ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10)
Ngôn ngữ

Từ ngôi nhà vật chất đến công trình tâm hồn

BTT OFMVN 02
BTT OFMVN 02
2026-09-16 17:00 UTC+7 0

BÀI GIẢNG LỄ MỪNG BỔN MẠNG THÁNH PHANXICÔ ASSISI
& LÀM PHÉP NHÀ NGUYỆN HUYNH ĐỆ ĐOÀN XUÂN SƠN

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay, trong bầu khí thiêng liêng và tràn ngập niềm vui của Năm Thánh kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của Thánh Phanxicô Assisi (1226 – 2026), anh chị em cùng nhau quy tụ về đây để mừng lễ Thánh Phanxicô – vị Quan thầy của Huynh đệ đoàn Xuân Sơn, đồng thời cử hành nghi thức làm phép ngôi Nhà nguyện mới vừa hoàn thành.

Lời Chúa trong sách Huấn ca hôm nay khắc họa hình ảnh vị thượng tế Simon: “Ông là người trong đời ông đã sửa lại Nhà Chúa, và trong thời ông đã làm cho Đền thờ nên vững chắc” (Hc 50,1). Nghe những lời này, lòng chúng ta hướng ngay về Thánh Phanxicô Assisi – người thợ nề khiêm tốn của Chúa, và từ đó nhận ra bổn phận xây dựng ngôi nhà thiêng liêng của chúng ta.

1. PHANXICÔ – NGƯỜI THỢ NỀ CỦA THIÊN CHÚA

Trong Truyện thánh Phanxicô do Ba người bạn thuật, cuộc đời đổi thay của Phanxicô được khởi đầu bằng một biến cố lịch sử tại nhà thờ Thánh Đamianô. Khi bước vào căn nhà thờ nhỏ bé, xiêu vẹo để cầu nguyện trước bức ảnh Chúa Chịu Nạn, Phanxicô đã nghe tiếng Chúa phán dịu dàng nhưng vang dội trong tâm khảm: “Hỡi Phanxicô, con không thấy nhà Ta đang đổ nát đó sao? Hãy đi sửa lại cho Ta.”

Lúc ấy, Phanxicô đơn sơ hiểu Lời Chúa theo nghĩa đen. Chàng thấy ngôi thánh đường Đamianô cũ kỹ, gạch đá bong tróc, và lập tức bắt tay vào việc. Chàng – một thanh niên vốn quen sống trong nhung lụa, xa hoa của một gia đình thương gia giàu có – nay chấp nhận đưa vai vác từng viên đá nặng, vất vả làm những công việc tay chân.

Phanxicô đi khắp các đường phố và quảng trường, như một người "say Thần Khí", cất tiếng ca ngợi Chúa và kêu gọi: “Ai cho tôi một viên đá sẽ được một phần thưởng. Ai cho tôi hai viên đá sẽ được phần thưởng gấp đôi, ai cho tôi ba viên đá sẽ được phần thưởng gấp ba.”

Phanxicô đã bắt đầu sứ mạng bằng việc làm một "người thợ nề" đúng nghĩa: nhặt nhạnh từng viên đá, trộn từng cối vữa để trùng tu nhà thờ Đamianô, nhà thờ Thánh Phêrô và nhà thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần. Nhưng qua thời gian, dưới ánh sáng Thần Khí, Phanxicô nhận ra tiếng gọi ấy sâu xa hơn nhiều: Chúa không chỉ bảo ngài trùng tu những bức tường bằng gạch đá, mà là củng cố và tái thiết "ngôi nhà" Giáo hội – nơi đang bị rạn nứt vì tinh thần thế tục, sự tham lam, quyền lực và nguội lạnh tâm linh.

2. TỪ NGÔI NHÀ VẬT CHẤT ĐẾN CÔNG TRÌNH TÂM HỒN

Kính thưa cộng đoàn,

Nhìn lại chặng đường xây dựng vừa qua của Huynh đệ đoàn Xuân Sơn, chúng ta thấy thấp thoáng hình bóng hành trình của Thánh Phanxicô năm xưa. Ngôi nhà nguyện mới mà chúng ta làm phép hôm nay là kết quả của vô số mồ hôi, công sức, sự hy sinh và lòng rộng lượng của biết bao nhiêu người. Từng viên gạch, từng bao xi măng, từng giờ lao động... tất cả đều là những "viên đá" mà anh chị em dâng cúng cho Chúa, với niềm tin tưởng vào phần thưởng bội thu trên Trời.

Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc khánh thành một ngôi nhà nguyện bằng bê tông, gạch đá khang trang, thì công trình ấy vẫn chưa hoàn tất. Ngôi nhà nguyện vật chất này chỉ là phương tiện; chính tâm hồn của từng người mới là ngôi đền thờ đích thực mà Thiên Chúa muốn cư ngụ.

Thánh Phanxicô nêu gương cho chúng ta về bổn phận xây dựng ngôi nhà tâm hồn thông qua ba nhịp sống cốt lõi:

  • Sống Tin Mừng cách triệt để: Phanxicô không chọn một triết lý phức tạp nào khác ngoài chính Phúc Âm của Chúa Giêsu. Sống Tin Mừng là làm cho Lời Chúa trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động, suy nghĩ và cách đối nhân xử thế hằng ngày trong gia đình và bản thân.

  • Đón nhận mọi người là anh em: Linh đạo Phan sinh là linh đạo của tình huynh đệ. Phanxicô thấy Chúa trong từng con người, từ vị Giáo hoàng uy quyền cho đến người phong cùi bị xã hội ruồng bỏ, thậm chí coi vạn vật là "anh Mặt Trời", "chị Mặt Trăng". Xây dựng tâm hồn chính là mở rộng lòng mình, dẹp bỏ những đố kỵ, tranh chấp, biết đón nhận sự khác biệt của anh chị em xung quanh để sống hòa hợp yêu thương nhau.

  • Chăm sóc và quan tâm đến người nghèo khổ: Nhìn vào Đấng Tối Cao "chẳng có chỗ tựa đầu", Phanxicô đã chọn trở nên nghèo khó để chia sẻ trọn vẹn với những người bé mọn. Trong thư gửi tín hữu Galát, Thánh Phaolô khẳng định: “Ước gì tôi chẳng hãnh hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Gl 6,14). Sống tinh thần nghèo khó và thương giúp người nghèo chính là cách chúng ta vác thập giá mình và bước theo bước chân khiêm nhường của Đức Kitô.

Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng Mátthêu hôm nay đã cất lời tạ ơn Chúa Cha vì đã mạc khải những điều trọng đại cho "những kẻ bé mọn" (Mt 11,25). Ngài tha thiết mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Ngôi nhà nguyện Xuân Sơn này cũng như tất cả mọi nhà nguyện trên thế giới từ nay sẽ là chốn dừng chân, là nơi anh chị em tìm đến sau những lo toan, mệt mỏi của cuộc sống để trút bỏ gánh nặng bên chân Chúa, nhận lấy chiếc ách êm ái và nhẹ nhàng của Ngài. Chính tại những nơi này anh chị em thốt lên cùng với Thánh Phanxicô: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con thờ lạy Chúa trong hết mọi nhà thờ của Chúa trên khắp hoàn cầu. Chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng thánh giá mà cứu chuộc thiên hạ”

Kính thưa quý cộng đoàn,

Kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của Thánh Phanxicô Assisi không phải là một sự kiện lịch sử để hoài niệm, mà là một lời thức tỉnh sống động cho mỗi chúng ta hôm nay.

Ngôi nhà nguyện Huynh đệ đoàn Xuân Sơn đã hoàn thành vẻ đẹp bên ngoài. Giờ đây, nhiệm vụ của mỗi người chúng ta là tiếp tục công trình xây dựng trong chính đời sống nội tâm: đắp thêm những viên đá của lòng bao dung, trét thêm lớp vữa của tình bác ái, và làm sáng lên ánh sáng của niềm hy vọng.

Hãy nhớ lại lời hứa năm xưa mà Phanxicô đã loan báo trên các phố phường Assisi: “Ai cho tôi một viên đá sẽ được một phần thưởng. Ai cho tôi hai viên đá sẽ được phần thưởng gấp đôi...”

Thiên Chúa không bao giờ chịu thua lòng rộng rãi của con người. Những hy sinh, đóng góp và nỗ lực sống Tin Mừng của anh chị em hôm nay – dù âm thầm hay lớn lao – đều đang đầu tư vào nước Trời. Hãy kiên trì xây dựng ngôi đền thờ tâm hồn mình mỗi ngày, vì phần thưởng trên trời dành cho chúng ta thật là lớn lao.

Nguyện xin Mẹ Thiên Chúa, Thánh Phanxicô Assisi luôn chuyển cầu và đồng hành, để Huynh đệ đoàn Xuân Sơn luôn là một cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất và tràn ngập niềm vui bình an của Chúa Kitô.

Amen.

dsc06520-1789552764.JPG
Đi tới Hỏi & Đáp