Anh Công lý, Chị Hoà bình
BTT OFMVN
2008-09-29 23:00 UTC+7
215
(Kính dâng Đức Tổng Hà Nội)
- Anh ở nơi nào, CÔNG LÝ ơi ?!
Tìm Anh, Em đã quá rã rời
Quanh Em,cả một trời u ám
Soi đường Em đi, CÔNG LÝ ơi !
- Anh luôn sừng sững giữa trời cao!
Hai ngàn năm lẻ đã sao nào?
Mây đen chốc lát, mây rơi lệ.
Vững bước cùng Anh, Em chả sao !
- Chị bỏ rơi Em, Chị HÒA BÌNH ?
Đêm đen ma quái với yêu tinh
Chúng gầm, chúng chửi, chúng la "GIẾT!"
Mồ hôi ướt áo, Em lạnh mình !
- Chị vẫn cùng Em những đêm rằm
Em đi, Chị dõi bước chăm chăm
Vắng Chị là thử lòng Em đó
Tâm An ắt thắng nỗi hờn căm !
AN TÂM cps
Chia sẻ
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.