Nhớ Cù Lao Giêng
BTT OFMVN
2008-08-11 23:00 UTC+7
452
Miền Tây dong duỗi đường dài
Cù Lao Giêng ghé lại tìm vài “người thân”
Ô hay vắng vẻ vô ngần
Nhà không vườn trống, cô thân giữa trời
Cha Lâm hỡi, Thầy Khiết ôi !
Khách xa mong thấy nụ cười Phan sinh…
Chân ơi , vững bước đi tìm
Bên nhà không đón, ta nhìn bên sông…
Cám ơn Cha Thánh dủ lòng
Cha Bề trên đó, xa trông thấy rồi :
Da ngăm, tóc rối, bùn bôi
Giữa đòan lao động như người anh em !
Mắt cười, chân rảo, lời kèm :
“Xin chào khách quý ghé “em” bất ngờ… !”
Tim tôi chợt thấy ngẩn ngơ
Cám ơn “Cha Thánh” sẵn chờ “đứa con” !
Đường về xe chạy bon bon
Lòng ta như thể vẫn còn …nơi kia…!
AnTâm CPS
Thủ đức 12.08.08
Chia sẻ
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.