Tây Nam Bộ du ký
13g00 xe đến Cù Lao Giêng, khi anh em còn nghỉ trưa, nên cộng đoàn rất yên tĩnh. Sau khi nói chuyện với anh phụ trách cộng đoàn Cù Lao Giêng, cha Mario đã quyết định đi thăm Cồn Én ngay, rồi trở lại Cù Lao Giêng thăm anh em và sẽ về Đakao ngay trong đêm.
14g00 Cha Mario và cùng với anh em tháp tùng gồm có: anh Bosco Đình, Thắng, Tân, Lộc và bác tài đến Cồn Én. Anh Thưởng đã tiếp đón và dẫn cha Mario cùng anh em đi thăm ngôi Nhà Thờ Cồn Én vừa được sửa sang lại khang trang hơn. Sau khi tham quan Nhà Thờ, anh em đã đến thăm Nhà trẻ Cồn Én và Trạm Y Tế do anh em chúng ta thực hiện lâu nay. Cha Mario đã đề nghị Anh Thưởng tiếp tục tính đến những dự án tương lai để giúp cho anh chị em nghèo tại Cồn Én như: đào tạo giáo lý viên v.v... Cha Mario hứa sẽ tiếp tục giúp anh em trong khả năng có thể.
16g00 về lại Cù Lao Giêng, cha Bosco đã dẫn cha Mario đến thăm Nhà Tĩnh Tâm anh em đã trùng tu lại. Ngôi nhà Tĩnh Tâm khang trang, sạch sẽ, ngăn nắp và khoa học hơn. Nhà Tĩnh Tâm Cù Lao Giêng có 2 tầng, tầng trệt dùng làm nơi hội họp và giảng phòng; tầng gác dùng để ngủ nghỉ với sức chứa 32 giường. Với không gian yên tĩnh và thoáng đãng Nhà Tĩnh Tâm Cù Lao Giêng sẽ là một điểm đến khá lý tưởng dành cho những ai muốn tìm Chúa trong thinh lặng.
Sau đó, anh Lâm đã đưa Cha Mario đi thăm bè cá ngoài sông. Với những bước đi lò dò, cha Mario đã vượt được qua cây cầu khỉ ra đến bè cá để tận mắt chứng kiến công việc của anh em Phan sinh Cù Lao Giêng.
19g15 cha Mario và anh em lên xe và trở về lại cộng đoàn Đakao.
"Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Cha Mario cho biết, ngài yêu mến công việc anh em đã làm cho người nghèo và Giáo Hội Việt Nam.
Cỏ May
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.