365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 34
NGÀY 34: ĐÔI MẮT MỞ RA NHƯNG TRÁI TIM KHÉP LẠI
Lời Chúa
“Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ biết mình trần truồng.” (St 3,7)
Suy niệm
Con rắn đã hứa: “Mắt ông bà sẽ mở ra.” Quả thật, sau khi ăn trái cấm, mắt họ đã mở. Nhưng điều đầu tiên họ nhìn thấy không phải là Thiên Chúa, cũng không phải vẻ đẹp của thế giới hay phẩm giá của nhau. Họ chỉ nhìn thấy sự trần truồng của mình. Đôi mắt mở ra, nhưng cái nhìn lại thu hẹp. Thay vì hướng ra ngoài để đón nhận, con người bắt đầu quay vào chính mình trong mặc cảm, sợ hãi và phòng vệ.
Đó là nghịch lý của tội lỗi. Nó không làm con người mù đi, nhưng làm cách nhìn của con người bị méo mó. Từ đây, tha nhân không còn được nhìn như một món quà mà như một mối đe dọa; thế giới không còn là khu vườn mà là nơi phải tranh giành; chính bản thân cũng không còn được đón nhận với lòng biết ơn mà với sự bất an và so sánh. Tội lỗi trước hết là sự biến dạng của cái nhìn.
Có lẽ đây cũng là căn bệnh của thời đại chúng ta. Chưa bao giờ con người “nhìn thấy” nhiều như hôm nay. Mỗi ngày chúng ta tiếp nhận vô số hình ảnh, thông tin và dữ liệu. Thế nhưng, giữa sự bội thực của cái nhìn ấy, con người lại ngày càng khó nhìn thấy vẻ đẹp của một khuôn mặt, nỗi đau của một người nghèo hay tiếng rên xiết âm thầm của trái đất. Chúng ta có nhiều thông tin hơn, nhưng không hẳn có nhiều sự khôn ngoan hơn; nhìn nhiều hơn, nhưng chưa chắc thấy sâu hơn.
Thánh Phanxicô Assisi đã xin Chúa ban cho mình một đôi mắt khác. Khi gặp người phong cùi, điều ngài nhìn thấy không phải là một thân xác đáng sợ, mà là một người anh em đang chờ được yêu thương. Chính cái nhìn được Tin Mừng thanh luyện đã biến điều từng là “đắng đót” thành “ngọt ngào cho tâm hồn và thể xác”, như ngài viết trong Di chúc. Cuộc hoán cải của Phanxicô bắt đầu từ việc học nhìn lại.
Nguyện cầu
Xin cho Hội Thánh biết nhìn mỗi con người bằng phẩm giá mà Thiên Chúa đã trao ban, nhất là những người bị loại trừ và bị lãng quên.
Xin cho thế giới biết vượt qua nền văn hóa của sự phán xét và tiêu thụ, để học lại cái nhìn của lòng cảm thông và trách nhiệm.
Xin Chúa thanh luyện ánh mắt con, để con biết nhận ra sự hiện diện của Người nơi tha nhân và trong mọi thụ tạo.
Bước chân Phan Sinh
Hôm nay, bạn hãy cố gắng nhìn một người mà bạn thường ít để ý hoặc dễ có thành kiến, rồi thầm cầu nguyện cho họ trước khi nói hoặc hành động.
Nguyện kết
Lạy Chúa, nhiều lần mắt con mở nhưng trái tim con lại khép kín. Con nhìn thấy lỗi lầm của người khác mà không thấy nỗi đau của họ; con nhìn thấy giá trị của sự vật mà quên vẻ đẹp của hồng ân.
Xin chữa lành cái nhìn của con, để con biết nhìn bằng ánh mắt của Đức Kitô và bằng trái tim của thánh Phanxicô. Xin cho mỗi điều con nhìn thấy hôm nay trở thành cơ hội để con yêu thương nhiều hơn. Amen.
Ban JPIC
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.