ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10)
Ngôn ngữ
Quay lại danh sách Hỏi & Đáp

Sống theo lời dạy của Chúa

Người hỏi: X | Thời gian: 13/05/2026 17:58

Câu hỏi

Giáo lý của đạo Công giáo dạy con người phải biết thương yêu nhau, đặc biệt là các Kitô hữu. Nhưng trong thực tế ở Nhà thờ vẫn còn đầy dẫy hiện tượng giáo dân "nói xấu", chia bè kết phái, thậm chí tinh tướng với nhau, nhất là những anh chị có mối quan hệ gần gũi với các Cha! Thậm chí cũng có Cha còn "lên mặt", xúc xiểm giáo dân... Vậy tôn chỉ yêu thương của Chúa sẽ được đón nhận thế nào khi thực tế cuộc sống không hề tốt đẹp như lòng Chúa mong muốn!

Trả lời

Người trả lời: BTT OFMVN 02 | Thời gian trả lời: 13/05/2026 04:28
Chào bạn, đây là một vấn đề rất thực tế và cũng là nỗi trăn trở của không ít người khi nhìn vào đời sống cộng đoàn. Chúng ta có thể suy nghĩ theo hướng dưới đây:
1. Bản chất của Giáo hội: Bệnh viện cho những tội nhân
Chúa Giêsu đã từng nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần" (Mt 9,12). Nhà thờ không phải là một "triển lãm của những vị thánh" đã hoàn thiện, mà là một "bệnh viện dã chiến" (như lời Đức Thánh Cha Phanxicô) dành cho những con người còn nhiều khiếm khuyết.
• Sự bất toàn của con người: Dù là Giáo dân hay Linh mục, tất cả đều mang thân phận con người yếu đuối, vẫn đang trên hành trình hoán cải.
• Khoảng cách giữa Lý tưởng và Thực tế: Giáo lý là đích đến hoàn hảo, còn con người là những lữ khách đang tập đi. Việc vấp ngã hay đi chệch hướng là điều đáng buồn nhưng là thực trạng của tự do con người.
2. Nhìn vào "Ông Chủ" thay vì nhìn vào "Người phục vụ"
Khi chúng ta đến Nhà thờ và bị thất vọng bởi thái độ của những người xung quanh, đó là lúc đức tin của chúng ta bị thử thách mạnh mẽ nhất.
• Đừng để người khác làm mất đi Chúa của mình: Nếu ta bỏ Chúa vì một vài người Kitô hữu sống tệ, vô hình trung ta đã đặt những người xấu đó cao hơn cả Thiên Chúa.
• Phân định giữa Đức tin và Nhân cách: Một Linh mục có thể sai sót trong cách đối nhân xử thế, nhưng quyền năng bí tích mà ngài cử hành vẫn thuộc về Chúa. Chúng ta yêu mến chức thánh chứ không nhất thiết phải đồng tình với những thói hư tật xấu của cá nhân người mang chức thánh đó.
3. Cảnh giác trước sự chia rẽ (Mưu mô của ma quỷ)
Chúng ta phải cảnh giác mưu mô của ma quỷ, vì như thánh Phanxicô nói: “ma quỉ thường dùng sự sai phạm của một người mà làm hư hỏng nhiều người khác”. Sự chia rẽ và xét đoán là vũ khí sắc bén nhất của ma quỷ để đánh phá Giáo hội từ bên trong.
• Sự tinh tướng và bè phái: Đây chính là biểu hiện của sự kiêu ngạo – mối tội đầu của mọi tội lỗi. Khi một người cậy thế "gần Cha" để lấn lướt người khác, họ đang đi ngược lại tinh thần phục vụ của Tin Mừng.
• Phản ứng của chúng ta: Thay vì bị cuốn vào vòng xoáy nói xấu hay thất vọng dẫn đến bỏ đạo, chúng ta được mời gọi sống "lội ngược dòng". Chính sự bao dung của bạn trước những sai lầm đó lại là minh chứng hùng hồn nhất cho tình yêu của Chúa.
4. Làm sao để đón nhận tôn chỉ yêu thương?
Tôn chỉ yêu thương của Chúa không nằm ở những khẩu hiệu suông, mà nằm ở sự kiên nhẫn.
Vấn đề Thái độ nên có
Bị nói xấu Lấy sự thinh lặng và bác ái để đáp trả.
Bè phái/Tinh tướng Giữ vững sự khiêm nhường, không cần tìm sự công nhận từ con người.
Linh mục thiếu sót Cầu nguyện cho các ngài nhiều hơn là chỉ trích, vì gánh nặng thiêng liêng của các ngài rất lớn.
Kết luận:
Thực tế cuộc sống không tốt đẹp như lòng Chúa mong muốn không phải vì Giáo lý sai, mà vì con người chưa đủ can đảm để sống trọn vẹn Giáo lý đó. Tuy nhiên, chính trong một cộng đoàn đầy rẫy những "vết sẹo" như thế, tình yêu và sự tha thứ mới có cơ hội để tỏa sáng. Đừng nhìn vào bóng tối của con người mà quên đi ánh sáng của Thiên Chúa.
Phan Du Sinh
Đi tới Hỏi & Đáp