ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh Thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10) - Các Thánh Nam Nữ (01/11) - Cầu cho TÍN HỮU QUA ĐỜI (02/11) - Thánh Carôlô (04/11)
Ngôn ngữ

Mẹ Được Hiển Vinh

BTT OFMVN 01
BTT OFMVN 01
2024-08-15 07:55 UTC+7 617
Bài thơ về lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Sau khi từ giã trần gian,

       Xác hồn của Mẹ vinh quang muôn đời.

              Bởi nhờ Mẹ sống cuộc đời,

       Đúng theo ý Chúa như người tôi trung.

              Dệt bằng hai tiếng “Xin Vâng”,

       Giúp cho Mẹ biết hiến dâng xác hồn.

              Để rồi nhận được muôn ơn,

       Từ Cha nhân ái cuội nguồn tình thương.

              Mẹ luôn đi đúng con đường,

       Giêsu con Mẹ khai trương trên trần.

              Mẹ hằng tích cực góp phần,

       Cho ơn cứu độ lan dần khắp nơi.

              Ngõ hầu cuộc sống mọi người,

       Bình an hoan lạc của thời Phục Sinh.

              Xác hồn chắc chắn hiển vinh,

       Ngập tràn ánh sáng thần linh muôn đời.

 

Mẹ sinh ra trên đời được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ kết thúc cuộc đời trần thế với đặc ân Hồn Xác Lên Trời.

Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời,

15/08/2024

Hai Tê Miệt Vườn

Đi tới Hỏi & Đáp