365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 43
NGÀY 43: MÁU ABEL VẪN CÒN KÊU LÊN
Lời Chúa
“Tiếng máu của em ngươi từ dưới đất kêu lên Ta!” (St 4,10)
Suy niệm
Sau khi Cain giết Aben, Thiên Chúa không hỏi: “Tại sao ngươi giết em?” Nhưng là: “Tiếng máu của em ngươi từ dưới đất kêu lên Ta!” (St 4,10). Kinh Thánh không nói đến một xác chết, nhưng nói đến một tiếng kêu. Đó là lần đầu tiên trong Kinh Thánh, mặt đất trở thành nơi lưu giữ tiếng khóc của một nạn nhân vô tội. Đất không chỉ đón nhận máu, mà còn mang ký ức của bạo lực.
Đây là một mặc khải có chiều sâu thần học và nhân học. Thiên Chúa là Đấng luôn lắng nghe những tiếng kêu mà con người muốn chôn vùi. Kẻ sát nhân có thể che giấu hành vi của mình, nhưng không thể làm cho sự thật im tiếng. Máu của Aben trở thành biểu tượng cho mọi người vô tội bị áp bức trong lịch sử: những nạn nhân của chiến tranh, của bất công, của bạo lực gia đình, của nạn buôn người, của sự nghèo đói và của một nền văn minh thờ ơ trước sự sống.
Điều đáng chú ý là đất cũng trở thành một chứng nhân. Trong Sách Sáng Thế, tạo thành không đứng ngoài lịch sử con người. Đất từng được dựng nên để sinh hoa trái, nay phải đón nhận máu của người công chính. Khi con người gieo bạo lực, không chỉ xã hội bị tổn thương, mà cả công trình tạo dựng cũng mang lấy những vết thương ấy. Đó là lý do vì sao Kinh Thánh luôn nối kết công lý với đất đai. Một nền hòa bình giả tạo không thể chữa lành một vùng đất đã thấm đẫm nước mắt.
Thánh Phanxicô Assisi có một trái tim biết lắng nghe những tiếng kêu ấy. Ngài không chỉ nghe tiếng người nghèo, người phong cùi hay người bị loại trừ, mà còn nghe tiếng của “chị mẹ đất”, đang âm thầm phục vụ con người nhưng cũng âm thầm chịu tổn thương. Đối với ngài, sống Tin Mừng là tập lắng nghe trước khi hành động. Chỉ ai biết lắng nghe tiếng khóc của tha nhân mới có thể trở thành khí cụ bình an của Thiên Chúa.
Hôm nay cũng có rất nhiều “máu của Aben” đang kêu lên. Có những tiếng kêu vang dội trên các chiến trường, nhưng cũng có những tiếng kêu rất nhỏ: một đứa trẻ thiếu tình thương, một người già cô đơn, một người lao động bị bóc lột, một cánh rừng bị tàn phá, một dòng sông đang chết dần. Điều nguy hiểm nhất không phải là những tiếng kêu ấy không còn vang lên, nhưng là trái tim chúng ta không còn nghe thấy.
Mọi cuộc hoán cải đều bắt đầu từ việc học lại khả năng lắng nghe. Bởi chỉ khi nghe được tiếng đau khổ của người khác, chúng ta mới hiểu điều gì đang làm trái tim Thiên Chúa đau đớn.
Nguyện cầu
Xin Chúa an ủi tất cả những nạn nhân của chiến tranh, bạo lực và bất công trên khắp thế giới.
Xin cho các nhà lãnh đạo biết lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và của trái đất trước những lợi ích kinh tế hay quyền lực.
Xin mở tai và mở lòng con, để con không vô cảm trước nỗi đau của anh chị em và trước những vết thương của ngôi nhà chung.
Bước chân Phan Sinh
Hôm nay, bạn hãy dành thời gian lắng nghe một người đang cần được chia sẻ mà không ngắt lời, không cần vội đưa ra lời khuyên, nhưng hãy hiện diện như Thiên Chúa đã hiện diện trước tiếng kêu của Aben.
Nguyện kết
Lạy Thiên Chúa công chính và giàu lòng thương xót, không một giọt nước mắt nào và không một tiếng kêu nào lọt khỏi tai Chúa. Xin đừng để trái tim con trở nên chai đá trước những đau khổ của tha nhân.
Xin dạy con biết lắng nghe bằng đôi tai của tình yêu, biết cảm nhận bằng trái tim của lòng thương xót và biết can đảm trở thành người bảo vệ sự sống ở bất cứ nơi nào con hiện diện. Amen.
Ban JPIC
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.