Hành hương Fonte Colombo
FONTE COLOMBO – TRỞ VỀ CỘI NGUỒN PHAN SINH
Hành hương trong tinh thần cầu nguyện, huynh đệ và chiêm ngắm thiên nhiên
Ngày 17 tháng 10 năm 2026, trong chương trình hành hương do Đại học Giáo hoàng Gregoriana tổ chức, chúng tôi đã có dịp đến với Fonte Colombo, một địa danh linh thiêng gắn liền với cuộc đời Thánh Phanxicô Assisi và lịch sử Dòng Anh Em Hèn Mọn.
Khởi hành từ Roma đến miền Rieti, đoàn bắt đầu hành trình đi bộ khoảng 20 km, băng qua những cánh rừng, những triền đồi, những con đường mòn và các sườn núi gập ghềnh. Những bước chân trên đường hành hương không chỉ là thử thách về thể lực, nhưng còn là cơ hội để mỗi người sống chậm lại, hòa mình với thiên nhiên và lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn.
Đồng hành và hướng dẫn đoàn là cha Johannes Stoffers, SJ, giáo sư Khoa Triết học của Đại học Gregoriana. Trong tinh thần Linh Thao của Thánh Inhã, cha mời gọi mọi người chiêm ngắm vẻ đẹp của công trình sáng tạo, nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi thiên nhiên và trong từng bước đường. Đặc biệt, tại các trạm dừng chân, đoàn có những giây phút suy niệm, cầu nguyện và tạ ơn. Một chặng đường được dành riêng cho sự thinh lặng, để mỗi người lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên và tìm lại sự bình an nội tâm.
Fonte Colombo – Núi Sinai của Dòng Phanxicô
Sau hành trình vượt núi rừng, đoàn đặt chân đến Đền thánh Fonte Colombo, tọa lạc trên sườn núi Rainiero, nhìn xuống thung lũng Rieti.
Nơi đây được truyền thống Phan Sinh gọi là “Núi Sinai của Dòng Phanxicô”, bởi vào năm 1223, Thánh Phanxicô đã lui về nơi thanh vắng này để cầu nguyện, ăn chay và hoàn thiện bản Luật Dòng Anh Em Hèn Mọn (Regola bollata). Bản Luật sau đó được Đức Giáo hoàng Honorius III phê chuẩn ngày 29 tháng 11 năm 1223, trở thành nền tảng quan trọng của đời sống Phan Sinh suốt hơn tám thế kỷ.
Tại Fonte Colombo, đoàn có dịp viếng thăm những địa điểm gắn liền với truyền thống và lịch sử Phan Sinh: nhà nguyện Thánh Mađalêna với dấu Thánh giá Tau cổ kính, Sacro Speco – hang đá nơi Thánh Phanxicô cầu nguyện và soạn Luật Dòng, và hang đá của anh Lêô (Grotta di Frate Leone), người bạn đồng hành thân thiết của cha thánh.
Giữa núi rừng tĩnh lặng, những hang đá đơn sơ và các dấu tích cổ kính như đưa người hành hương trở về với tinh thần khó nghèo, khiêm hạ và đời sống cầu nguyện của những anh em Phan Sinh đầu tiên.
Cao điểm của cuộc hành hương là Thánh lễ kính Thánh Phanxicô, được cử hành lúc 15 giờ tại Đền thánh Fonte Colombo. Sau những giờ cùng nhau vượt qua các cung đường đồi núi, đoàn quy tụ trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân của chuyến đi, vì tình huynh đệ và những trải nghiệm thiêng liêng trên hành trình.
Đối với tôi, Fonte Colombo không chỉ là một địa danh lịch sử, nhưng còn là nơi nhắc nhớ về căn tính và lý tưởng của đời sống Phan Sinh. Giữa sự đơn sơ của núi rừng, tôi cảm nhận sâu sắc hơn lời mời gọi trở về với Tin Mừng, sống khó nghèo, khiêm nhường, huynh đệ và yêu thương mọi loài thụ tạo.
Cuộc hành hương khép lại, nhưng những bước chân trên đường về cội nguồn Phan Sinh vẫn tiếp tục vang vọng như một lời nhắc nhở: hành hương không chỉ là tìm về những dấu tích của quá khứ, mà còn là mang tinh thần Tin Mừng vào đời sống hôm nay.
Bonum