ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10)
Ngôn ngữ

Trở nên người quản lý trung thành và bầu rượu mới của Thiên Chúa

BTT OFMVN 02
BTT OFMVN 02
2026-09-05 09:30 UTC+7 277

BÀI GIẢNG DỊP KHAI GIẢNG NIÊN HỌC MỚI 
HỌC VIỆN THẦN HỌC PHANXICÔ

Chủ đề: Trở Nên Người Quản Lý Trung Thành Và Bầu Rượu Mới Của Thiên Chúa

Kính thưa Cha Giám đốc, quý Cha giáo sư, cùng toàn thể quý thầy Học viện Thần học Phanxicô,

Hôm nay, trong bầu khí linh thánh và hân hoan của ngày khai giảng niên học mới, Phụng vụ Lời Chúa của Thứ Sáu tuần XXII Thường Niên mở ra cho chúng ta những suy tư sâu sắc về định hướng, tâm thế và phương cách của việc học thần học. Giữa một thế giới luôn đỏi hỏi những bằng cấp, thành tựu và sự công nhận chuyên môn, Lời Chúa nhắc nhở chúng ta về cốt lõi của hành trình tri thức thánh này: Học thần học không phải để tích lũy kiến thức như một tài sản cá nhân, mà là để biến đổi cuộc đời, trở thành người quản lý trung thành của Thiên Chúa và là một bầu rượu mới chứa đựng Tin Mừng.

1. Học Thần Học để Trở Nên Người Đầy Tớ Và Quản Lý Các Mầu Nhiệm

Thánh Tông đồ Phao-lô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô đã khẳng định vị thế của người loan báo Tin Mừng: “Chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa” (1 Cr 4,1).

Đây chính là mục tiêu tối hậu của mỗi sinh viên khi bước qua cánh cửa Học viện Thần học Phanxicô. Thần học (Theologia) về bản chất là "sự hiểu biết về Thiên Chúa qua đức tin" (fides quaerens intellectum). Việc đào sâu các nguyên lý thần học, kinh viện, Kinh Thánh hay Phụng vụ không nhằm mục đích biến chúng ta thành những nhà học thuật xa rời thực tế, hay những người "sưu tầm kiến thức" để tự mãn. Mục tiêu cuối cùng là rèn luyện chúng ta trở nên những đầy tớ (hyperētas) khiêm tốn của Đức Ki-tô và những người quản lý (oikonomos) trung thành đối với kho tàng mầu nhiệm cứu độ.

Để việc học thần học không rơi vào nguy cơ trở thành một thứ lý thuyết khô khan, thánh Phanxicô Assisi đã để lại một lời nhắn nhủ lịch sử và vượt thời gian cho thánh Antôn Padua — vị giáo sĩ đầu tiên được phép dạy thần học trong Dòng: “Tôi bằng lòng để Anh giảng dạy thánh khoa Thần học cho anh em, miễn là trong công việc đó, Anh đừng dập tắt tinh thần cầu nguyện thánh thiện và sốt mến, như được ghi trong luật Dòng.”

Lời căn dặn của Đấng Lập Dòng nhắc nhở chúng ta rằng: Học thần học phải luôn đi đôi với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Tri thức thần học mà thiếu vắng đời sống cầu nguyện sẽ nhanh chóng trở thành trí thức kiêu ngạo, làm xơ cứng tâm hồn. Ngược lại, khi tri thức được nảy mầm và nuôi dưỡng trong bầu khí suy niệm và sốt mến, thần học sẽ trở thành chiếc cầu nối đưa tâm hồn gặp gỡ Đấng Tối Cao. Như Lời Tác giả Thánh Vịnh 36 đã hát lên: “Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.” (Tv 36,4)

Khi lấy Chúa làm nguồn vui duy nhất trong từng giờ lên lớp, từng trang sách nghiên cứu, người học thần học sẽ không tìm kiếm sự tung hô của người đời, cũng không rơi vào cái bẫy của sự cạnh tranh tri thức. Niềm vui tìm thấy trong Chúa sẽ lấp đầy mọi khao khát sâu xa nhất của tâm hồn.

Bên cạnh đó, Thánh Phao-lô nhấn mạnh tiêu chuẩn duy nhất của người quản lý: “Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành” (1 Cr 4,2). Sự trung thành này không chỉ là bảo vệ giáo lý nguyên tuyền, mà là trung thành bước đi theo Đức Kitô — Đấng đã tuyên bố: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12). Người quản lý trung thành là người biết chiếu tỏa ánh sáng của Tin Mừng vào những góc khuất của thế giới hôm nay bằng chính đời sống nhân đức và sự dấn thân của mình.

2. "Rượu Mới Phải Đổ Vào Bầu Mới": Học Đi Đôi Với Hành Và Sự Biến Đổi Con Người

Trong bài Tin Mừng theo thánh Lu-ca, Đức Giê-su đưa ra hình ảnh dụ ngôn đầy sống động để trả lời cho những người Biệt phái và Luật sĩ: “Không ai lấy vải mới vá áo cũ... Rượu mới thì phải đổ vào bầu mới” (Lc 5,36.38).

"Rượu mới" chính là Tin Mừng, là sức sống mới của Nước Thiên Chúa, là ân sủng và sự biến đổi mà Đức Giê-su mang lại. "Bầu cũ" đại diện cho những tư duy xơ cứng, lối sống ích kỷ, những thói quen cũ kỹ dính bén với thế gian. Nếu chúng ta dùng tri thức thần học mới để nhét vào một lối sống cũ, một tâm hồn kiêu ngạo và lười biếng, thì "bầu sẽ rách và rượu sẽ chảy ra hết" — nghĩa là việc học sẽ hoàn toàn vô ích và không mang lại hoa trái linh hồn.

Do đó, học thần học đòi hỏi một cuộc cách mạng nội tâm liên tục: Học phải đi đôi với Hành.

  • Thần học là cuộc biến đổi con người: Học thần học không phải là thu nạp thêm thông tin, mà là để cho Lời Chúa biến đổi cấu trúc tâm hồn. Mỗi môn học — từ Kitô học, Giáo hội học cho đến Thần học Bác ái — đều đòi hỏi chúng ta phải cởi bỏ "con người cũ" với những thành kiến, ích kỷ và tham vọng cá nhân, để khoác lấy "con người mới" theo hình ảnh Đức Kitô.

  • Đón nhận Tin Mừng bằng đời sống thực hành: Một bầu rượu mới là một tâm hồn rộng mở, biết lắng nghe và sẵn sàng uốn nắn theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Việc học chỉ thật sự có giá trị khi những kiến thức trên trang sách trở thành nhịp đập của sự khiêm nhường, tình huynh đệ, sự phục vụ người nghèo khó và tinh thần hòa giải — vốn là đặc sủng cốt lõi của linh đạo Phanxicô.

Lời Kết

Kính thưa cộng đoàn, Một niên học mới tại Học viện Thần học Phanxicô lại bắt đầu. Đây là khoảng thời gian hồng phúc để mỗi chúng ta làm tươi mới lại giao ước tri thức và đức tin với Thiên Chúa.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần — Thầy Dạy Chân Lý — tuôn đổ nguồn sủng mến trên quý Cha giáo để các ngài truyền đạt không chỉ tri thức mà cả ngọn lửa sốt mến. Xin Ngài biến đổi mỗi sinh viên trở thành những "bầu rượu mới" dẻo dai và tinh tuyền, biết kết hợp hài hòa giữa tri thức thần học và tinh thần cầu nguyện thánh thiện.

Ước gì khi kết thúc niên học này, hoặc khi rời khỏi Học viện để bước vào đời sống sứ vụ, thế gian sẽ nhìn nhận chúng ta không phải như những nhà triết gia kiêu ngạo, mà như những người đầy tớ khiêm tốn của Đức Kitô, những người quản lý trung thành của mầu nhiệm Thiên Chúa, luôn mang trong mình sức sống dồi dào của rượu mới Tin Mừng. Amen.

Đi tới Hỏi & Đáp