ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh Thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10) - Các Thánh Nam Nữ (01/11) - Cầu cho TÍN HỮU QUA ĐỜI (02/11) - Thánh Carôlô (04/11) - Chân phước Dun Scotus (08/11) - Thánh Đường Latranô (09/11) - Thánh Martinô (11/11) - Thánh Jôsaphát (12/11) - Thánh Điđacô Ancala (PS) (13/11) - Thánh Nicôla Talêvich (PS) (14/11) - Đức Mẹ Dâng Mình (21/11) - Thánh Cêcilia (22/11) - Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
Ngôn ngữ

365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 55

BTT OFMVN 04
BTT OFMVN 04
2026-10-25 09:00 UTC+7 148

NGÀY 55: NGÔN NGỮ CỦA CHIA RẼ

Lời Chúa

“Đức Chúa phán:’Nào, Ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng xáo trộn, khiến chúng không còn hiểu nhau nữa.’” (St 11,7)

Suy niệm

Trong câu chuyện tháp Babel, sự hỗn loạn bắt đầu khi con người không còn hiểu tiếng nói của nhau. Đó không chỉ là việc xuất hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau. Sâu xa hơn, đó là sự đổ vỡ trong tương quan. Khi mỗi người chỉ muốn tiếng nói của mình được lắng nghe, mà không còn muốn lắng nghe người khác, thì dù cùng nói một ngôn ngữ, họ vẫn không thể gặp nhau.

Điều đáng suy nghĩ là trước khi Thiên Chúa làm xáo trộn ngôn ngữ, con người đã dùng chính sự đồng thuận của mình để theo đuổi một mục đích sai lầm. Họ nói cùng một tiếng nói, nhưng lại cùng hướng về cái tôi tập thể thay vì ý muốn của Thiên Chúa. Vì thế, sự hiệp nhất không phải lúc nào cũng là điều tốt. Một sự hiệp nhất không đặt trên chân lý và tình yêu có thể dẫn cả cộng đồng đi vào sai lạc.

Ngày nay, “Babel” vẫn tiếp tục hiện diện. Không phải vì chúng ta thiếu phương tiện truyền thông, nhưng vì chúng ta thiếu khả năng đối thoại. Những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, những xung đột trong gia đình, những chia rẽ giữa các dân tộc hay ngay trong Giáo Hội thường không bắt đầu vì thiếu lời nói, nhưng vì thiếu đôi tai biết lắng nghe. Mỗi người đều muốn được hiểu, nhưng lại ít khi cố gắng hiểu người khác.

Sách Sáng Thế cho thấy ngôn ngữ là một hồng ân Thiên Chúa ban để xây dựng hiệp thông. Lời nói có thể an ủi một người đang tuyệt vọng, hàn gắn một gia đình đang rạn nứt, khích lệ một tâm hồn đang mỏi mệt. Nhưng cũng chính lời nói có thể gieo nghi ngờ, tạo hận thù và phá hủy những gì phải mất nhiều năm mới xây dựng được. Vì thế, điều quyết định không phải là ta nói nhiều hay ít, mà là ta nói từ trái tim nào.

Thánh Phanxicô Assisi hiểu rất rõ sức mạnh của lời nói. Khi sai các anh em lên đường, ngài luôn nhắc họ hãy mang bình an đến cho mọi người. Lời chào “Xin Chúa ban bình an cho anh chị em” không phải là một công thức xã giao, nhưng là một thái độ sống. Muốn nói lời bình an, trước hết phải có một trái tim bình an. Người không biết lắng nghe Thiên Chúa sẽ khó có thể lắng nghe tha nhân.

Có lẽ điều thế giới hôm nay cần nhất không phải là nhiều diễn giả hơn, nhưng là nhiều người biết lắng nghe. Bởi chỉ khi biết lắng nghe Thiên Chúa và lắng nghe nhau, chúng ta mới có thể học lại ngôn ngữ đầu tiên mà Đấng Tạo Hóa đã đặt trong lòng nhân loại: ngôn ngữ của tình yêu và sự hiệp thông.

Nguyện cầu

Xin cho các dân tộc biết đối thoại trong sự tôn trọng để vượt qua hận thù và chia rẽ.

Xin cho các gia đình biết lắng nghe nhau bằng sự kiên nhẫn và cảm thông, để mỗi mái ấm trở thành nơi của bình an.

Xin cho con biết nói những lời xây dựng, biết thinh lặng đúng lúc và biết lắng nghe trước khi phán xét.

Bước chân Phan Sinh

Hôm nay, bạn hãy dành thời gian lắng nghe một người mà bạn thường ít chú ý hoặc đang có bất đồng. Đừng vội phản bác hay giải thích. Bạn chỉ cần lắng nghe với tất cả sự tôn trọng.

Nguyện kết

Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con để sống trong hiệp thông. Xin chữa lành những lời nói gây tổn thương, những thành kiến làm chúng con xa cách nhau và sự kiêu ngạo khiến chúng con chỉ muốn nghe chính mình.

Xin ban cho chúng con một trái tim biết lắng nghe như thánh Phanxicô Assisi, để mỗi lời chúng con nói đều mang lại bình an, sự thật và tình yêu. Nhờ đó, giữa một thế giới đầy chia rẽ, chúng con trở thành những người kiến tạo hiệp nhất theo ý Chúa. Amen.

Ban JPIC

55-1791165175.jpg

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp