365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 37
NGÀY 37: THIÊN CHÚA VẪN ĐI TÌM
Lời Chúa
“ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: ‘Ngươi ở đâu?’” (St 3,9)
Suy niệm
Đây là một trong những câu đẹp nhất của toàn bộ Kinh Thánh. Sau khi con người phản bội giao ước, Thiên Chúa không đóng cửa vườn Êđen ngay lập tức, cũng không cất tiếng trách móc trước tiên. Người bước đi trong khu vườn và gọi: “Ngươi ở đâu?”
Thiên Chúa đặt câu hỏi không phải để biết Ađam đang ẩn nấp ở đâu. Đấng thấu suốt mọi sự không cần tìm kiếm thông tin. Câu hỏi ấy được đặt ra cho chính Ađam. Thiên Chúa muốn ông dừng lại, nhìn vào chính mình và nhận ra mình đã đi xa đến mức nào. Trong Kinh Thánh, đây không chỉ là một câu hỏi về vị trí, mà còn là câu hỏi về hiện hữu: Con đang ở đâu trong tương quan với Ta? Con đang ở đâu trong tương quan với chính mình? Con đang ở đâu trong tương quan với anh chị em và với tạo thành?
Điều đáng kinh ngạc là sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa vẫn là người chủ động bước bước đầu tiên. Toàn bộ lịch sử cứu độ sau đó cũng được xây dựng trên sáng kiến ấy. Thiên Chúa tìm Abraham, gọi Môsê, sai các ngôn sứ, và cuối cùng chính Người đến tìm nhân loại nơi Đức Giêsu Kitô. Tin Mừng không phải là câu chuyện con người tìm được Thiên Chúa, nhưng trước hết là câu chuyện Thiên Chúa không ngừng đi tìm con người.
Trong Di chúc, thánh Phanxicô mở đầu bằng những lời: “Chúa đã ban cho tôi, là anh Phanxicô, bắt đầu cuộc đời hoán cải như thế này...”. Ngài không nói: “Tôi đã quyết định thay đổi.” Mọi sự đều bắt đầu bằng sáng kiến của Thiên Chúa. Chính Chúa đã đi tìm ngài qua người phong cùi, qua tiếng nói của Thánh Giá ở San Damiano, qua Tin Mừng. Càng nhìn lại cuộc đời, Phanxicô càng xác tín rằng trước mọi cố gắng của con người luôn có ân sủng đi trước.
Đó cũng là niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta. Không ai có thể đi xa đến mức Thiên Chúa không còn tìm thấy. Không có bóng tối nào đủ dày để che khuất ánh mắt của Người. Ngay cả khi chúng ta đã đánh mất khu vườn, Thiên Chúa vẫn không đánh mất chúng ta. Mọi cuộc hoán cải đều bắt đầu bằng việc để mình được Thiên Chúa tìm thấy.
Nguyện cầu
Xin cho Hội Thánh luôn là dấu chỉ của Thiên Chúa đang đi tìm những người lạc mất, chứ không phải chỉ chờ họ trở về.
Xin cho những ai cảm thấy mình quá tội lỗi hoặc quá xa Chúa nhận ra rằng tình yêu của Người luôn đi trước mọi sự trở về.
Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa đang gọi giữa những bận rộn của cuộc sống và can đảm đáp lại bằng cả cuộc đời.
Bước chân Phan Sinh
Hôm nay, bạn hãy chủ động tìm đến một người mà bạn đã lâu không liên lạc, hoặc một người đang cô đơn, thay vì chờ họ đến với bạn. Hãy để sáng kiến của tình yêu phản chiếu sáng kiến của Thiên Chúa.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa là Người Cha luôn đi tìm con cái mình, cảm tạ Chúa vì ngay cả khi con lạc xa, Chúa vẫn không ngừng gọi tên con. Xin đừng để con mãi trốn trong những góc tối của sợ hãi và mặc cảm. Xin cho con đủ can đảm bước ra trước mặt Chúa với tất cả sự thật của mình, vì con biết rằng ánh mắt của Chúa không phải để lên án mà là để chữa lành.
Xin cho con, theo gương thánh Phanxicô Assisi, cũng biết trở thành người chủ động đi tìm những ai đang lạc đường, để mọi người được cảm nghiệm lòng thương xót vô biên của Chúa. Amen.
Ban JPIC
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.