365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 35
NGÀY 35: XẤU HỔ
Lời Chúa
“Họ kết lá vả làm khố che thân.” (St 3,7)
Suy niệm
Sau khi phạm tội, điều đầu tiên Ađam và Evà làm không phải là cầu xin Thiên Chúa tha thứ, nhưng là lấy lá vả che thân. Họ không chỉ che thân xác; họ còn bắt đầu che giấu chính mình. Đây là lần đầu tiên trong Kinh Thánh, con người cảm thấy mình không còn có thể hiện diện trước Thiên Chúa và trước nhau với tất cả sự thật của bản thân.
Xấu hổ tự nó không phải là điều xấu. Nó cho thấy con người ý thức rằng có điều gì đó đã bị đổ vỡ. Nhưng khi xấu hổ khiến con người không còn dám sống trong sự thật, nó trở thành một bức tường ngăn cách. Từ đó, con người bắt đầu tạo ra những “chiếc lá vả” mới để che phủ sự mong manh của mình: thành công để che giấu nỗi bất an, quyền lực để che giấu sự yếu đuối, của cải để che giấu cảm giác trống rỗng, và đôi khi cả những hoạt động đạo đức để che giấu một trái tim còn xa Chúa.
Xã hội hôm nay cũng đầy những chiếc mặt nạ. Chúng ta dễ dàng xây dựng một hình ảnh đẹp trước người khác nhưng lại khó chấp nhận con người thật của mình. Càng sợ bị từ chối, con người càng cố gắng trở thành một ai khác. Thế nhưng, không một chiếc mặt nạ nào có thể đem lại bình an, bởi Thiên Chúa không yêu chiếc mặt nạ của chúng ta; Người yêu chính con người thật của chúng ta.
Thánh Phanxicô Assisi đã chọn con đường hoàn toàn ngược lại. Ngài không cố xây dựng hình ảnh của một vị thánh. Ngài nhiều lần tự nhận mình là “người tội lỗi”, là “kẻ bé mọn” và không ngại để người khác thấy sự nghèo khó, bệnh tật hay giới hạn của mình. Chính vì không cần phải che giấu điều gì trước Thiên Chúa, ngài trở thành một con người tự do. Sự khiêm nhường của Phanxicô không phải là tự hạ thấp mình, nhưng là sống trong sự thật về mình trước mặt Chúa.
Thiên Chúa không chờ đợi một con người hoàn hảo. Người chỉ chờ một trái tim đủ can đảm để bước ra khỏi những chiếc lá vả và để cho tình yêu của Người chữa lành.
Nguyện cầu
Xin cho Hội Thánh trở thành nơi mọi người có thể đến mà không phải sợ hãi hay che giấu những vết thương của mình.
Xin cho những ai đang mặc cảm, tự ti hoặc sống trong nỗi sợ bị từ chối tìm lại được phẩm giá của mình trong tình yêu Thiên Chúa.
Xin cho con biết can đảm sống trong sự thật, để không phải xây dựng cuộc đời trên những chiếc mặt nạ mà trên ân sủng của Chúa.
Bước chân Phan Sinh
Hôm nay, bạn hãy dám thừa nhận một giới hạn hoặc một lỗi lầm của mình thay vì tìm cách biện minh hay che giấu. Hãy để sự thật trở thành khởi đầu của tự do.
Nguyện kết
Lạy Chúa, nhiều lần con đã dùng những “chiếc lá vả” của thành công, lời khen hay vẻ bề ngoài để che giấu những bất an trong lòng mình. Xin cho con đủ can đảm đứng trước mặt Chúa với tất cả sự thật của con người con.
Xin cởi bỏ những chiếc mặt nạ mà con đang mang, để con khám phá rằng Chúa yêu con không phải vì con hoàn hảo, nhưng vì con là con của Chúa. Xin cho sự thật ấy giải thoát con và dạy con sống đơn sơ, khiêm nhường như thánh Phanxicô Assisi. Amen.
Ban JPIC
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.