Thánh lễ bế mạc Mục vụ Tông đồ 2025-2026
THÁNH LỄ BẾ MẠC MỤC VỤ TÔNG ĐỒ 2025 – 2026.
Sau một năm cùng nhau sống tinh thần phục vụ, hiệp thông và trưởng thành trong đời sống đức tin, Thánh lễ Bế Mạc Mục Vụ Tông Đồ 2025 – 2026 là dịp để toàn thể cộng đoàn cùng quy tụ bên Chúa trong tâm tình tạ ơn, tri ân và phó thác.
Một hành trình mục vụ khép lại với biết bao hồng ân, yêu thương và những dấu ấn khó quên. Trong tâm tình tạ ơn, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những niềm vui, những cố gắng, những hy sinh, cả những lần vấp ngã nhưng luôn được nâng đỡ để cùng nhau trưởng thành hơn trong đời sống đức tin và tinh thần phục vụ.
Tạ ơn Chúa vì một năm mục vụ đã được Ngài gìn giữ, chở che và đồng hành qua từng hoạt động, từng cuộc gặp gỡ, từng giờ phục vụ âm thầm nhưng đầy ý nghĩa. Cảm ơn quý Cha, quý Thầy, quý Soeur, quý ân nhân và tất cả anh chị em đã cùng chung tay viết nên hành trình đẹp đẽ này.
Khép lại để bắt đầu một chặng đường mới. Xin Chúa tiếp tục đồng hành, soi sáng và ban thêm sức mạnh để mỗi người chúng con luôn biết sống tinh thần người tông đồ: nhiệt thành hơn trong phục vụ, vững vàng hơn trong đức tin và luôn mang tình yêu Chúa đến với mọi người.
Sau đây là bài giảng của cha Tỉnh Phục vụ:
GALILÊ – ĐIỂM HẸN GIÊ-SU:
NHÌN LẠI – TRI ÂN – LÊN ĐƯỜNG
Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt là các bạn sinh viên thân mến,
Hôm nay, giữa bầu khí linh thiêng của ngày lễ Chúa Giê-su Lên Trời, chúng ta cùng nhau tề tựu tại đây không chỉ để cử hành một mầu nhiệm đức tin, mà còn để cùng nhau khép lại hành trình mục vụ năm 2025-2026 của Ban Mục Vụ Tông Đồ Khấn Viện Thủ Đức. Một năm trôi qua với biết bao nỗ lực mang danh hiệu “Sứ giả niềm Hy vọng”, và giờ đây, chúng ta dừng chân tại “Galilê – Điểm hẹn Giê-su” để thực hiện ba nhịp đập của con tim người tông đồ: Nhìn lại – Tri ân – và Lên đường.
1. Nhìn lại: Tìm về lòng nhiệt thành thuở ban đầu
Lời Sách Thánh hôm nay nhắc nhớ chúng ta: “Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần” (Cv 1,2). Trước khi lên trời, Chúa Giê-su đã để lại một lộ trình. Lộ trình ấy không bắt đầu từ những thành công vang dội, mà bắt đầu từ Galilê – nơi tình yêu khởi đầu.
Các bạn sinh viên thân mến, hãy cùng tôi quay ngược thời gian về những ngày đầu của năm mục vụ 2025-2026. “Nhìn lại” không phải là một cuộc kiểm kê thành tích khô khan, mà là một cuộc hành trình nội tâm. Chúng ta nhìn lại những nụ cười khi cùng nhau thực hiện các dự án bác ái, những giọt mồ hôi trên sân trường hay trong những buổi hội họp muộn, và cả những phút giây mệt mỏi, ưu tư khi công việc không như ý.
Galilê là nơi Chúa gọi những môn đệ đầu tiên khi họ đang quăng chài, thả lưới. Đối với các bạn, “Galilê” của năm qua có thể là một mái ấm vùng sâu, một lớp học tình thương, hay đơn giản là những buổi sinh hoạt nhóm tại Khấn Viện. Đó là nơi Chúa đã gặp các bạn, đã chọn các bạn và thổi vào lòng các bạn ngọn lửa của “Sứ giả niềm Hy vọng”.
Khi nhìn lại, chúng ta nhận ra rằng: hành trình mục vụ không phải là một đường thẳng tắp. Có những lúc chúng ta hăng hái như Phê-rô, nhưng cũng có lúc chúng ta băn khoăn, sợ hãi. Tuy nhiên, chính tại Galilê của những vui buồn lẫn lộn ấy, ơn gọi sứ giả đã được khơi nguồn. Nhìn lại để thấy rằng, dù chúng ta có mỏng giòn, Thánh Thần vẫn hằng ở đó, hướng dẫn và biến những nỗ lực nhỏ bé của chúng ta thành những “hoa trái” ngọt ngào cho Giáo hội và xã hội.
2. Tri ân: “Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi!”
Bước sang nhịp đập thứ hai, lòng chúng ta tràn ngập tâm tình cảm mến. Thánh vịnh 46 (47) mời gọi: “Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo!” Tại Điểm hẹn Galilê hôm nay, chúng ta dâng lên lời tạ ơn chân thành nhất.
Trước hết, chúng ta tri ân Thiên Chúa. Tạ ơn Ngài vì đã đồng hành, che chở suốt 365 ngày qua. Nếu không có ơn Chúa, làm sao chúng ta có đủ sức bền để cân bằng giữa việc học tập căng thẳng và sứ vụ tông đồ? Tạ ơn Chúa vì mỗi khi chúng ta cảm thấy bế tắc, Ngài lại mở ra một con đường, gửi đến một người bạn đồng hành, hoặc ban cho một niềm an ủi thiêng liêng giúp chúng ta tiếp tục bước đi.
Thứ đến, chúng ta tri ân nhau. Trong một cộng đoàn mục vụ, không ai là một hòn đảo. Chúng ta cám ơn những người anh chị em đã cùng sát cánh bên mình. Cám ơn những nụ cười khích lệ khi ta nản chí, cám ơn sự thẳng thắn sửa lỗi để ta trưởng thành hơn, và cám ơn cả những khác biệt để ta học cách yêu thương trong đa dạng. “Sứ giả niềm Hy vọng” không bao giờ là một danh xưng đơn lẻ; đó là một bài ca được dệt nên từ sự hiệp nhất của tất cả chúng ta.
Chúng ta cũng không quên tri ân Ban Mục Vụ, các vị phụ trách và những ân nhân đã thầm lặng nâng đỡ, tạo điều kiện cho các sinh viên có một môi trường để dấn thân. Lời tạ ơn hôm nay là bông hoa đẹp nhất chúng ta dâng lên Chúa trong ngày bế mạc năm mục vụ này.
3. Lên đường: Từ Galilê đến tận cùng trái đất
Mầu nhiệm Thăng Thiên thường khiến chúng ta có cảm giác nuối tiếc vì sự ra đi của Chúa Giê-su. Nhưng thực tế, Chúa lên trời không phải để rời xa, mà là để hiện diện một cách mới mẻ và rộng khắp hơn qua chính chúng ta.
Điểm hẹn Galilê không phải là điểm dừng chân cuối cùng, mà là nơi đón nhận sứ vụ mới từ Đấng Phục Sinh: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân thành môn đệ Thầy”. Đây là lúc “Nhìn lại” và “Tri ân” được biến chuyển thành hành động “Lên đường”.
Năm mục vụ 2025-2026 khép lại không có nghĩa là sứ mạng của chúng ta chấm dứt. Trái lại, lệnh truyền ấy phải tiếp tục vang vọng trong tâm hồn mỗi sinh viên. Các bạn sẽ trở về với gia đình trong kỳ nghỉ hè, sẽ bước vào những môi trường làm việc mới, hoặc tiếp tục những năm học tiếp theo. Dù ở đâu, tinh thần “Sứ giả niềm Hy vọng” phải luôn rực cháy.
Thế giới hôm nay đang khát khao niềm hy vọng hơn bao giờ hết. Giữa những tin tức về xung đột, biến đổi khí hậu và những khủng hoảng giá trị, người trẻ Công giáo được mời gọi trở thành những nhịp cầu. Lên đường ở đây không nhất thiết phải đi đến những nơi xa xôi, mà là ra khỏi cái “tôi” ích kỷ để đến với người anh em bên cạnh. Lên đường là đem Tin Mừng vào trong từng bài luận văn, từng thái độ ứng xử với bạn bè, và từng hành động bảo vệ môi trường hay giúp đỡ người nghèo khổ.
Các bạn sinh viên thân mến, Chúa Giê-su thăng thiên nhưng Ngài hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Sự hiện diện ấy là bảo chứng cho sức mạnh của chúng ta. Đừng sợ hãi khi phải đối mặt với thử thách. Đừng ngần ngại khi phải lội ngược dòng để sống theo các giá trị Tin Mừng. Hãy nhớ rằng, mỗi bước chân các bạn đi là bước chân của Đấng Phục Sinh đang tiếp tục hành trình cứu độ trần gian.
Lời kết
Khép lại hành trình mục vụ năm nay, chúng ta hãy mang theo hành trang là những kỷ niệm đẹp của Galilê, là lòng biết ơn sâu sắc và ý chí dấn thân mãnh liệt. Hy vọng rằng, sau một năm rèn luyện dưới mái hiên của Ban Mục Vụ Tông Đồ Khấn Viện Thủ Đức, mỗi bạn đã thực sự trưởng thành hơn, không chỉ về kiến thức mà còn về đức tin và nhân cách.
Nguyện xin Chúa Giê-su Lên Trời, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, chúc lành cho những ước nguyện và dự định của chúng ta trong tương lai. Chúc cho mỗi “Sứ giả niềm Hy vọng” luôn rạng rỡ niềm vui của Phục Sinh và can đảm làm chứng cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Năm mục vụ kết thúc, nhưng hành trình hy vọng giờ đây mới thực sự bắt đầu.
Chúng ta hãy cùng nhau lên đường! Amen.