365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 53
NGÀY 53: BABEL VÀ CƠN SAY QUYỀN LỰC
Lời Chúa
“Họ nói với nhau: ‘Nào! Ta hãy xây cho mình một thành phố với một cái tháp có đỉnh chọc tới trời, và ta sẽ làm cho danh tiếng ta lẫy lừng, kẻo bị phân tán khắp mặt đất.’” (St 11,4)
Suy Niệm
Sau Hồng Thủy, nhân loại lại bắt đầu một trang sử mới. Nhưng thay vì học bài học của sự khiêm nhường, con người lại bị cuốn vào một cám dỗ cũ: tự cứu mình bằng quyền lực. Thành Babel không được xây để thờ phượng Thiên Chúa, nhưng để “làm cho danh tiếng ta lẫy lừng.” Từ “ta” vang lên nhiều lần trong câu chuyện. Đó không còn là công trình hướng về Thiên Chúa, mà là một dự án tôn thờ chính con người.
Điều đáng chú ý là Kinh Thánh không kết án kỹ thuật xây dựng hay khả năng sáng tạo. Gạch nung và nhựa đường chỉ là những phương tiện. Vấn đề nằm ở mục đích. Khi tài năng không còn phục vụ sự sống nhưng phục vụ tham vọng; khi tri thức không còn dẫn đến sự thật nhưng dẫn đến sự thống trị; khi quyền lực không còn là trách nhiệm nhưng trở thành phương tiện để khẳng định bản thân, thì Babel lại được xây dựng, dù ở bất cứ thời đại nào.
Tác giả Sách Sáng Thế còn hé mở một nguyên nhân sâu xa hơn: “kẻo bị phân tán khắp mặt đất.” (St 11,4). Thiên Chúa đã chúc lành cho con người và truyền: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất” (St 9,1). Nhưng con người lại muốn tập trung tất cả vào một trung tâm quyền lực, để dễ kiểm soát và khẳng định mình. Họ không chống lại Thiên Chúa bằng bạo lực, nhưng bằng việc không còn tin rằng kế hoạch của Thiên Chúa là đủ tốt.
Đó vẫn là cơn cám dỗ của thế giới hôm nay. Chúng ta xây những “tháp Babel” mới mỗi khi nghĩ rằng công nghệ sẽ giải quyết mọi vấn đề mà không cần đạo đức; khi kinh tế được đặt cao hơn phẩm giá con người; khi thành công trở thành thước đo duy nhất của cuộc đời; hoặc khi chính đời sống thiêng liêng cũng bị biến thành phương tiện để tìm kiếm danh tiếng cho bản thân.
Trong khi nhiều người muốn “làm cho danh mình lẫy lừng” thì thánh Phanxicô Assisi lại muốn trở thành người hèn mọn. Chính sự hạ mình ấy đã giải phóng ngài khỏi cơn say quyền lực. Ngài không cần đứng cao hơn người khác để cảm thấy mình có giá trị, vì căn tính của ngài không đến từ danh tiếng, nhưng từ việc được Thiên Chúa yêu thương.
Thật thú vị khi Kinh Thánh bắt đầu với một khu vườn và kết thúc bằng một thành thánh. Điều đó cho thấy Thiên Chúa không chống lại nền văn minh. Người chỉ chống lại một nền văn minh được xây trên kiêu ngạo. Chỉ khi con người biết hạ mình trước Thiên Chúa và trước nhau, mọi công trình họ xây dựng mới có thể trở thành nơi nuôi dưỡng sự sống.
Nguyện cầu
Xin cho các nhà lãnh đạo biết sử dụng quyền bính như một sự phục vụ chứ không phải để tìm vinh quang cho bản thân.
Xin cho thế giới biết đặt sự phát triển khoa học, kinh tế và kỹ thuật dưới ánh sáng của sự thật và phẩm giá con người.
Xin giải thoát con khỏi cám dỗ tìm kiếm danh tiếng và giúp con biết vui sống trong sự khiêm nhường của Tin Mừng.
Bước chân Phan Sinh
Hôm nay, bạn hãy âm thầm làm một việc tốt mà không mong được ai biết đến hay khen ngợi. Hãy để việc thiện chỉ là lời đáp trả tình yêu của Thiên Chúa.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa, nhiều lần chúng con muốn xây dựng cuộc đời mình trên danh vọng, quyền lực và sự khẳng định bản thân. Xin giải thoát chúng con khỏi cơn say của cái tôi.
Xin cho chúng con biết noi gương thánh Phanxicô Assisi, chọn con đường của sự bé nhỏ và phục vụ. Nhờ đó, mọi công trình chúng con thực hiện sẽ không trở thành những tháp Babel mới, nhưng là những viên đá sống động góp phần xây dựng Nước Trời, nơi chỉ một mình Chúa được tôn vinh. Amen.
Ban JPIC
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.