Tha thứ
Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy"
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi vào tận cốt lõi của đời sống Kitô hữu: biết tha thứ như chính mình đã được Thiên Chúa tha thứ. Đối với thánh Phanxicô, tha thứ không chỉ là bỏ qua lỗi lầm của người khác,nhưng là chọn lòng thương xót thay vì xét đoán, chọn tình huynh đệ thay vì loại trừ.
Trong Thư gửi một anh Phục vụ, thánh Phanxicô viết: “Xin anh hãy luôn luôn thương xót những người anh em như thế.” Ngài còn nhắn nhủ rằng dù người anh em có lỗi nhiều lần, chúng ta vẫn phải yêu mến và tìm cách giúp họ trở về với Chúa. Đây chính là tinh thần của Tin Mừng: Thiên Chúa đã tha cho chúng ta một món nợ không thể trả, nên chúng ta cũng được mời gọi tha thứ cho anh chị em mình.
Đặc biệt, trong Bài ca Anh Mặt Trời, thánh Phanxicô gọi những người “biết thứ tha nhân danh tình yêu Chúa” là những người đáng được chúc phúc. Vì thế, tha thứ là một cách để chúng ta trở nên giống Đức Kitô và trở thành người xây dựng hòa bình.
Lạy thánh Phanxicô, cầu cho chúng con.
Trung Phát, OFM.