365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 45
NGÀY 45: BẠO LỰC SINH RA TỪ VÔ CẢM
Lời Chúa
“Cain xông đến giết em là Aben.” (St 4,8)
Suy niệm
Kinh Thánh kể lại cái chết của Aben chỉ bằng một câu rất ngắn: “Cain xông đến giết em là Aben.” (St 4,8). Không có mô tả chi tiết, không có những hình ảnh bi thương. Điều Kinh Thánh muốn chúng ta chú ý không phải là cách Aben chết, nhưng là điều đã xảy ra trong trái tim Cain trước khi bàn tay ông ra tay. Không ai trở thành kẻ sát nhân chỉ trong một khoảnh khắc. Bạo lực luôn bắt đầu từ một trái tim đã thôi nhìn người khác như một người anh em.
Đó là một quy luật của đời sống con người. Trước khi có bạo lực thể lý, luôn có một thứ bạo lực thầm lặng: sự vô cảm. Khi người khác không còn là một khuôn mặt nhưng chỉ là một chướng ngại, một đối thủ hay một con số, thì việc làm tổn thương họ trở nên dễ dàng hơn. Mọi cuộc chiến tranh, mọi chế độ áp bức, mọi hình thức bóc lột đều bắt đầu từ sự đánh mất khả năng cảm nhận nỗi đau của người khác.
Đây cũng là một vấn đề của thời đại hôm nay. Chúng ta được kết nối với cả thế giới, nhưng lại có nguy cơ ngày càng xa cách nhau. Mỗi ngày chúng ta đọc biết bao tin tức về chiến tranh, nghèo đói, thiên tai, nhưng nếu không cẩn thận, những đau khổ ấy chỉ còn là những dòng thông tin lướt qua màn hình. Khi nỗi đau của người khác không còn làm trái tim mình rung động, sự vô cảm đã bắt đầu bén rễ.
Sách Sáng Thế cho thấy một điều đáng suy nghĩ: sau khi giết Aben, Cain vẫn có thể đối thoại với Thiên Chúa. Điều đó cho thấy con người có thể tiếp tục sống, làm việc, thậm chí vẫn giữ vẻ ngoài đạo đức, trong khi trái tim đã trở nên lạnh lùng. Bạo lực không chỉ là hành động của đôi tay; trước hết, đó là sự tê liệt của trái tim.
Thánh Phanxicô Assisi đã đi theo con đường ngược lại. Cuộc hoán cải của ngài bắt đầu khi ngài để mình bị chạm đến bởi người phong cùi. Trước đây, hình ảnh ấy làm ngài ghê sợ; nhưng khi xuống ngựa, ôm lấy người phong cùi và hôn họ, trái tim Phanxicô được chữa lành. Từ đó, ngài không còn nhìn con người qua vẻ bề ngoài, nhưng qua ánh mắt của Thiên Chúa. Chính lòng trắc ẩn đã giải thoát ngài khỏi mọi hình thức bạo lực tinh vi của sự sợ hãi, khinh thường và dửng dưng.
Đức Giêsu sau này cũng sẽ nhiều lần được Tin Mừng mô tả bằng một động từ rất đặc biệt: “chạnh lòng thương.” Trước khi chữa lành, trước khi làm phép lạ, trước khi giảng dạy, Người để cho nỗi đau của con người chạm đến trái tim mình. Đó là khởi đầu của mọi hành động cứu độ.
Có lẽ thế giới hôm nay không thiếu những người thông minh, nhưng rất cần những con người biết cảm thương. Bởi chỉ một trái tim còn biết đau trước nỗi đau của tha nhân mới có thể ngăn chặn bạo lực ngay từ khi nó còn là một ý nghĩ.
Nguyện cầu
Xin Chúa xoa dịu mọi nơi đang bị tàn phá bởi chiến tranh, hận thù và bạo lực.
Xin cho các Kitô hữu biết trở thành những người mang lòng thương xót vào giữa một thế giới đang ngày càng vô cảm.
Xin gìn giữ trái tim con luôn nhạy cảm trước nỗi đau của người khác, để con không bao giờ quen với sự bất công và khổ đau.
Bước chân Phan Sinh
Hôm nay, khi nghe một câu chuyện buồn hay gặp một người đang đau khổ, đừng vội lướt qua.
Hãy dừng lại, lắng nghe, cầu nguyện hoặc làm một cử chỉ nhỏ để họ biết rằng họ không đơn độc.
Nguyện kết
Lạy Chúa, xin cứu con khỏi căn bệnh vô cảm, vì đó là mảnh đất nơi bạo lực âm thầm lớn lên.
Xin ban cho con một trái tim biết rung động trước nước mắt của anh chị em, biết dừng lại trước những người đang bị bỏ rơi và biết đáp lại sự dữ bằng lòng thương xót.
Xin cho con trở nên khí cụ bình an của Chúa, để ở đâu có hận thù, con biết gieo yêu thương; ở đâu có dửng dưng, con biết mang đến tình huynh đệ. Amen.
Ban JPIC
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.