365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 46
NGÀY 46: THÀNH PHỐ ĐẦU TIÊN
Lời Chúa
“Cain biết vợ mình; bà thụ thai và sinh Khanốc. Ông xây một thành và lấy tên con mình là Khanốc mà đặt tên cho thành.” (St 4,17)
Suy niệm
Sau khi kể câu chuyện về tội ác của Cain, Sách Sáng Thế đưa ra một chi tiết rất bất ngờ: Cain xây một thành phố. Đây là thành phố đầu tiên được nhắc đến trong Kinh Thánh. Điều đáng chú ý là Kinh Thánh không lên án việc xây dựng thành phố. Vấn đề không nằm ở thành phố, nhưng ở trái tim của người xây thành.
Tại sao Cain xây thành? Sau khi giết Aben, ông mang trong mình nỗi sợ hãi. Ông sợ bị người khác giết lại, sợ phải sống bấp bênh. Thành phố trở thành biểu tượng cho khát vọng tìm kiếm sự an toàn bằng chính sức mình. Con người bắt đầu tin rằng những bức tường kiên cố có thể thay thế sự tín thác vào Thiên Chúa.
Đây là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử nhân loại. Từ khu vườn Êđen đến thành phố của Cain, Kinh Thánh đang cho thấy hai cách xây dựng thế giới. Khu vườn là nơi con người đón nhận sự sống như một hồng ân; thành phố của Cain dễ trở thành nơi con người muốn tự bảo đảm tương lai bằng quyền lực, kỹ thuật và sự kiểm soát. Bản thân thành phố không xấu. Chính trong các thành phố sau này, Thiên Chúa sẽ thực hiện biết bao kỳ công. Nhưng khi thành phố được xây trên nỗi sợ thay vì trên tình huynh đệ, nó sẽ luôn mang trong mình mầm mống của chia rẽ.
Điều này vẫn còn nguyên giá trị hôm nay. Nhân loại đã xây dựng những đô thị khổng lồ, những công nghệ vượt bậc và những hệ thống kinh tế phức tạp. Nhưng liệu những thành phố ấy có thực sự trở thành ngôi nhà của con người không? Một thành phố có thể rất hiện đại nhưng vẫn đầy cô đơn; rất giàu có nhưng vẫn thiếu công bằng; rất đông người nhưng vẫn thiếu tình người. Vấn đề không phải là chúng ta xây cái gì, mà là xây vì điều gì và xây cho ai.
Thánh Phanxicô Assisi không từ chối thành phố. Ngài đi vào các quảng trường, gặp gỡ dân chúng, rao giảng Tin Mừng giữa lòng đô thị. Nhưng ngài mang theo một lối xây dựng khác. Ngài không xây những bức tường, nhưng xây những nhịp cầu; không quy tụ con người bằng quyền lực, nhưng bằng tình huynh đệ. Điều Phanxicô để lại không phải là những công trình bằng đá, nhưng là những cộng đoàn biết sống như anh chị em.
Toàn bộ Kinh Thánh sẽ kết thúc bằng một hình ảnh rất đẹp: không phải sự trở lại vườn Êđen, nhưng là Giêrusalem mới, một thành thánh từ trời xuống (Kh 21). Điều đó có nghĩa là Thiên Chúa không loại bỏ nền văn minh của con người, nhưng muốn thanh luyện và hoàn tất nó. Thành phố theo ý Thiên Chúa không phải là nơi con người trốn chạy nhau, nhưng là nơi Thiên Chúa ở với con người và con người sống với nhau trong bình an.
Nguyện cầu
Xin Chúa chúc lành cho các thành phố trên thế giới, để chúng trở thành nơi sự sống, công lý và hòa bình được nảy nở. Xin cho những người lãnh đạo biết xây dựng xã hội trên nền tảng của phẩm giá con người hơn là lợi ích và quyền lực.
Xin cho con biết xây dựng gia đình, cộng đoàn và các tương quan của mình bằng sự thật, lòng nhân hậu và tinh thần phục vụ.
Bước chân Phan Sinh
Hôm nay, bạn hãy thực hiện một việc góp phần “xây dựng” cộng đoàn nơi mình đang sống: hòa giải một hiểu lầm, nói một lời khích lệ, cộng tác với người khác hoặc chăm sóc một không gian chung.
Nguyện kết
Lạy Thiên Chúa là Đấng xây dựng lịch sử cứu độ, xin dạy con biết xây dựng chứ không phá đổ, biết nối kết chứ không chia rẽ.
Xin cho mọi công trình con thực hiện, từ những việc nhỏ bé nhất, đều trở thành những viên đá sống động góp phần xây dựng một thế giới phản chiếu Nước Trời, nơi mọi người nhận ra nhau là anh chị em và cùng ca ngợi Chúa là Cha. Amen
Ban JPIC
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.