Sự trưởng thành trong đức tin và việc loan báo Tin mừng
SỰ TRƯỞNG THÀNH TRONG ĐỨC TIN
VÀ SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG
(Dựa trên đoạn Lời Chúa Cv 18, 23-28)
Đoạn sách Công vụ Tông đồ khắc họa chân dung của Apôlô – một nhà truyền giáo nhiệt thành, tài năng nhưng cũng đầy tinh thần khiêm tốn. Qua hành trình đức tin và phục vụ của ông, Lời Chúa mời gọi chúng ta suy gẫm về ba chiều kích quan trọng trong đời sống của người Kitô hữu: phát huy tài năng Chúa ban, không ngừng học hỏi để trưởng thành, và hoàn toàn cậy trông vào ân sủng của Thiên Chúa.
1. Phát huy khả năng Chúa ban để phục vụ Tin Mừng
"Có một người Do-thái tên là Apôlô, quê ở Alêxanria, đến Êphêsô; ông là người có tài hùng biện và thông thạo Kinh Thánh." (Cv 18, 24)
Apôlô được Thiên Chúa phú bẩm cho những nén bạc quý giá: tài hùng biện và sự am tường Kinh Thánh. Ông không giữ lại những vốn liếng ấy cho riêng mình, cũng không dùng chúng để tìm kiếm vinh quang cá nhân. Ngược lại, Apôlô đã đặt tất cả tài năng ấy dưới bệ chân Thập Giá để phục vụ cho việc loan báo Đạo Chúa. Với tâm hồn bừng cháy nhiệt huyết, ông đã dùng chính tiếng nói, kiến thức và sự sắc sảo của mình để làm chứng cho Đức Giêsu.
Nhìn lại chính mình: Mỗi chúng ta đều được Chúa ban cho những "nén bạc" khác nhau: có người khéo tay, người có khả năng lắng nghe, người giỏi công nghệ, người có giọng hát hay, hoặc có ưu thế về tri thức.
Lời mời gọi: Bạn đã và đang dùng những khả năng ấy vào việc gì? Lời Chúa hôm nay thôi thúc chúng ta mạnh dạn bước ra khỏi sự rụt rè hay ích kỷ, biết đem những năng lực Chúa ban để cộng tác vào công cuộc xây dựng Giáo hội và lan tỏa tình thương của Ngài đến môi trường xung quanh.
2. Tăng trưởng trong đời sống đức tin nhờ Chúa Thánh Thần và cộng đoàn
"Bà Príscila và ông Akila nghe ông nói, liền đón tiếp ông về nhà và trình bày Đạo của Thiên Chúa cho ông chính xác hơn." (Cv 18, 26)
Dù là một trí thức uyên bác và có tài hùng biện, Apôlô lúc bấy giờ mới chỉ biết đến phép rửa của ông Gioan. Khi gặp gỡ vợ chồng Príscila và Akila – những người Kitô hữu bình dị nhưng đầy trải nghiệm đức tin – Apôlô đã khiêm tốn lắng nghe họ hướng dẫn. Một nhà hùng biện đại tài đã sẵn sàng làm học trò của một đôi vợ chồng nghèo làm nghề dệt lều, để hiểu biết "chính xác hơn" về Đạo Chúa.
Sự khiêm tốn trong đức tin: Đây là một bài học sâu sắc về sự khiêm nhường. Đức tin không phải là một kho tàng tĩnh lặng, học một lần là đủ, mà là một hành trình tăng trưởng liên tục.
Vai trò của Giáo hội và Chúa Thánh Thần: Bản thân chúng ta không thể tự mình hiểu thấu đáo về Thiên Chúa. Chúng ta cần Giáo hội, cần những người đồng hành, và trên hết là cần ánh sáng của Chúa Thánh Thần để uốn nắn, sửa đổi và làm cho đức tin của chúng ta ngày càng lớn mạnh, tinh ròng hơn. Đừng ngại học hỏi từ những người xung quanh, dù họ có vẻ đơn sơ hay nhỏ bé hơn chúng ta.
3. Ý thức rằng mọi việc sinh hoa kết quả đều nhờ ơn Chúa
"Khi đã đến nơi, nhờ ơn Chúa, ông đã giúp ích nhiều cho các tín hữu." (Cv 18, 27)
Thành công trong sứ mạng của Apôlô tại Côrintô không đơn thuần đến từ tài năng xuất chúng của ông, mà đoạn Kinh Thánh nhấn mạnh cụ thể: "nhờ ơn Chúa". Chính ân sủng của Thiên Chúa mới là chất xúc tác làm cho những lời giảng của ông chạm đến tâm hồn người nghe, củng cố đức tin cho các tín hữu và bẻ gãy những lập luận của người chống đối.
Sau này, khi viết thư cho giáo đoàn Côrintô, Thánh Phaolô đã tái khẳng định chân lý này: "Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên" (1 Cr 3, 6).
Ý thức cậy trông: Trong đời sống gia đình, công việc hay trong các công tác tông đồ, chúng ta thường dễ rơi vào ảo tưởng rằng thành công hoàn toàn do công sức và tài trí của mình.
Lời cầu nguyện: Sứ mạng rao giảng và làm chứng cho Chúa luôn cần đến ân huệ của Ngài. Ý thức được điều này giúp chúng ta giữ được lòng khiêm tốn khi gặt hái thành công, và không ngã lòng khi gặp thất bại. Chúng ta chỉ là những dụng cụ trong tay Thợ Cả, điều quan trọng là biết mở lòng ra để ân sủng Chúa tác động và sinh hoa kết quả theo thánh ý Ngài.
Lời nguyện kết
Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim nhiệt thành của Apôlô để con biết dùng mọi khả năng Chúa ban mà phụng sự Chúa và tha nhân. Xin uốn nắn lòng con, cho con sự khiêm tốn để sẵn sàng học hỏi, lắng nghe tiếng Chúa qua Giáo hội và qua anh chị em xung quanh. Và lạy Chúa, xin nhắc nhở con luôn mãi, rằng nếu không có ân sủng của Ngài, mọi nỗ lực của con cũng bằng thừa. Xin làm cho đời sống và đức tin của con sinh hoa trái theo thánh ý Ngài. Amen.
Phan Du Sinh