365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 40
NGÀY 40: LAO ĐỘNG VÀ LỜI CHÚC LÀNH
Lời Chúa
“ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Êđen để cày cấy và canh giữ đất đai.” (St 2,15)
Suy niệm
Nếu ngày hôm qua chúng ta chiêm ngắm mặt đất mang thương tích vì tội lỗi, thì hôm nay Kinh Thánh đưa chúng ta trở về với ơn gọi nguyên thủy của con người. Ngay từ đầu, trước khi có tội lỗi, trước khi có mồ hôi và gian khổ, Thiên Chúa đã đặt con người vào khu vườn “để cày cấy và canh giữ”. Điều đó cho thấy lao động không phải là hình phạt, nhưng là một lời chúc lành.
Sách Sáng Thế mặc khải một chân lý rất đẹp: Thiên Chúa không tạo dựng một thế giới hoàn tất rồi giao chìa khóa cho con người. Người tạo dựng một khu vườn còn đang mở ra, để con người trở thành người cộng tác với Người. Lao động vì thế không chỉ là làm ra của cải, nhưng là tiếp tục công trình sáng tạo. Mỗi cánh đồng được chăm sóc, mỗi ngôi nhà được xây dựng, mỗi em nhỏ được giáo dục, mỗi người bệnh được chữa lành đều là những cách con người tham dự vào công trình của Đấng Tạo Hóa.
Sau biến cố sa ngã, lao động trở nên nhọc nhằn (St 3,17-19), nhưng bản chất của lao động không hề thay đổi. Điều bị tổn thương không phải là ý nghĩa của công việc, mà là tương quan của con người với công việc. Khi lao động chỉ còn là phương tiện để tích lũy, cạnh tranh hay thống trị, con người dễ trở thành nô lệ cho chính những gì mình tạo ra. Nhưng khi lao động được sống như một hành vi yêu thương và phục vụ, nó trở lại với phẩm giá ban đầu mà Thiên Chúa đã trao.
Thánh Phanxicô Assisi đã sống chính tinh thần ấy. Anh em hèn mọn không được sống bằng sự nhàn rỗi, nhưng bằng lao động chân tay. Phanxicô viết trong Luật không sắc chỉ: “Những anh em được Chúa ban ơn biết làm việc thì hãy trung thành và tận tụy làm việc”. Đối với ngài, làm việc không phải để trở nên giàu có, nhưng để không trở thành gánh nặng cho người khác và để có thể chia sẻ với người nghèo. Lao động trở thành một hình thức cầu nguyện, bởi qua đôi tay làm việc, con người cộng tác với Thiên Chúa trong việc chăm sóc thế giới.
Ngày nay, giữa một xã hội thường đánh giá con người theo năng suất và thành công, Lời Chúa nhắc chúng ta rằng giá trị của lao động không nằm trước hết ở kết quả, nhưng ở tình yêu được đặt vào đó. Một người quét đường với lòng tận tụy, một người mẹ chăm sóc gia đình, một người nông dân gìn giữ mảnh ruộng, một bác sĩ cứu chữa bệnh nhân hay một tu sĩ âm thầm phục vụ cộng đoàn, tất cả đều đang tiếp tục công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Mỗi công việc được thực hiện với tình yêu đều làm cho khu vườn của Thiên Chúa trở nên tươi đẹp hơn.
Nguyện cầu
Xin Chúa chúc lành cho mọi người đang lao động vất vả để nuôi sống gia đình và phục vụ xã hội.
Xin cho thế giới biết xây dựng một nền kinh tế tôn trọng phẩm giá con người và gìn giữ công trình tạo dựng.
Xin giúp con biết làm việc với tinh thần trách nhiệm, khiêm nhường và phục vụ, để mỗi việc con làm đều trở thành lời ca ngợi dâng lên Chúa.
Bước chân Phan Sinh
Hôm nay, bạn hãy thực hiện công việc thường ngày của bạn với tất cả sự chăm chú và lòng biết ơn, không than phiền, không làm qua loa, nhưng như một cách cộng tác với Thiên Chúa trong việc chăm sóc khu vườn Người đã trao.
Nguyện kết
Lạy Chúa là Đấng Sáng Tạo, Chúa đã mời gọi chúng con cộng tác vào công trình của Chúa bằng chính lao động hằng ngày. Xin cho đôi tay chúng con biết xây dựng chứ không phá hủy, biết phục vụ chứ không thống trị, biết tạo nên sự sống chứ không làm tổn thương ngôi nhà chung.
Xin để mỗi công việc chúng con làm, dù nhỏ bé đến đâu, đều trở thành một lời tạ ơn và một hạt giống hy vọng cho thế giới. Amen.
Ban JPIC
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.