Dẫn tới sự thật toàn vẹn
Suy niệm Ga 16, 12-15
“Thần Khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.”
Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ một câu nghe vừa dịu dàng vừa đầy tâm tình: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi.” Đây là một câu rất thật về đời sống đức tin. Thiên Chúa không trao mọi sự ngay lập tức. Ngài giáo dục con người từng bước. Đức tin không phải là một gói kiến thức học một lần là xong, nhưng là một hành trình được Chúa Thánh Thần dẫn dắt mỗi ngày.
Trước hết, Thiên Chúa kiên nhẫn với sự hèn yếu của con người. Các môn đệ đã sống với Đức Giêsu ba năm, nghe bao bài giảng, chứng kiến phép lạ, thế nhưng Chúa vẫn nói. “Anh em không có sức chịu nổi”Điều đó an ủi chúng ta rất nhiều. Vì đôi khi chúng ta nghĩ, “Tôi đi lễ lâu năm mà vẫn nóng giận.” “Tôi là tu sĩ mà vẫn còn khô khan.” “Tôi cầu nguyện mà vẫn chưa hiểu ý Chúa.” Chính Chúa Thánh Thần là Đấng giúp con người vượt qua giới hạn tự nhiên để hiểu thấu những mầu nhiệm siêu nhiên mà trí tuệ loài người đơn thuần không thể bao quát hết ngay lập tức. Đấng “làm sáng tỏ điều đã có”. Đau khổ không tự nó dẫn đến sự thật, nhưng chính trong những lúc con người bất lực nhất, Chúa Thánh Thần giúp họ nhớ lại và hiểu đúng ý nghĩa lời dạy của Đức Giêsu về Thập giá một sự thật vốn đã có nhưng thường bị che lấp bởi sự tự mãn khi bình an.
Kế đến, Chúa Thánh Thần không nói điều mới, nhưng làm sáng tỏ điều đã có. Đức Giêsu nói: “Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại.” Trong thần học Kitô giáo rất đẹp ở điểm này. Chúa Thánh Thần không thay thế Đức Kitô, cũng không tạo ra một Tin Mừng khác. Ngài làm cho lời của Đức Kitô trở nên sống động trong từng thời đại. Có người nghĩ đời sống đạo chỉ là giữ luật hay học giáo lý. Nhưng thật ra, đức tin trưởng thành khi Lời Chúa đi từ “Trí” xuống “Tâm” không phải là một “kiến thức mới”, mà là sự hiện thực hóa Tin Mừng trong đời sống thực tế thông qua tác động của Thánh Thần. Chúa Thánh Thần “nói lại” những lời của Đức Giêsu bằng cách làm cho chúng trở nên sống động và có sức thuyết phục trong chính những va chạm, thử thách cụ thể của đời tu.
Tiếp theo, “Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”. Đây là câu trung tâm của bài Tin Mừng. Ngày nay người ta nói rất nhiều về “sự thật”, nhưng thật ra con người thường thích điều dễ nghe hơn điều đúng.Người trẻ thích mạng xã hội xác nhận mình hơn là lời góp ý thật lòng. Cộng đoàn đôi khi chọn im lặng để tránh mất hòa khí, dù bên trong có những vết thương không chữa lành. Ngoài xã hội, người ta có thể tô vẽ hình ảnh thành công nhưng bên trong lại cô đơn và kiệt sức. Chúa Thánh Thần không dẫn ta tới “cảm giác dễ chịu”, nhưng tới sự thật. Và sự thật trước tiên là gì? Là nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương dù bất toàn. Nhiều người sống rất đạo đức nhưng luôn sợ hãi, sợ không đủ tốt, sợ Chúa phạt, sợ người khác đánh giá. Họ cố chứng minh giá trị bằng công việc đạo đức. Nhưng Chúa Thánh Thần lại dẫn ta tới một sự thật giải phóng. Ta được cứu không phải vì hoàn hảo, mà vì được Chúa yêu. Một nghịch lý sâu sắc của Kitô giáo. Thế gian nghĩ mạnh là thắng, giàu là có giá trị, nổi tiếng là hạnh phúc. Nhưng Đức Kitô cho thấy, yêu thương mới là sức mạnh thật, cho đi mới là sự giàu có, phục vụ mới là vinh quang. Và nghịch lý lớn nhất là thập giá. Thập giá nhìn bên ngoài là thất bại, nhưng lại là chiến thắng của tình yêu. Cái chết của Đức Giêsu tưởng như kết thúc, nhưng lại mở ra sự sống mới. Chúa Thánh Thần giúp ta hiểu những nghịch lý ấy không chỉ bằng lý trí, mà bằng kinh nghiệm sống.
Cuối cùng, Điều Chúa Thánh Thần làm hôm nay. Nhiều người hỏi: “Làm sao biết Chúa Thánh Thần đang hoạt động?” Ngài thường không đến bằng những điều ngoạn mục, nhưng bằng những biến đổi âm thầm.Một tu sĩ vẫn trung thành cầu nguyện dù khô khan. Đó là công trình của Thánh Thần. Thế gian thích kết quả nhanh. Chúa Thánh Thần lại làm việc như hạt giống mọc âm thầm. Nghịch lý là, Điều quan trọng nhất trong đời sống thiêng liêng thường diễn ra cách vô hình. Không ai thấy một người đang lớn lên trong nội tâm, nhưng chính điều ấy mới quyết định tương lai đời họ.
Kết luận
Tin Mừng mời gọi chúng ta ba điều. Thứ nhất, biết kiên nhẫn với chính mình. Đừng thất vọng vì mình chưa hoàn hảo. Chúa vẫn đang dẫn dắt ta từng bước. Thứ hai, tập lắng nghe Chúa Thánh Thần. Giữa quá nhiều tiếng ồn của điện thoại, mạng xã hội, áp lực công việc, học hành thi cử, ta cần những khoảng thinh lặng để nghe tiếng Chúa trong lương tâm. Thứ ba, can đảm sống sự thật. Sự thật đôi khi làm đau, nhưng chỉ sự thật mới giải phóng con người.
Đức Giêsu không bỏ các môn đệ một mình. Ngài ban Thánh Thần để tiếp tục đồng hành với Hội Thánh. Ngày hôm nay cũng vậy, giữa một thế giới đầy bất an và hỗn độn, Chúa Thánh Thần vẫn âm thầm hoạt động, dẫn người tội lỗi trở về, nâng đỡ người thất vọng, soi sáng người đang lạc hướng, và dạy chúng ta hiểu Đức Kitô sâu hơn mỗi ngày. Xin cho mỗi người chúng ta, dù là giáo dân hay tu sĩ, biết mở lòng cho Chúa Thánh Thần, để Ngài dẫn ta tới sự thật toàn vẹn sự thật của tình yêu Thiên Chúa, là điều duy nhất có thể làm con người được tự do và bình an thật sự. Amen.
Bênađô Lưu Văn Khải, Ofm