365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 33
NGÀY 33: KHI CON NGƯỜI MUỐN THAY THẾ THIÊN CHÚA
Lời Chúa
“Thiên Chúa biết rằng ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ nên như những vị thần, biết điều thiện điều ác.” (St 3,5)
Suy niệm
Lời cám dỗ của con rắn đi xa hơn sự nghi ngờ. Nó khơi dậy một khát vọng rất sâu trong lòng con người: “Ông bà sẽ nên như những vị thần.” Điều đáng chú ý là Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Người (St 1,27). Con người vốn đã mang một phẩm giá cao quý. Thế nhưng, thay vì đón nhận phẩm giá ấy như một hồng ân, con người lại muốn chiếm lấy nó như một quyền lực. Đó chính là bản chất của tội nguyên tổ. “Biết điều thiện điều ác” trong ngôn ngữ Kinh Thánh không chỉ có nghĩa là phân biệt đúng sai, nhưng còn hàm ý quyền quyết định điều gì là thiện và điều gì là ác. Nói cách khác, con người không còn muốn để Thiên Chúa là tiêu chuẩn của chân lý, nhưng muốn chính mình trở thành tiêu chuẩn. Từ đây xuất hiện một kiểu tự do mới: tự do không còn là khả năng chọn điều thiện, nhưng là quyền tự định nghĩa điều thiện theo ý mình.
Đó cũng là một trong những dấu ấn của thời đại hôm nay. Con người đạt được những thành tựu khoa học và công nghệ chưa từng có, có thể can thiệp vào sự sống, biến đổi thiên nhiên, thậm chí tạo ra những trí tuệ nhân tạo có khả năng hỗ trợ nhiều lĩnh vực. Những khả năng ấy tự chúng không xấu; chúng là hoa trái của trí tuệ mà Thiên Chúa ban. Nhưng khi kỹ thuật không còn được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan, khi quyền lực không còn gắn với trách nhiệm, con người dễ rơi vào ảo tưởng rằng mình có thể quyết định mọi sự mà không cần quy chiếu về Đấng Tạo Hóa. Khi đó, tiến bộ có thể trở thành thống trị, và tự do có thể biến thành sự tự mãn.
Thánh Phanxicô Assisi đã chọn một con đường hoàn toàn khác. Điều làm ngài trở nên vĩ đại không phải vì ngài muốn trở nên lớn hơn, mà vì ngài vui mừng được là một thụ tạo trước mặt Thiên Chúa. Trong Bài Ca Anh Mặt Trời, ngài không bao giờ đặt mình ở trung tâm, cùng với muôn loài hướng về Đấng Tối Cao. Chính khi từ bỏ tham vọng làm chủ, ngài lại đạt đến sự tự do sâu xa nhất.
Nguyện cầu
Xin cho Hội Thánh luôn trung thành làm chứng rằng chỉ Thiên Chúa mới là nguồn mạch của chân lý và sự sống.
Xin cho những người đang nắm giữ tri thức, quyền lực và công nghệ biết sử dụng mọi khả năng để phục vụ con người và gìn giữ công trình tạo dựng.
Xin cho con biết sống tự do trong sự vâng phục yêu thương, để mọi chọn lựa của con đều được soi sáng bởi ý muốn của Chúa.
Bước chân Phan Sinh
Hôm nay, trước khi đưa ra một quyết định quan trọng, bạn hãy dừng lại đôi chút và tự hỏi bản thân: “Điều này có phản ánh ý muốn của Thiên Chúa và mang lại sự sống cho người khác không?”
Nguyện kết
Lạy Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan vô cùng, nhiều lần con đã muốn tự mình quyết định mọi sự mà quên tìm kiếm thánh ý Chúa. Xin giải thoát con khỏi ảo tưởng rằng con có thể làm chủ cuộc đời mình mà không cần đến Người. Xin ban cho con sự khiêm nhường của thánh Phanxicô, để con biết đón nhận mọi khả năng như một hồng ân và sử dụng chúng để phục vụ tình yêu, công lý và sự sống. Amen.
Ban JPIC
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.