ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10)
Ngôn ngữ

Hãy cho họ một cái nhìn nhân ái

BTT OFMVN
BTT OFMVN
2026-06-24 17:23 UTC+7 102

Nhìn sơ lược vào đất nước hiện nay, ta thấy xã hội đang có nhiều đổi thay, nhất là một xã hội đang dần dần từng bước hòa nhập vào vòng biến chuyển của thế giới. Từ thập niên 90 trở lại đây, đất nước và con người Việt Nam đã đang có những bước tiến đáng kể trong các lãnh vực kinh tế và đời sống, thông tin đại chúng. Trong bối cảnh như thế nền văn hóa cũng đang bị cuốn theo, và có những thay đổi từ thành thị đến nông thôn. Trước mắt, tôn ty trật tự trong gia đình đã có vấn đề bởi cái gọi là đô thị hóa. Hầu hết các thanh thiếu niên đều đổ xô vào các vùng kinh tế trọng điểm nơi có các khu chế xuất với những công ty lớn nhỏ mọc lên, để mưu ích cho cuộc sống. Trước bối cảnh này, nếu như chúng ta có dịp về các vùng nông thôn để làm một cuộc so sánh từ những năm 90 trở về trước và những năm 90 trở lại đây, thì quả là đất nước đã đang có những bước phát triển khả quan trong cái gọi là văn minh đô thị. Thế nhưng bên trong cái vỏ văn minh đô thị đó biết bao vấn đề đã đang xảy ra đối với nhân phẩm hay phẩm giá của con người. Một thảm họa đang hoành hành khắp nơi nhất là với tầng lớp thanh thiếu niên như thông tin báo chí nói về các tệ nạn nạo phá thai mà Việt Nam là nước được xếp vào tốp nhất của thế giới.

Thế thì câu hỏi đặt ra ở đây: nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng như thế? Không dễ trả lời bởi cái nền văn hóa thoái thác hay còn gọi là đỗ lỗi "ngu cho mày chết"; "sống chết mặc ai". Có chăng cũng là do dư luận xã hội? Có chăng là do danh dự gia đình? Và vì đó mà vô cớ đã đẩy nạn nạo phá thai lên đến cực điểm?

Thử đi vào chi tiết của một vài vấn nạn đã nêu trên: thứ nhất, hầu hết các nạn nhân khi đã mắc lầm lỗi thì cái đầu tiên dẫn họ đến phá thai là để tránh tai tiếng của búa rìu dư luận. Vì trong thực tế đã có không ít những trường hợp một khi đã chấp nhận số phận và lương tâm mách bảo họ không thể phạm thêm một sai lầm thứ hai, họ đành cuốn gói ra đi, và đi như là tội phạm triếu đình ngày xưa hay nói theo kiểu bây giờ là đang mang lệnh truy nã. Họ ở đâu cũng sợ sự xoi mói của người thân, thật là bi đát cho những con người lầm lỗi. Và có lẽ đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tệ nạn nạo phá thai.

Thứ hai, gia đình là nơi mà họ đã bị từ chối hay nói một cách chính xác hơn, thay vì nơi họ được thông cảm an ủi lại trở thành nơi bị cắt mọi viện trợ kể cả vật chất lẫn tinh thần. Cũng chỉ vì cái gọi là thanh danh bên ngoài, để rồi đẩy nạn nhân đi thêm một sai lầm tiếp theo: hủy hoại những cái thai nhi còn trong trứng nước hay những sinh linh chưa biết khóc biết cười. Bởi làm sao chống chọi nổi với bản thân "liễu yếu đào tơ" ; "bỏ thì thương vương thì không nổi" mà hầu hết những nạn nhân thường là học sinh, hay những trường hợp hai bàn tay trắng.

Nguyên nhân thứ ba, cũng không kém phần quan trọng, đó là các nhà chức trách địa phương cũng có phần trách nhiệm trong đó. Tôi nói thế bởi trong thực tế đã có không ít những trường hợp các em bé được sinh ra thì lại gặp khó khăn trong việc đăng ký khai sinh để trở thành một công dân. Mặt khác chương trình kế hoạch hóa gia đình của các nhà chức trách cũng có phần trong việc làm cho tỷ lệ nạo phá thai tràn lan. Nhưng đối tượng của nguyên nhân này lại hầu hết nằm ở thành phần trí thức, họ không dám có thêm con thứ ba vì sợ mất việc, bị giáng chức v.v...

Trên đây, có lẽ là một số trong những nguyên nhân dẫn đến thảm họa nạo phá thai, giết người một cách vô tội vạ. Nói thế không có nghĩa là đồng tình với những việc làm nông nỗi vô trách nhiệm của những chàng trai đã gieo bao nỗi đau đớn cho người khác rồi mình ung dung nằm ngoài cuộc. Nhưng điều người viết muốn nói ở đây là xin các gia đình hãy cho đứa con lầm lỡ của mình một cơ hội để họ có thể đứng dậy sau cú ngã đau đớn đó một con đường bằng cách cứu lấy họ với ánh mắt nhân ái. Và các ông các bà trong địa phương cũng cần cho nạn nhân một ánh mắt cảm thông tha thứ. Bởi như Chúa nói trong Tin Mừng "ai trong anh em là vô tội thì cứ việc ném đá trước đi...". Thật thế, đã là người chúng ta cũng phải chấp nhận cái gọi là "nhân vô thập toàn". Nhưng nói như thế không có nghĩa là chấp nhận cái giới hạn để rồi phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác nhưng là trong những sai lầm đó chúng ta biết đứng dậy làm lại, cùng với sự nhân ái của mọi người chúng quanh, bởi vì con người luôn mang trong mình cái gọi là xã hội tính, không ai là một hòn đảo.

Hiện nay để cứu vãn những vấn nạn trên, có một vài tổ chức với tấm lòng nhân ái đã trở thành cái phao cho những nạn nhân biết tìm đến để làm lại từ đầu. Dù rất nhỏ nhưng đó là một công việc hết sức hy sinh của các xơ và các cha dòng Chúa Cứu Thế đã đang thực hiện.

 Bá Đình

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp