ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh Thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10)
Ngôn ngữ

Con có yêu mến Thầy không?

BTT OFMVN 02
BTT OFMVN 02
2026-05-21 20:57 UTC+7 308

THỨ 6 – TUẦN VII PHỤC SINH

(Ga 21,15-19)

Kính thưa anh chị em, qua bài Tin Mừng hôm nay em xin chia sẻ với quý anh chị em ba điều:

Sự biến đổi nơi con người của Phêrô

Trình thuật Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy sự biến đổi nơi con người của Phêrô. Có thể nói, trước đây, ông là một con người bộc trực và nhanh nhảu, ông luôn là người trả lời thay cho các tông đồ. Chúng ta nhớ lại khi Chúa Giêsu hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Phêrô đã nhanh nhảu trả lời: “Thầy là Đấng Kitô” (Mc 8,29). Khi Chúa biến đổi hình dạng trên núi, ông cũng là người đã buột miệng nói ra: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a” (Mc 9,5). Trái với tính cách bộc trực và nhanh nhảu đó, Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay điềm tĩnh và lặng lẽ hơn.

Bên cạnh đó, trước đây, chúng ta cũng thấy hình ảnh của một Phêrô quá tự tin đến nỗi trở thành một người tự cao. Ông đã trách Chúa về việc Chúa loan báo cuộc thương khó và phục sinh của Ngài, và vì thế mà ông đã bị Chúa khiển trách (x. Mc 8,31-33). Chưa dừng lại ở đó, trước khi Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó, Phêrô đã khẳng định, ông sẽ luôn luôn trung thành với Chúa, ngay sau đó, Chúa đã tiên báo ông sẽ phản bội Ngài (x. Mc 14,26-31).

Có lẽ, khi so sánh hình ảnh của Phêrô trước đây với một Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta sẽ phải đặt ra câu hỏi: Điều gì đã biến đổi ông? Không còn thấy vẻ tự cao của ông nữa, thay vào đó, chúng ta nhận thấy một Phêrô hết sức khiêm nhường được thể hiện qua chính câu trả lời của ông. Chúa Giêsu đã hỏi ông ba lần rằng ông có yêu mến Ngài không và ở cả ba lần đó ông không bao giờ trả lời trực tiếp rằng: “Có, con yêu mến Thầy”; nhưng câu trả lời của ông luôn là: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,15-17). Trọng tâm của câu trả lời đã được thay đổi, lúc này trọng tâm ấy chính là Chúa Giêsu chứ không còn là Phêrô nữa. Chúng ta nhận ra một sự biến đổi, trước đây, Phêrô luôn khẳng định bản thân và chỉ cậy dựa vào sức riêng của mình, nhưng giờ đây, ông nhận ra Chúa Giêsu mới là Đấng mà ông phải cậy dựa vào, còn tự sức ông, ông chẳng thể làm nên được chuyện gì.

Agape, tình yêu cao nhất

Trong tiếng Hy Lạp, khái niệm yêu thương thường được phân chia theo những cấp độ khác nhau và ba từ chúng ta được biết đến đó là: Eros, Philia và Agape. Eros mang ý nghĩa của một tình yêu nam – nữ, thường liên quan đến sự thu hút về thân xác, từ này ít được Kinh Thánh sử dụng đến, và không thấy nó xuất hiện trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp của Tân Ước. Cao hơn một mức đó là Philia, nó mang nghĩa của một tình bạn gắn bó mật thiết và thấu hiểu lẫn nhau. Ở mức độ cao nhất đó chính là Agape, nó được hiểu là một tình yêu cao thượng, yêu vô điều kiện và dám hy sinh mạng sống cho người mình yêu.

Trong bài Tin mừng hôm nay, ở hai lần hỏi đầu tiên, Chúa Giêsu đã hỏi Phêrô có yêu Ngài bằng một tình yêu Agape được không? Nhưng Phêrô, vì đã ý thức được sự yếu đuối và giới hạn của mình nên ông đã khiêm nhường đáp lại rằng ông chỉ có thể yêu Chúa bằng một tình yêu theo nghĩa Philia. Cuối cùng, ở lần hỏi thứ ba, Chúa Giêsu không hỏi ông có yêu Ngài bằng một tình yêu Agape được không, nhưng thay vào đó, Ngài đã hạ mức độ đó xuống và hỏi, anh có yêu Thầy bằng một tình yêu Philia được không? Và Phêrô đã đáp lại rằng ông thật sự yêu mến Chúa bằng một tình yêu Philia.

Qua đây, chúng ta nhận ra một điều đặc biệt quý giá, Thiên Chúa đã chấp nhận sự yếu đuối và giới hạn của con người. Thiên Chúa đã chấp nhận sự giới hạn đó trong mức độ yêu thương mà con người có thể dành cho Chúa để từ đó Ngài tỏ lộ sự khiêm nhường và tình yêu thương lớn lao mà Ngài dành cho con người. Chắc hẳn, yêu thương Thiên Chúa ở mức độ cao nhất là một điều xa vời với tầm tay của Phêrô. Nhưng khi ông để cho Thiên Chúa hoạt động nơi ông thì ông dám hy sinh ngay cả tính mạng của mình để làm chứng cho Chúa. Ông không dám nói ông yêu Chúa ở mức độ cao nhất nhưng qua cái chết của mình, ông đã minh chứng tình yêu ông dành cho Chúa là ở mức độ cao nhất.

Thầy Giêsu vẫn trao cho Phêrô sứ vụ thưở ban đầu

Bài Tin Mừng cũng cho chúng ta thấy rằng dẫu cho Phêrô có bất trung và phản bội, Thầy Giêsu vẫn trao cho ông sứ vụ thuở ban đầu. Chúng ta nhớ lại lúc bắt đầu sứ vụ công khai, Thầy Giêsu đã kêu gọi Phêrô, lúc bấy giờ Thầy Giêsu đang đi dọc theo bờ biển hồ thì thấy ông và ba người khác nữa đang thả lưới đánh cá nên Ngài mới ngỏ lời với các ông: “Các anh hãy theo tôi” (Mc 1,17). Trong bài Tin Mừng hôm nay, cũng trên bờ biển hồ, Thầy Giêsu đã bảo với Phêrô: “Hãy theo Thầy” (Ga 21,19). Điều này cho thấy dù phải trải qua bao nhiêu sóng gió, Thầy Giêsu vẫn luôn ở bên Phêrô. Ngài vẫn luôn yêu Phêrô dẫu cho ông có yếu đuối và bất xứng. Ngài cho thấy sứ vụ thưở ban đầu vẫn còn đó và điều kiện để Phêrô tiếp tục sứ vụ của mình đó là: Lòng yêu mến. Và chúng ta đã biết Phêrô đón nhận lại sứ vụ ấy với mức độ yêu mến cao nhất.

Kết

Qua đây, chúng ta nhận ra Thầy Giêsu vẫn luôn yêu chúng ta bằng một tình yêu không thay đổi, Ngài vẫn mời gọi chúng ta bước theo Ngài dẫu cho chúng ta còn nhiều yếu đuối và bất xứng. Dù cho cuộc đời chúng ta gặp phải bao nhiêu khó khăn, thử thách hay đau khổ, Thầy Giêsu vẫn luôn ở bên chúng ta. Ngài vẫn luôn mời gọi chúng ta: Hãy theo Thầy và kèm theo lời mời gọi ấy luôn là câu hỏi: Anh có yêu mến Thầy không?

Hoàng Tín, OFM.

Đi tới Hỏi & Đáp