ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh Thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10) - Các Thánh Nam Nữ (01/11) - Cầu cho TÍN HỮU QUA ĐỜI (02/11) - Thánh Carôlô (04/11) - Chân phước Dun Scotus (08/11) - Thánh Đường Latranô (09/11)
Ngôn ngữ

Hai dung mạo

BTT OFMVN 02
BTT OFMVN 02
2026-04-01 11:06 UTC+7 100

THỨ TƯ TUẦN THÁNH

Is 50,4-9a; Mt 26,14-25

HAI DUNG MẠO

Kính thưa quý ông bà, anh chị em!

Chúng ta đang bước vào thời gian cao điểm của Năm Phụng Vụ với Tuần Thánh đặc biệt là chuẩn bị cho ngày mai với TAM NHẬT THÁNH. Các bài đọc Lời Chúa trong những ngày qua đều thuật lại những sự việc, những ngày cuối cùng của Đức Giê-su hiện diện với các môn đệ trước khi bước vào cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Người. Chính đoạn Tin Mừng vừa nghe, chúng ta có thể nhận ra 2 dung mạo nổi bật hơn cả: một là dung mạo đầy yêu thương của Đức Giê-su, đối lại là dung mạo phản bội của người môn đệ Giu-đa Ít-ca-ri-ốt. Như thế, qua hai dung mạo này, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học bổ ích cho đời sống lữ hành của mình ngày hôm nay.

Trước hết là khuôn mặt Đức Giê-su – Người Thầy Yêu Thương. Ngài đã so sánh mình như người chăn chiên nhân lành đi tìm con chiên lạc. Thậm chí, Đức Giê-su còn được mô tả như người Tôi Trung đau khổ “Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ” (Is 50,6). Ngài đã chấp nhận tất cả vì “Con Người sẽ phải ra đi như đã chép về Người” (Mt 26,24) tuân theo thánh ý Chúa Cha đã định, nhưng Ngài thương Giu-đa, vì ông không nhận ra Lời Ngài đã mời gọi ông hoán cải trong ngày hôm nay “Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy” (Mt 26,23).

Đức Giê-su vẫn tôn trọng phẩm giá, danh dự của Giu-đa, không nói thẳng thừng, không vạch mặt Giu-đa cho mọi người biết, nhưng âm thầm tạo dịp để thức tỉnh lương tâm Giu-đa. Sau nhiều lần cảnh cáo Giu-đa, Chúa Giêsu vẫn tôn trọng sự tự do của ông, nhưng Ngài tiếc cho ông vì ông đã lạm dụng tự do mà đi vào chỗ chết. Ngài đã “Yêu lắm! Thương lắm! Mà cũng Đau lắm! Xót lắm!”. Dù biết mình bị phản bội, Đức Giê-su vẫn yêu thương, vẫn tha thứ và hy vọng. Điều này mời gọi chúng ta hãy noi gương Người sống yêu thương, tha thứ và cậy trông vào Thiên Chúa.

Tiếp đến là khuôn mặt của Giu-đa Ít-ca-ri-ốt – Kẻ phản bội. Giuđa đã đi đến việc phản bội Chúa, có lẽ vì ông ta đã để cho sự quan tâm về lợi lộc vật chất dần dần chiếm hết chỗ trong tâm hồn và đã để cho sự hăng say theo Chúa lúc ban đầu bị phai nhạt đi. Cái sai lớn nhất của ông là ông thất vọng về bản thân đến mức không tin vào lòng thương xót. Đức Giêsu không còn là Thầy, là Chúa và là tất cả cuộc đời ông nữa, nhưng Ngài chỉ còn là một món hàng mà Giu-đa đem bán cho những kẻ muốn giết Ngài với giá tiền 30 đồng, mức giá trị của một người nô lệ đáng khinh.

Khi nghe Chúa tiên báo có kẻ phản bội, các môn đệ đều lo lắng hỏi: “Chẳng lẽ con sao?” Câu hỏi ấy vẫn đang xoáy sâu vào lòng mỗi người chúng ta hôm nay: “Tôi có bao giờ phản bội Chúa chưa?” Làm việc nhân danh Chúa mà không vì vinh danh Chúa, lại tìm kiếm danh dự cho mình, không phải là bán Chúa đó sao? Dành hết tâm trí, thời gian và sự tôn thờ cho những trào lưu mạng xã hội, các thần tượng giới trẻ hoặc những thú vui phù phiếm mà quên mất việc học hỏi lời Chúa và thực hành đức tin. Đó không phải là phản bội Chúa sao?

Ước gì mỗi chúng ta không là phiên bản của một Giu-đa ham danh lợi, dục vọng trần gian, nhưng là hiện thân của Đức Giê-su khiêm nhường, yêu thương, hiến thân phục vụ mọi người. Để từ đó, khi bước vào Tam Nhật Thánh, chúng ta thực sự đi vào hành trình của tình yêu: biết cúi mình rửa chân cho anh em trong sự khiêm hạ, biết vác lấy thập giá đời mình với lòng vâng phục, để cuối cùng, được trọn vẹn hưởng nếm niềm vui đích thực trong vòng tay nhân hậu của Thiên Chúa.

Giuse Phạm Minh Mạnh, OFM.

Đi tới Hỏi & Đáp