Skip to content
Main Banner
Ngôn ngữ

Suy niệm của anh Massimo - tháng 2-2025

BTT OFMVN 00
2025-02-28 06:45 UTC+7 195
Anh em của chúng ta đang sống trong xã hội thế tục hóa sâu sắc, nơi tiếng nói của đức tin ngày càng yếu đi và sự hiện diện của chúng ta dần trở nên nhỏ bé và khiêm nhường hơn.

Vào cuối tháng 1, tôi đã kết thúc chuyến thăm Bồ Đào Nha và hoàn tất cuộc họp với các Cố vấn của Bán đảo Iberia. Vùng đất này, nơi từng chứng kiến ​​sự hiện diện mạnh mẽ và sâu sắc của dòng Phanxicô, ngày nay cho thấy một diện mạo khác, được đánh dấu bằng sự mong manh và già nua của các anh em chúng ta. Tuy nhiên, chính trong thực tế có vẻ yếu đuối này, tôi đã nhận thấy những dấu hiệu sáng ngời của một cuộc hành hương đích thực của hy vọng . 

Anh em của chúng ta đang sống trong xã hội thế tục hóa sâu sắc, nơi tiếng nói của đức tin ngày càng yếu đi và sự hiện diện của chúng ta dần trở nên nhỏ bé và khiêm nhường hơn. Những cơ sở bề thế trong quá khứ, nơi từng nói lên sự hiện diện mạnh mẽ và hữu hình của Dòng, ngày nay dường như trở nên quá rộng đối với các huynh đệ đoàn vốn đang thu hẹp của chúng ta. Nhưng chính trong sự yếu đuối này mà tôi đã nhận ra một ân sủng đặc biệt: đó là khám phá lại những điều cốt yếu trong ơn gọi của chúng ta là những anh em hèn mọn.

Tôi nhận thấy những anh em, ngay cả khi đã lớn tuổi, vẫn kiên trì canh thức, như những người lính gác đang dõi theo đường chân trời. Họ không giới hạn bản thân mình trong việc canh giữ những ký ức về một quá khứ huy hoàng, nhưng biết cách đọc những dấu chỉ của thời đại bằng con mắt đức tin. Lòng trung thành của họ trong ơn gọi, có thể chỉ được nhìn nhận với sự thờ ơ hoặc thậm chí thù địch, nhưng tự nó chính là một lời ngôn sứ thầm lặng. 

Sự hèn mọn mới này không phải là kết quả của một chiến lược hay một sự lựa chọn có kế hoạch. Đúng hơn, đó là sự khiêm nhường đón nhận những hoàn cảnh sống được ban cho chúng ta. Chính trong hoàn cảnh ấy, chúng ta tái khám phá ân sủng của việc chỉ đơn giản là những người anh em đang bước đi cùng với mọi người, chia sẻ những mối quan tâm và hy vọng của thời đại này. Những cử chỉ gần gũi hàng ngày, sự lắng nghe kiên nhẫn và lời cầu nguyện trung thành – tất cả đều trở thành nơi mà lời hứa của Thiên Chúa, vốn đang tiếp tục trở nên hoàn tất trong thế giới, được thể hiện. 

Tôi đã gặp những huynh đệ đoàn biết cách biến điểm yếu của mình thành điểm mạnh, không còn tìm kiếm danh vọng hay tầm ảnh hưởng xã hội, mà khiêm nhường làm chứng cho ​​vẻ đẹp của đời sống dâng hiến. Một số anh em chia sẻ rằng, chính trong sự nghèo nàn về nhân sự và cơ cấu, họ lại tìm thấy niềm vui trong những điều bé nhỏ, nhận ra giá trị của các mối quan hệ chân thành, và hiểu được ý nghĩa của một sự hiện diện âm thầm nhưng trung tín.

Dĩ nhiên, vẫn còn đó những nỗi lo lắng về tương lai - làm thế nào để đồng hành với tiến trình thay đổi này, phải giải quyết ra sao với những cơ sở vật chất không còn đủ nhân lực để duy trì. Nhưng tôi thấy rằng, nơi nào có sự sẵn lòng chào đón giai đoạn mới này như một thời gian của ân sủng, thì nơi đó cũng nảy nở những hạt giống mới lạ vượt trên những điều mong đợi.

Chuyến hành hương đến Bán đảo Iberia này nhắc nhở tôi rằng hy vọng không gắn liền với số lượng hay cơ cấu, mà với lòng trung thành sáng tạogắn liền với việc chúng ta biết cách sống đặc sủng của mình ngày nay. Lời hứa của Thiên Chúa tiếp tục được thực hiện, có lẽ theo những cách mà chúng ta không thể tưởng tượng được, thông qua chứng tá khiêm nhường của những người anh em biết cách trở thành “người hèn mọn”, không chỉ trên danh nghĩa, mà còn trong điều kiện cụ thể của cuộc sống.

OFMVN/ Nguồn:Reflections of Br. Massimo - February 2025

Chia sẻ

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.