Lễ an táng Bà cố Ine
BÀI GIẢNG LỄ AN TÁNG
BÀ CỐ INÊ TRẦN THỊ LỆ THU
Thân mẫu Thầy Benadô Lưu Văn Khải, OFM
Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, và toàn thể cộng đoàn dân Chúa,
Trước hết, tôi xin thay mặt toàn thể các cha, các thầy trong Tỉnh dòng thánh Phanxicô Việt Nam, xin chia buồn sâu sắc cùng Thầy Benadô và tang quyến trước sự mất mát to lớn này.
Chúng ta họp nhau nơi đây không chỉ để tiễn đưa một người bà, một người mẹ, một người chị em về nơi an nghỉ cuối cùng, nhưng để cùng nhau cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô – niềm hy vọng duy nhất của chúng ta trước ngưỡng cửa cái chết. Sự ra đi của Bà Cố Inê Trần Thị Lệ Thu để lại một khoảng trống, nhưng những gì bà để lại cho cuộc đời là một bản hành khúc của đức tin, của tình yêu và sự phó thác.
1. Hồng Ân Tái Sinh: Cửa Vào Nước Thiên Chúa
Trong bài Tin Mừng theo Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã khẳng định với ông Nicôđêmô một chân lý cốt lõi: “Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,5).
Cuộc đời của Bà Cố Inê đã bắt đầu bằng một bước ngoặt vĩ đại: Hồng ân Phép Rửa. Qua dòng nước thanh tẩy, bà không chỉ nhận một cái tên thánh, mà còn nhận lấy sự sống của chính Thiên Chúa. Bà đã được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, trở thành chi thể của Hội Thánh.
Nhìn lại hành trình dài của Bà Cố, chúng ta thấy hồng ân Phép Rửa ấy không phải là một kỷ niệm cũ kỹ, mà là một sức sống tuôn chảy hằng ngày:
Sự gắn bó mật thiết với Thánh Thể: Hình ảnh Bà Cố mỗi ngày đều đặn đi lễ, dù nắng hay mưa, dù khi khỏe mạnh hay lúc tuổi già sức yếu, chính là minh chứng sống động nhất cho lòng khao khát kết hợp với Chúa. Với bà, Thánh lễ không phải là bổn phận, mà là hơi thở, là nguồn lương thực để nuôi dưỡng niềm hy vọng về một quê hương vĩnh cửu.
Hy sinh cho Giáo hội: Đỉnh cao của đức tin ấy chính là việc bà quảng đại dâng hiến người con yêu dấu của mình – Thầy Benadô – cho Thiên Chúa trong linh đạo của Thánh Phanxicô. Bà hiểu rằng, để con phục vụ Chúa và Giáo hội chính là cách đẹp nhất để bà tạ ơn tình yêu Thiên Chúa đã dành cho gia đình mình.
2. Cùng Chết Và Cùng Sống Với Đức Kitô: Một Cuộc Đời Tự Hiến
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma đã dạy chúng ta: “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta” (Rm 6,8).
Bà Cố Inê đã sống mầu nhiệm "cùng chết" này không phải qua những việc khổ chế phi thường, mà qua sự hy sinh âm thầm trong đời sống gia đình. Bà đã "chết đi" cho cái tôi ích kỷ để "sống cho" chồng con và tha nhân:
Người hiền nội tận tâm: Bà đã xây dựng một mái ấm bằng tình thương và sự chịu khó, là hậu phương vững chắc để chồng con an tâm công tác và tu học. Sự hài hòa, ấm êm trong gia đình chính là hoa trái của một tâm hồn biết nhẫn nại và bao dung.
Lời dạy từ tâm và gương sáng: Bà không dạy con bằng lý thuyết suông, nhưng bằng chính đời sống cầu nguyện và cách đối nhân xử thế. Sự hiền hậu của bà là bài giảng sống động nhất về Tin Mừng.
Sống tinh thần đối thoại và hòa hợp: Giữa mảnh đất miền Tây đa dạng niềm tin, Bà Cố Inê đã thể hiện một đức tin trưởng thành và cởi mở. Bà sống hài hòa, yêu thương và tôn trọng anh chị em thuộc các tôn giáo bạn như Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo. Nơi bà, ranh giới tôn giáo không phải là bức tường ngăn cách, mà là nhịp cầu của sự bác ái. Bà đã "cùng sống" với Đức Kitô Phục Sinh ngay trong hiện tại khi tỏa lan hương thơm của sự hiền lành và khiêm nhường.
3. Cái Chết Là Ngưỡng Cửa Của Sự Bình An Vĩnh Cửu
Sách Khôn Ngoan an ủi chúng ta bằng những lời đầy xác tín: “Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa” (Kn 3,1).
Đối với thế gian, cái chết là sự chấm dứt, là thất bại. Nhưng với người có lòng tin như Bà Cố Inê, chết là một cuộc trở về. Thật ý nghĩa khi chúng ta tiễn đưa bà vào năm nay – năm mà gia đình Phan Sinh cử hành những kỷ niệm trọng đại của Thánh Tổ Phụ. Bà Cố đã sống tinh thần Phan Sinh một cách tự nhiên và sâu sắc nhất.
Trong bài "Bài ca Anh Mặt Trời", Thánh Phanxicô đã thốt lên:
"Ngợi khen Chúa của con, vì chị Chết của thân xác chúng con, Không người sống nào thoát khỏi tay chị được. Phúc thay ai trong giờ Chị tới, thánh ý Ngài vẫn quyết tuân theo, Vì cái chết thứ hai sẽ không làm hại được họ."
Bà Cố Inê đã đón chào "Chị Chết" với tâm thế của người đầy tớ trung thành đã hoàn thành sứ mạng. Bà không sợ hãi vì bà biết mình đang đi vào vòng tay của Đấng mà bà đã tôn thờ suốt cả cuộc đời qua các giờ kinh, các thánh lễ và các việc bác ái. Những đau đớn của tuổi già, những thử thách của bệnh tật đã được bà dâng lên như "lễ vật toàn thiêu" (Kn 3,6) để Thiên Chúa tôi luyện và thanh tẩy, chuẩn bị cho bà một chỗ đứng trên Thiên Quốc.
Lời Kết
Kính thưa cộng đoàn,
Sự ra đi của Bà Cố Inê là một nốt lặng buồn trong bản nhạc gia đình, nhưng lại là nốt nhạc huy hoàng trong bài ca hy vọng của người Kitô hữu. Chúng ta tin rằng, giờ đây bà đang nghe lời mời gọi êm ái của Chúa Giêsu: "Hỡi người tôi tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng hạnh phúc với chủ ngươi."
Xin Chúa thương đón nhận linh hồn Inê vào Nước Trời. Xin Chúa cũng an ủi Thầy Benadô và gia quyến, để niềm tin vào sự phục sinh sẽ nâng đỡ mọi người trong những ngày trống vắng này.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, để mỗi người cũng biết sống "sinh ra bởi Thần Khí", biết "cùng chết với Đức Kitô" mỗi ngày trong bổn phận của mình, để mai sau tất cả chúng ta cũng được sum họp với Bà Cố trong bàn tiệc vĩnh cửu của Thiên Chúa.
Amen.
Ts. Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước,OFM.