mang nhiều vết thương vì tội lỗi của con người, vẫn là một hồng ân đang chờ được yêu thương, chữa lành và gìn giữ. Đó chính là hành trang để chúng ta bước sang chặng tiếp theo của lịch sử cứu độ: không rời xa công trình tạo dựng, nhưng tiếp tục khám phá tình yêu của Thiên Chúa đang âm thầm cứu độ chính thế giới mà Người đã thấy là “quả là rất tốt đẹp.”

Nguyện cầu

Xin cho Hội Thánh luôn giúp con người khám phá vẻ đẹp nguyên tuyền của tạo thành và biết nhìn mọi người bằng ánh mắt của Đức Kitô, ánh mắt đầy lòng thương xót và hy vọng.

Xin cho các dân tộc biết từ bỏ cái nhìn chỉ dựa trên lợi ích và quyền lực, để cùng nhau xây dựng một nền văn minh biết trân trọng sự sống và chăm sóc ngôi nhà chung.

Xin cho con có một trái tim biết chiêm ngắm, để mỗi ngày con nhận ra vẻ đẹp Chúa vẫn đang gieo vào thế giới, vào tha nhân và vào chính cuộc đời con.

Bước chân Phan Sinh hôm nay

Hôm nay, hãy trở lại với một tạo vật mà bạn đã gặp trong những ngày qua: một cây xanh, một cánh chim, một dòng nước, một khoảng trời hay khuôn mặt của một người thân. Khi chiêm ngắm, bạn có thể tự hỏi: Nếu Thiên Chúa đang nhìn điều này, Người sẽ nhìn bằng ánh mắt nào? Bạn cũng hãy cảm tạ Chúa vì Người vẫn đang thấy công trình của Người là đáng yêu và đáng gìn giữ.

Nguyện kết

Lạy Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, con cảm tạ Chúa vì trong những ngày qua, Chúa đã dẫn con đi qua khu vườn đầu tiên của Kinh Thánh để học lại cách nhìn thế giới. Xin tha thứ vì nhiều lần con đã nhìn tạo thành bằng ánh mắt chiếm hữu hơn là biết ơn, bằng sự tính toán hơn là chiêm ngắm, bằng lợi ích hơn là tình yêu.

Xin ban cho con ánh mắt của Đức Kitô, để con biết nhận ra vẻ đẹp nơi những điều bình thường, biết trân trọng từng con người như hình ảnh của Chúa và biết yêu quý muôn loài như những hồng ân được trao phó. Xin cho trái tim con luôn giữ được niềm kinh ngạc trước công trình tạo dựng, để mỗi ngày sống của con trở thành một lời ca ngợi dâng lên Chúa cùng với toàn thể vũ trụ.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh Phanxicô Assisi, xin cho con biết bước đi giữa thế giới như một người anh em của mọi thụ tạo, để ở bất cứ nơi đâu con hiện diện, ánh mắt của Chúa cũng được phản chiếu qua đời sống con. Amen.

Ban JPIC

31-1790555846.jpg

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp