365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 39
NGÀY 39: ĐẤT BẮT ĐẦU SINH GAI GÓC
Lời Chúa
“Đất sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, và ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng.” (St 3,18)
Suy niệm
Từ sau tội lỗi, điều đầu tiên thay đổi không chỉ là con người, nhưng cả mặt đất. Kinh Thánh không nói rằng Thiên Chúa nguyền rủa con người, nhưng nói rằng đất bị nguyền rủa vì con người (x. St 3,17). Từ nay, đất sinh gai góc. Hình ảnh ấy không chỉ nói về một khó khăn trong canh tác, nhưng mặc khải một chân lý sâu xa: khi tương quan giữa con người với Thiên Chúa bị rạn nứt, thì tương quan với tạo thành cũng bị tổn thương.
Đây là một trong những trực giác thần học quan trọng nhất của Sách Sáng Thế. Thiên nhiên không phải là nạn nhân của một số phận mù quáng, nhưng cùng chia sẻ hậu quả từ những chọn lựa của con người. Lịch sử cứu độ vì thế luôn gắn liền với lịch sử của trái đất. Tội lỗi không chỉ làm trái tim trở nên khô cằn, mà còn khiến khu vườn trở thành nơi đầy gai góc.
Ngày nay, những chiếc gai ấy vẫn tiếp tục mọc lên dưới nhiều hình thức khác. Đó là những cánh rừng bị tàn phá, những dòng sông ô nhiễm, những vùng đất bạc màu vì khai thác quá mức, những thành phố ngột ngạt vì khói bụi và cả những cộng đồng bị chia cắt bởi lòng tham. Trái đất đang phản chiếu tình trạng nội tâm của con người. Một nền văn minh chỉ biết khai thác sẽ để lại sau mình nhiều gai hơn hoa trái.
Thánh Phanxicô Assisi không nhìn những gai góc ấy bằng sự tuyệt vọng. Ngài biết rằng tạo thành không phải là kẻ thù, nhưng là người anh em đang cùng chịu thương tích với con người. Vì thế, thay vì thống trị, ngài chọn chữa lành; thay vì chiếm hữu, ngài chọn chăm sóc. Đối với Phanxicô, mỗi hành động yêu thương dành cho một tạo vật đều là một cách cộng tác với Thiên Chúa để đưa khu vườn trở lại gần hơn với ý định ban đầu của Đấng Sáng Tạo.
Có thể điều thế giới cần hôm nay không phải chỉ là những kỹ thuật mới để quản lý môi trường, nhưng trước hết là những con người mang một trái tim đã được chữa lành. Bởi chỉ một trái tim biết yêu mới có thể làm cho đất thôi sinh gai và bắt đầu sinh hoa trái.
Nguyện cầu
Xin Chúa chữa lành những vết thương mà tội lỗi của nhân loại đã gây ra cho trái đất và cho mọi loài thụ tạo.
Xin cho các nhà lãnh đạo và mọi dân tộc biết chọn con đường phát triển tôn trọng sự sống hơn là lợi nhuận.
Xin chữa lành những gai góc trong chính trái tim con, để từ đó con biết gieo bình an, sự sống và niềm hy vọng nơi những người con gặp.
Bước chân Phan Sinh
Hôm nay, bạn hãy làm một việc cụ thể để chữa lành “một vết thương của khu vườn”: trồng một cây xanh, dọn sạch một góc rác, tiết kiệm nước, hoặc chăm sóc một mảnh đất đang bị bỏ quên, như một lời cầu nguyện âm thầm dâng lên Đấng Tạo Hóa.
Nguyện kết
Lạy Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, nhiều khi vì ích kỷ và tham vọng, chúng con đã làm cho khu vườn Chúa trao phó mọc đầy gai góc. Xin tha thứ và đổi mới trái tim chúng con. Xin dạy chúng con biết cộng tác với Chúa để chữa lành những vết thương của trái đất bằng những việc làm nhỏ bé nhưng đầy yêu thương. Xin cho cuộc đời chúng con trở thành những hạt giống hy vọng, để từ nơi chúng con, khu vườn của Chúa lại nở hoa. Amen.
Ban JPIC
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.