365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 42
NGÀY 42: CAIN VÀ TRÁI TIM GHEN TỊ
Lời Chúa
“Tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi; nhưng ngươi phải chế ngự nó.” (St 4,7)
Suy niệm
Sau khi sự hiệp thông với Thiên Chúa bị rạn nứt trong vườn Êđen, Sách Sáng Thế cho thấy vết nứt ấy lan vào chính gia đình đầu tiên. Cain và Aben cùng dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Một người được đoái nhận, người kia thì không. Nhưng vấn đề không nằm ở lễ vật. Trước khi xảy ra tội ác, Thiên Chúa không kết án Cain; Người đối thoại với ông. Người mời ông nhìn vào chính trái tim mình: “Tại sao ngươi giận dữ? Tại sao nét mặt ngươi sa sầm?” (St 4,6). Như thế, cuộc chiến lớn nhất không diễn ra ngoài cánh đồng, nhưng trong lòng con người.
Đây là điều rất hiện sinh. Ghen tị không xuất hiện khi người khác có nhiều hơn mình, nhưng khi niềm vui của người khác trở thành nỗi đau của mình. Cain không thể vui vì Aben được Thiên Chúa yêu thương, bởi ông đã nhìn tình yêu của Thiên Chúa như một tài sản có giới hạn: nếu em được nhiều hơn, mình sẽ mất đi. Nhưng tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ vận hành theo logic khan hiếm. Ánh sáng của một ngọn nến không làm ngọn nến khác tối đi.
Triết học gọi ghen tị là một sự so sánh làm tha hóa bản thân. Người ghen tị không còn sống cuộc đời của mình, nhưng bị ám ảnh bởi cuộc đời của người khác. Khi ấy, tha nhân không còn là người anh em để yêu thương, mà trở thành đối thủ cần vượt qua hoặc loại bỏ. Đó là nguồn gốc của biết bao chia rẽ trong gia đình, cộng đoàn, xã hội và cả giữa các dân tộc.
Thánh Phanxicô Assisi hiểu rằng tình huynh đệ chỉ có thể lớn lên trong một trái tim đã được thanh luyện khỏi sự ghen tị. Vì thế, ngài luôn vui mừng khi thấy anh em mình được Thiên Chúa ban những ân huệ mà mình không có. Ngài không muốn được nổi bật hơn người khác, nhưng chỉ mong mỗi người được phát triển theo ơn gọi riêng của mình. Đối với Phanxicô, mỗi anh em là một món quà độc nhất của Thiên Chúa; không ai cần trở thành bản sao của người khác để được yêu thương.
Ngày nay, mạng xã hội, thành công, danh tiếng và những cuộc so sánh liên tục càng làm cho trái tim dễ bị tổn thương bởi sự ghen tị. Chúng ta dễ quên rằng Thiên Chúa không mời gọi chúng ta cạnh tranh để giành lấy tình yêu của Người, nhưng mời gọi mỗi người sinh hoa trái theo cách riêng của mình. Điều Thiên Chúa chờ đợi không phải là chúng ta hơn người khác, nhưng là chúng ta trở thành chính con người mà Người đã dựng nên.
Trước khi Cain giết Aben, Thiên Chúa đã nói: “Ngươi phải chế ngự nó.” Đó cũng là lời Người nói với mỗi chúng ta hôm nay. Tội lỗi có thể gõ cửa trái tim, nhưng nó không phải là chủ nhân của trái tim ấy. Với ân sủng của Thiên Chúa, con người luôn có khả năng chọn yêu thương thay vì ganh ghét.
Nguyện cầu
Xin Chúa chữa lành những chia rẽ phát sinh từ lòng ghen tị trong các gia đình, cộng đoàn và giữa các dân tộc.
Xin cho Hội Thánh trở thành nơi mỗi người biết vui mừng trước ân huệ của người khác thay vì ganh đua với nhau.
Xin thanh luyện trái tim con khỏi mọi so sánh, đố kỵ và tìm kiếm hư danh, để con biết sống bình an với chính mình và quảng đại với anh chị em.
Bước chân Phan Sinh
Hôm nay, bạn hãy chân thành chúc mừng hoặc khích lệ một người vừa thành công hay được ghi nhận, và dâng lời tạ ơn Chúa vì những ân huệ Người đã ban cho họ.
Nguyện kết
Lạy Chúa, nhiều khi con để trái tim mình bị che phủ bởi sự so sánh và ghen tị. Xin giải thoát con khỏi ảo tưởng rằng con chỉ có giá trị khi hơn người khác.
Xin dạy con biết vui với niềm vui của anh chị em, biết trân trọng những ân huệ Chúa ban cho mỗi người, và biết quảng đại cộng tác thay vì cạnh tranh. Xin cho trái tim con trở nên tự do để yêu thương như Chúa yêu. Amen.
Ban JPIC
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.