365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 36
NGÀY 36: TRỐN CHẠY
Lời Chúa
“Con nghe thấy tiếng Ngài đi trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.” (St 3,10)
Suy niệm
Sau khi che thân bằng lá vả, Ađam còn làm một việc khác: ông trốn. Thật nghịch lý, con người lại tìm cách ẩn mình trước Đấng biết rõ lòng mình hơn chính bản thân mình. Nhưng Ađam không trốn vì Thiên Chúa trở nên đáng sợ; ông trốn vì chính mình đã thay đổi. Khi tội lỗi đi vào lòng người, tương quan với Thiên Chúa không còn được cảm nhận như một cuộc gặp gỡ, mà như một cuộc xét xử. Nỗi sợ đã thay thế lòng tín thác.
Đó cũng là điều thường xảy ra trong đời sống thiêng liêng. Mỗi khi thất bại, phạm lỗi hay yếu đuối, phản ứng đầu tiên của nhiều người không phải là chạy đến với Thiên Chúa, nhưng là tránh né Người. Chúng ta trì hoãn việc cầu nguyện, ngại lãnh nhận Bí tích Hòa giải, hoặc bận rộn với đủ thứ công việc để khỏi phải đối diện với tiếng nói trong lương tâm. Không phải vì Thiên Chúa đã rời xa chúng ta, mà vì chúng ta sợ phải nhìn thấy sự thật về chính mình.
Con người hôm nay cũng có nhiều cách để trốn chạy. Có người trốn vào công việc, có người trốn vào giải trí, có người trốn vào thế giới kỹ thuật số, có người trốn trong những thành công hoặc những mối bận tâm không bao giờ dứt. Nhưng càng chạy, lòng người càng bất an, bởi không ai có thể chạy trốn khỏi chính trái tim mình. Chỉ khi dừng lại trước mặt Thiên Chúa, con người mới nhận ra rằng Đấng mình sợ hãi lại chính là Đấng duy nhất có thể chữa lành mình.
Trong cuộc đời thánh Phanxicô Assisi, cuộc gặp gỡ với người phong cùi là khoảnh khắc ngài ngừng trốn chạy. Trước đó, chỉ cần nhìn thấy người phong cùi, ngài đã quay mặt bỏ đi. Nhưng ngày hôm ấy, thay vì chạy trốn, ngài xuống ngựa, đến gần và ôm lấy người anh em ấy. Điều kỳ diệu là khi không còn chạy trốn điều mình sợ nhất, Phanxicô cũng không còn chạy trốn chính Thiên Chúa. Từ giây phút ấy, cuộc đời ngài bắt đầu được đổi mới.
Nhiều khi điều chúng ta cần không phải là đi xa hơn, mà là dừng lại. Bởi Thiên Chúa không đứng ở cuối cuộc chạy trốn của chúng ta; Người đang chờ ở nơi chúng ta đủ can đảm quay trở lại.
Nguyện cầu
Xin cho Hội Thánh luôn mở rộng vòng tay đón nhận những người đang xa Chúa và giúp họ tìm lại niềm vui của sự trở về.
Xin cho những ai đang sống trong sợ hãi, mặc cảm hoặc tuyệt vọng nhận ra rằng Thiên Chúa không ngừng chờ đợi họ.
Xin cho con biết ngừng trốn chạy và đủ can đảm để đặt những vết thương của mình trước ánh sáng chữa lành của Chúa.
Bước chân Phan Sinh
Hôm nay, bạn đừng trì hoãn cuộc gặp gỡ với Chúa. Hãy dành vài phút thinh lặng để nói với Người điều mà bạn vẫn luôn né tránh nói ra.
Nguyện kết
Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, biết bao lần con đã trốn chạy khỏi Chúa vì nghĩ rằng Chúa sẽ kết án con. Xin mở mắt con để nhận ra rằng Chúa luôn đi tìm chứ không bao giờ ruồng bỏ. Xin ban cho con lòng can đảm để thôi chạy trốn, dám bước ra khỏi những nỗi sợ và trở về với vòng tay yêu thương của Chúa.
Xin cho con, như thánh Phanxicô, biết đối diện với điều mình sợ nhất, để chính nơi đó con gặp được Chúa và tìm lại sự tự do đích thực. Amen
Ban JPIC
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.