ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10)
Ngôn ngữ

Đại xá Portiuncula

BTT OFMVN 02
BTT OFMVN 02
2026-08-01 19:12 UTC+7 477

Đại xá Portiuncula 

(còn gọi là Ơn Toàn Xá Đức Mẹ Các Thiên Thần, Indulgentia della Porziuncola hay Pardon of Assisi) là một trong những hồng ân quý giá nhất của linh đạo Phan Sinh và của toàn thể Giáo Hội. Hằng năm, các tín hữu có thể lãnh nhận từ trưa ngày 1 tháng 8 đến nửa đêm ngày 2 tháng 8.

1. Nguồn gốc của Đại xá Portiuncula

Mọi sự bắt đầu tại nhà nguyện Đức Mẹ Các Thiên Thần (Santa Maria degli Angeli), một ngôi nhà nguyện nhỏ bé dưới chân thành Assisi, thường được gọi là Portiuncula ("Mảnh đất nhỏ").

Đây là nơi rất đặc biệt trong cuộc đời thánh Phanxicô:

  • nơi ngài từng bước hiểu rõ hơn lời mời gọi của Chúa Giêsu trên thánh giá Đamiano: “hãy sửa lại Nhà Ta”;

  • nơi khai sinh Dòng Anh Em Hèn Mọn;

  • nơi thánh Clara lãnh nhận đời sống thánh hiến;

  • và cũng là nơi thánh Phanxicô qua đời năm 1226.

Đối với thánh Phanxicô, Portiuncula là "mảnh đất thánh", là chiếc nôi của đặc sủng Phan Sinh.

2. Biến cố xin Đại xá

Theo truyền thống Phan Sinh, vào một đêm năm 1216, khi cầu nguyện trong Portiuncula, thánh Phanxicô được thị kiến thấy: Đức Kitô, Đức Trinh Nữ Maria cùng đông đảo các thiên thần.

Chúa Giêsu hỏi: "Phanxicô, con mong muốn điều gì cho phần rỗi các linh hồn?"

Thánh Phanxicô không xin điều gì cho mình.

Ngài thưa: "Con chỉ xin rằng tất cả những ai đến viếng ngôi nhà nguyện này, thành tâm thống hối và xưng thú tội lỗi, đều được tha thứ hoàn toàn mọi hình phạt do tội lỗi."

Đức Giêsu chấp thuận lời cầu xin ấy và truyền cho Phanxicô đến gặp Đức Giáo hoàng.

3. Đức Giáo hoàng chuẩn nhận

Thánh Phanxicô lập tức đến Perugia gặp Đức Giáo hoàng Honoriô III.

Lúc đầu, nhiều vị Hồng y rất ngạc nhiên.

Các ngài hỏi: Bao nhiêu năm đại xá? Một trăm năm? Mười năm?

Phanxicô trả lời: "Con không xin nhiều năm, nhưng xin các linh hồn."

Cuối cùng, Đức Giáo hoàng chuẩn nhận đặc ân này.

Theo truyền thống, khi được hỏi cần văn kiện nào để chứng minh, thánh Phanxicô trả lời: "Đức Maria sẽ là tờ sắc của con, Đức Kitô là công chứng viên của con, còn các thiên thần là những chứng nhân."

4. Ý nghĩa thiêng liêng

Đại xá Portiuncula diễn tả trọn vẹn linh đạo của thánh Phanxicô.

a. Thiên Chúa giàu lòng thương xót

Không ai quá tội lỗi để không được tha thứ.

Điều Thiên Chúa chờ đợi là:

  • trở về,

  • thống hối,

  • mở lòng đón nhận lòng thương xót.

b. Ơn cứu độ là quà tặng nhưng không

Phanxicô không xin đặc ân cho Dòng mình.

Ngài xin cho mọi người.

Đó là trái tim của một người cha yêu các linh hồn.

c. Portiuncula là hình ảnh của Giáo Hội

Một nhà nguyện rất nhỏ.

Không nguy nga.

Không quyền lực.

Nhưng lại trở thành nơi hàng triệu người tìm được bình an.

Đó cũng là khuôn mặt Giáo Hội mà Phanxicô hằng mơ ước:

  • nghèo khó,

  • khiêm hạ,

  • mở rộng cửa cho mọi người.

5. Điều kiện lãnh nhận Đại xá ngày nay

Theo quy định hiện hành của Giáo Hội, để lãnh nhận Ơn Toàn xá Portiuncula, cần:

  • Xưng tội (trong khoảng thời gian thích hợp trước hoặc sau ngày lãnh nhận).

  • Rước lễ.

  • Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng.

  • Dứt bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi, kể cả tội nhẹ.

  • Viếng một nhà thờ Phan Sinh, hoặc một nhà thờ giáo xứ (theo đặc ân đã được mở rộng), và đọc:

  • Kinh Lạy Cha.

  • Kinh Tin Kính.

Ơn toàn xá này có thể được nhường cho các linh hồn nơi luyện ngục.

6. Một sứ điệp rất Phan Sinh

Có lẽ điều cảm động nhất không phải là chính ơn toàn xá, nhưng là điều thánh Phanxicô đã xin.

Ngài không xin:

  • thêm tu viện,

  • thêm ơn gọi,

  • thêm quyền hạn,

  • thêm ảnh hưởng.

Ngài chỉ xin: "Xin cho các linh hồn được cứu."

Đó là trái tim của một người đã cảm nếm lòng thương xót và chỉ mong lòng thương xót ấy được lan tỏa đến mọi người.

Một suy niệm cho ngày 2 tháng 8

Ngày lễ Portiuncula nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa không đợi con người trở nên hoàn hảo mới yêu thương. Người chỉ chờ một bước chân trở về. Cánh cửa của Portiuncula nhỏ bé, nhưng mở ra một đại dương lòng thương xót. Muốn bước qua cánh cửa ấy, người ta không cần mang theo công trạng, chỉ cần một trái tim biết sám hối.

Có lẽ đó cũng là di sản đẹp nhất của thánh Phanxicô: một Giáo Hội không phải là nơi người công chính tự hào về mình, nhưng là ngôi nhà nơi người tội lỗi tìm lại được niềm hy vọng.

Đi tới Hỏi & Đáp