Khóa Huấn Luyện Lần Thứ XIX Về Đối Thoại Liên Tôn Và Đại Kết Tại Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ
Khóa huấn luyện hằng năm về Đối thoại Liên tôn và Đại kết đã diễn ra từ ngày 12 đến 25 tháng 10 năm 2025 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Khóa học này do cộng đoàn Phan Sinh quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức, như một hình thức phục vụ cho Gia đình Phan Sinh trên toàn thế giới đang dấn thân trong sứ vụ đối thoại tại bối cảnh địa phương của mình.
Bóng tối của hận thù và oán ghét, những thành kiến và nhận thức sai lệch, những hiểu lầm và thiếu hiểu biết giữa các quốc gia, tôn giáo và văn hóa đang gây ra tình trạng xung đột và bạo lực trên thế giới. Điều này thách đố những người con của Thánh Phanxicô và mọi người thiện chí trở thành khí cụ bình an và xây dựng nhịp cầu giữa các tôn giáo và văn hóa.
Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 800 năm Bài ca Các thụ tạo của Thánh Phanxicô, sự hiểu biết về đối thoại được mở rộng, không chỉ là đối thoại giữa con người với nhau mà còn là mối tương quan huynh đệ với toàn thể thụ tạo. Với lòng tôn kính Thánh Kinh và cái nhìn nhân học về đối thoại, các thuyết trình viên đã nhấn mạnh ý nghĩa của đối thoại trong đời sống con người, cả trên bình diện cá nhân lẫn cộng đoàn. Thiên Chúa ngay từ khởi đầu đã tỏ mình là một Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng luôn ở trong mối tương quan cá vị với mọi vật Ngài đã dựng nên, tức là toàn thể thụ tạo. Vì vậy, sự tăng trưởng về mặt nhân bản và thiêng liêng của mỗi người đều phụ thuộc và liên đới với tha nhân. Các thuyết trình viên cũng làm rõ thêm rằng chúng ta đang sống trong một xã hội đa văn hóa. Con người phải học cách trân trọng tha nhân với chính sự khác biệt của họ. Một ví dụ đã được đưa ra là ở nhiều quốc gia, các anh em với những nền tảng văn hóa khác nhau cùng nhau lập thành các cộng đoàn, và đây chính là một chứng tá cho cuộc đối thoại liên văn hóa.
Thế giới ngày nay đang quan ngại về các cuộc khủng hoảng sinh thái, vốn còn mang tính hủy diệt hơn bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Việc cử hành kỷ niệm Bài Ca Các Thụ Tạo của Thánh Phanxicô đặt ra một thách đố về sự chung sống hòa bình với toàn thể thụ tạo và về vai trò quản gia có trách nhiệm.
Các thuyết trình viên từ Hồi giáo và Kitô giáo đang bắt đầu trải nghiệm những hoa trái của đối thoại khi đối diện với các xã hội đa nguyên ở khắp nơi trên thế giới.
Thổ Nhĩ Kỳ mang đến cơ hội quý báu cho đối thoại đại kết, nơi các tham dự viên có thể đến thăm các nhà thờ của Giáo hội Tông truyền Armeni, Chính thống Hy Lạp, Công giáo Armeni và Công giáo Syriac, và đã được diện kiến các vị Thượng phụ của các giáo hội này. Buổi yết kiến Đức Thượng phụ Bartholomew và bài huấn từ của ngài dành cho anh em Phan Sinh thật đầy cảm hứng.
Như vậy, khóa huấn luyện về đối thoại liên tôn và đại kết đã chạm đến tâm hồn các tham dự viên, canh tân lòng dấn thân và tái thắp lên lòng nhiệt thành của họ để sống tinh thần đối thoại, thúc đẩy mối tương quan tốt đẹp hơn, và cùng nhau nỗ lực với các thành viên của các tôn giáo bạn cũng như các hệ phái Kitô giáo khác vì một môi trường sống tốt đẹp hơn tại chính nơi mình phục vụ.
Pascal & Felianus
Nguồn: https://ofm.org/en/xix-formation-course-for-interreligious-and-ecumenical-dialogue-in-istanbul.html
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.